Tui đùa có hơi quá >"< ........

Status
Không mở trả lời sau này.
Quyết định lẹ đi cha nội ơi, dở dở ương ưởng 2 đứa nó biết rồi nó bỏ luôn rồi ngồi đó mà ôm hận nhé, vừa ko được em xinh tươi nhỏ tuổi, vừa mất 1 người nội trợ đảm đang :-"
 
- Cả hai chắc cũng có nghi ngờ tui rồi :-" ...... Tuy tui nói rằng một bên chỉ là em họ, một bên chỉ là bạn thân nhưng hình như cả hai đều không nghĩ thế :-s ........

  • Như nàng thì hôm xem bói, không hiểu sao nàng lại nghĩ ngay đến em nó khi nghe người ta nói tui có tình cảm với hai người 8-} .......
  • Em nó thì khi giận thì nói là tui cứ rủ bạn thân đi chơi đi 8-> .......

- Thôi , nói gì thì nói, đi xem Hành Trình Kết Nối Trái Tim cái đã :D ........
 
Kiểu này con hàng TLA khổ sở vì gái mất thôi =))
 
- Cả hai chắc cũng có nghi ngờ tui rồi :-" ...... Tuy tui nói rằng một bên chỉ là em họ, một bên chỉ là bạn thân nhưng hình như cả hai đều không nghĩ thế :-s ........

  • Như nàng thì hôm xem bói, không hiểu sao nàng lại nghĩ ngay đến em nó khi nghe người ta nói tui có tình cảm với hai người 8-} .......
  • Em nó thì khi giận thì nói là tui cứ rủ bạn thân đi chơi đi 8-> .......

- Thôi , nói gì thì nói, đi xem Hành Trình Kết Nối Trái Tim cái đã :D ........
Con gái nhạy lắm đấy :-? Cho chừa tật ba lăng nhăng ;))
Cái chương trình bệnh vãi ... :-s thế mà cũng xem đc à :-s
 
Cái chương trình bệnh vãi ... :-s thế mà cũng xem đc à :-s

- Xem để rút ra nhiều cái kinh nghiệm :D ...... Lý thú phết đấy :x ..... Ngoài ra còn có thể ngắm mấy em 8-> ....... ( 2 em hiện giờ cũng ok phết :> ) ........
 
mấy tuần trc surf qua thấy characters cái là chiển đài ngay :-s
 
Chắc 2 em nó biết cả rồi. Có gì quá khó đoán đâu. Ông không dứt khoát sớm thì mất cả chì lẫn chài ;))
 
- Thực sự thì tui nghĩ cả hai cũng có chút gì đó nghi ngờ =(( ....... Em thì tin vào lời nói của tui nhiều hơn :-* ..... Còn nàng thì lại thận trọng hơn rất nhiều :-s ...... Túm lại là qua năm mới này không biết ra sao :-< ........
 
Cả tuần nay ko vào topic thấy bác TLA vừa khổ, vừa sướng =))

"Tiến thoái lưỡng nan" rồi nhá :-"

^

Em nó tin lời của bác thế thì bác đang dụ dỗ em nó à :-s

Nàng là lớn rồi, đâu dễ dụ nữa :">

Năm mới cứ để tới đâu thì tới, trước sau gì cũng "Một căn nhà lá, 2 quả tim vàng" thôi =))
 
- Đang dụ em nó để Tết này về quê "làm" được nhiều hơn nè :'> ..........

- Không biết tui có kể chuyện tui quen thêm một em khác mới 18t chưa nhỉ :D ....... Hôm kia kể chuyện mẹ tui bệnh, mẹ em nó cứ đòi em nó đến thăm mẹ tui ;;) ....... Mẹ em nó còn kêu tui chở em nó đi lên thăm nữa mới ghê 8-} ........ Dĩ nhiên là tui từ chối khéo :-" ....... Kể ra phương pháp "tấn công vào các bà mẹ" xem ra hiệu quả lắm chứ ;)) .......
 
Sao không rủ chồng ra ở riêng hả mio?

Trial mà đã lấy đâu nên vẫn còn láo lắm =))
50% mục tiêu lấy chồng là kiếm cái gia đình mới thay thế cái cũ chứ có ham hố gì mấy anh giai đâu.

Ông nội kia hết cả cái topic rồi mà cũng chưa quyết định đc nữa. Đến lúc mất cả chì lẫn chài rồi lại khóc.

Mình thì ko chọn đc em mà chỉ đt khi có việc cần đâu.

- Thôi , nói gì thì nói, đi xem Hành Trình Kết Nối Trái Tim cái đã :D ........

Có phải ct có cái xe đò nhồi 1 đống nam thanh nữ tú xong loại từ từ ko ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Cả tuần nay ko vào topic thấy bác TLA vừa khổ, vừa sướng =))

"Tiến thoái lưỡng nan" rồi nhá :-"

^

Em nó tin lời của bác thế thì bác đang dụ dỗ em nó à :-s

Nàng là lớn rồi, đâu dễ dụ nữa :">

Năm mới cứ để tới đâu thì tới, trước sau gì cũng "Một căn nhà lá, 2 quả tim vàng" thôi =))

Đó là hậu quả của việc tự cắn vào ch*** mình :-"
 
Có phải ct có cái xe đò nhồi 1 đống nam thanh nữ tú xong loại từ từ ko ?

- Đúng rồi :hug: ..... Nhưng không phải nam thanh-nữ tú không, mà còn có cá sấu-cá mập-dê cụ nữa đấy ;)) ........


P/s : Hôm qua, đi bộ ở Q.1, em cho tui nắm tay thoải mái :x ..... Lúc đi xe về, tui mạnh dạng nắm tay em luôn :-* ..... Sau đó quen quen rồi, em bắt đầu ôm tui :'> ........ Đi về đến gần nhà, em chỉ tui đi đường vắng người và xa hơn chút để tui nắm tay em lâu hơn ;;) ....... Kiểu này có nên làm tới luôn không các ty 8-> ........

- Còn mẹ tui hình như quý nàng hơn nhiều rồi :> ..... Sau lần nàng thăm bệnh, mấy dì ai cũng khen, mẹ tui hình như cũng thấy vui vui :x ....... Hôm nay, mẹ tui chủ động hỏi tui ngày nàng về quê để biếu nàng chút gì đó :D ...... Nói chung là mẹ tui tặng quà cho nàng thì cũng bình thường , nhưng bất ngờ là do mẹ tui gợi ý :cool: .....
 
- Đúng rồi :hug: ..... Nhưng không phải nam thanh-nữ tú không, mà còn có cá sấu-cá mập-dê cụ nữa đấy ;)) ........


P/s : Hôm qua, đi bộ ở Q.1, em cho tui nắm tay thoải mái :x ..... Lúc đi xe về, tui mạnh dạng nắm tay em luôn :-* ..... Sau đó quen quen rồi, em bắt đầu ôm tui :'> ........ Đi về đến gần nhà, em chỉ tui đi đường vắng người và xa hơn chút để tui nắm tay em lâu hơn ;;) ....... Kiểu này có nên làm tới luôn không các ty 8-> ........

Thì mình phải đôn lên nghe cho nó hoành tráng chứ ... chiếc xe chở đầy cá sấu thì ai mà thèm coi ... Nhìn mặt con BT là thấy ớn lạnh rồi xem gì nữa. Mà ngồi cạnh XB mới đau.

Ai bít ... theo ông thầy triết học truyền đạt thì nên tích cóp từ từ tăng dần lượng >>>> tạo bước nhảy về chất. Đi cafe đèn sáng hoài thì ko tăng đc mà chưa gì dắt vào đèn mờ thì bị phản cảm. Ta phải mờ từ từ =))

Em là em hả ... ông cứ nàng nàng em em đuối quá. Tui thì thiên vị em.

Nhìn ông này tung ta tung tăng đùa giỡn với 2 em mà ghen tị ghê =))
 
^
- Kỳ này toàn người ok hết, không có cá sấu :D ....... Xem chủ yếu hài hài cho nó vui :x ..... Mà nhìn mấy cặp đấu đá nhau cũng ác liệt lắm ;)) .....

- Nàng là 22t , em là 17t :D ........ Gọi vậy quen rồi :P ........

- Cơ mà sao nghe tui nói có cơ hội, tui sẽ về quê nàng ăn Tết, nàng mừng ra mặt thấy rõ luôn :-* ...... Năm ngoái thì nàng không cho tui biết ngày nàng về quê =.=" ......... Năm nay, khi nghe tui ra tiễn, nàng hớn hở lắm cơ :x ...... Nhưng hình như nàng vẫn cố giữ khoảng cách, vì tui rủ đi xem phim mà nàng cứ từ chối hoài à :(( ........

- Còn em thì Chủ Nhật nào cũng gặp, sáng nào cũng gọi em thức dậy, tối nào cũng nhắn tin đến khi ngủ :-* ......... Dần dần em đã hết ngại tui rồi :D ...... Đối với em thì tạm an tâm :> ..... Tuy nhiên, hình như là có ai đó đang theo đuổi em, vì tối nào cũng nghe em nói rằng có cuộc gọi nhỡ của một anh nào đó :-w ..... Có khi nào em nó cũng đang định bắt cá 2 tay 8-> ..........
 
Có ông bắt cá 2 tay ý chứ em nó làm gì đủ trình bắt cá 2 tay :-ss
 
nói thế lỡ mio nhà ta thử trình bắt cá 2 tay bi giờ :-ss
mà sao hôm nay online sáng thế ??
 
nói thế lỡ mio nhà ta thử trình bắt cá 2 tay bi giờ :-ss
mà sao hôm nay online sáng thế ??
Sao lại nói bạn vậy, bạn ko đủ can đảm làm thế đâu ^^ Khả năng đóng kịch hạn chế.
Đi làm ko nổi chứ sao =))

11h30 mới thò mặt vào ~_~

Hồi trc còn xấu hơn cả em nó mà còn có 1 anh hotboy lẵng nhẵng đi theo @_@ Xong rồi sau đó là cuộc chiến giữa 2 anh ... Amen giờ đỡ hơn nhưng 1 anh wẻo 1 anh thì do ăn chơi quá độ giờ bị ảo + khìn + nói nhìu >>> ko đỡ đc ^^
Ta cứ phải canh cho chắc tránh chủ quan ^^

"Cơ mà sao nghe tui nói có cơ hội, tui sẽ về quê nàng ăn Tết, nàng mừng ra mặt thấy rõ luôn ...... Năm ngoái thì nàng không cho tui biết ngày nàng về quê =.=" ......... Năm nay, khi nghe tui ra tiễn, nàng hớn hở lắm cơ "

Chưa chẩn đoán đc gì. Chờ ... sơ hở. Trc có con cá khác nên chỉ gọi khi cần nhờ giờ cá kia chạy mất còn cá này xúc đỡ. Giống Vương Ngữ Yên đó ~_~
 
Chỉnh sửa cuối:
Chưa chẩn đoán đc gì. Chờ ... sơ hở. Trc có con cá khác nên chỉ gọi khi cần nhờ giờ cá kia chạy mất còn cá này xúc đỡ. Giống Vương Ngữ Yên đó ~_~

- Nghe ghê quá :nailbit: ........
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top