- 1/8/08
- 459
- 13
Thôi đừng em, làm vậy hỏng hết cốt truyện TS.
ngại ngùng gì nữa
... mà thôi, em cũng đùa mà chứ có phải định làm đâu, hay là viết fic khác

-----
để thay đổi không khí, xin giới thiệu với mọi người một nhân vật tuy hay đóng vai phản diện nhưng vẫn rất được người chơi ưa thích ...
GRIM REAPER
<sims wiki>
<sims wiki>
Khi một nhân vật qua đời, Thần Chết sẽ xuất hiện là đưa hồn người ấy đi .... Khái niệm này được giới thiệu lần đầu tiên trong phiên bản The Sims: Livin' Large.
Thân Chết, qua bất kỳ sự miêu tả nào, đều có một điểm chung là luôn xuất hiện với chiếc áo choàng kín người màu đen và "đồ nghề" vác theo là một cái lưỡi hái . Trong TS, body chuẩn của một thần chết phải là "gầy-như-cái-que" và đầy xương xẩu khác với Sim 2. Trong phần tiếp theo của series này, Thần Chết được "bay là là" trên mặt đất với chiếc áo choàng xám, không còn màn "khoe xương" như TS nữa và nhìn mập mạp hơn hẳn. Nhưng vẻ thân thiện dần dần thay đổi, Thần Chết trở nên u ám, đáng sợ và thậm chí là "gấu" hơn khi đến phiên bản TS3, thêm vào đó chỉ một phần xương xẩu mà ta có thể nhìn thấy là đôi tay mà thôi.
<Trong TS>
Mặc dù luôn giấu mặt dưới lớp áo choàng, nhưng Thần Chết lại có một màu da ngăm ngăm. Và tất nhiên bạn sẽ không thấy, trừ phi bạn sử dụng Cheats.
Thêm một điều thú vị, Thân Chết của chúng ta cũng khá là nhí nhảnh, ổng sẽ xuất hiện gần hộp thư trước nhà nếu bạn trang trí 4 cái đèn hình bí ngô trước sân . Rón rén đến nhấn chuông cửa nhà bạn rồi .. a lê hấp, bỏ chạy và biến mất tiêu ^^! Một kiểu Trick-Or-Treat mới chăng ?
<Trong TS2>
Tuy vậy, trong TS, Thần Chết vẫn còn nhân từ chán ...
Nếu thành viên khác trong gia đình muốn, họ có thể nài xin Thần Chết buông tha và trả lại mạng sống cho người thân của mình ...
Tuy nhiên, đối với một số trường hợp như qua đời vì tuổi già, chẳng có một cách nào có thể cứu được . Tương tự vậy, nếu sims bị chết đuối thì các sims khác không thể nhảy xuống hồ hay bơi đến chỗ Thần Chết ... để nài xin ông ta.
Trong bản Linvin' Large, Thần Chết sẽ xuất hiện gần hộp thư. Một đọan nhạc hùng tráng cùng những chuỗi các đầu lâu xoay vòng sẽ xuất hiện và Thần Chết sẽ từ từ hiện ra <nghe cứ như phim Mỹ ha> ... Ngay lập tức, ông ta sẽ teleport đến nơi Sims đang hấp hối và .... tụng kinh bằng ngôn ngữ Simlish.
Trong lúc bạn năn nỉ Thần Chết, nếu ông ta đang trong tâm trạng không tốt, ổng sẽ lấy hồn sims đi; ngược lại, khi trong tâm trạng tốt, bạn sẽ phải chơi trò Kéo, Búa, Bao hay trò đoán xí ngầu trong ba cái cốc úp ngược. Nếu bạn đoán đúng thì hồn của sims sẽ quay lại (nhạc lại nổi lên), nhưng nếu thua, ông ta sẽ lấy hồn sims đi ngay lập tức hoặc nếu "tốt bụng" một chút thì sẽ biến sims bạn thành những thây ma sống (Zombies).
<này thì Kéo, Búa, Bao>
Thêm một điều thú vị khi bạn cài đặt bản Makin' Magic, một "cô hầu xác chết" trong tủ áo (bạn phải mua object này) sẽ xuất hiện và hí hửng chạy đến xin Thần Chết chữ ký ^_^".
<Trong TS3>
Nếu trong nhà không có ai vào thời gian đó, Thần Chết sẽ nán lại một chút và "tự nhiên" xem ti vi hay dùng .... toa lét ^^"
Nhưng trong trường hợp, nhân vật qua đời là người duy nhất trong gia đình, sau khi bị rút hồn đi, một hộp thoại khá là buồn cười sẽ hiện lên .
<còn tiếp>
viết nhiêu đây trước, bây giờ mình đi học xD
Chỉnh sửa cuối:
.


mún nge về chuyện thần chết nhiều hơn.trước h tưởg thần chết cũng bình thường thôi ai ngờ.......(trên cả tuyệt vời)...
, bị ăn thịt bởi cây hình con bò (cow plant) và sợ tới chết, vv .



vụ lôi thần chết về nhà ở mới nghe lần đầu ,phải thử mới được

... mình chơi TS thì lo cho mấy con Sims cũng bở hơi tai, ít đi du lịch nên :P