Sau đây là tổng hợp những nét tổng quan về tình hình Juve hiện tại. Trọng tâm chính vẫn là vấn đề huấn luyện.
Tầm một tháng nay liên tục những tin đồn về chuyện Ciro mất ghế sau những trận thua nhục mặt trước AC Milan, Bari, Catania và Bayern. Hai tuần gần đây nhất là rục rịch chuyện Hiddink có thể về dẫn dắt Juve (giống như Chel mùa trước). Tất nhiên đây là niềm hi vọng cho các fan hâm mộ sau những kết quả mà Guus đã đạt được mùa trước (vào bán kết CL, đoạt cúp FA), rằng Guus Hiddink là người có thể vực Juve thoát khỏi vũng lầy hiện tại.
Thái độ người trong cuộc...
Ban quản lí Juve: Liên tục củng cố niềm tin nơi Ciro Ferrara. Blanc, Secco, giờ ngay đến cả Bettega cũng hậu thuẫn cho Ciro giữ cái ghế hlv của mình. Mặc dù vậy, mới hôm thứ 4 gần đây thì ban quản lí cũng đã tổ chức một cuộc họp về tình hình huấn luyện cũng như số phận của Ciro (tưởng chừng đã được định đoạt sau trận thua bạc nhược với AC Milan vừa rồi). Mặt khác cũng có khá nhiều tin đồn rằng Juve đang thương lượng với Guus Hiddink, với những mức lương 4 mil/mùa, 5 mil/mua rồi thậm chí 8 đến 10 mil/mùa.
Guus Hiddink: Cần nói thêm, hiện nay mức lương của Guus tại Nga đang là 5 mil/mùa, và mới đây sự thay đổi nội các trong liên đoàn bóng đá Nga (RFU) càng khiến cho tương lai của nhà cầm quân người Hà Lan trở nên bấp bênh. Abramovich cũng đã chấm dứt bỏ tiền túi ra trả lương cho Guus, còn chuyện Guus Hiddink chấm dứt hợp đồng với RFU để dẫn dắt các đội bóng cấp câu lạc bộ chỉ là chuyện sớm muộn.
Những tin đồn về cuộc thương thảo giữa Guus và Juve cũng liên tục xuất hiện. Bù lại agent của Guus lẫn người của Juve đều ra sức phủ nhận. Cuối tuần trước thì Guus cũng đã trở về từ Kenya sau kì nghỉ, và cũng có một số tin đồn là ông đang có mặt tại Turin, xác thực hay không thì cũng chưa biết được.
Guus Hiddink nếu về cầm quân tại Juve? Ông vốn đã nổi tiếng là một thày phù thủy giỏi ếm bùa qua những thành tích với ĐTQG Hàn Quốc (WC 2002), Australia (WC 2006) và mới đây là Nga (Euro 2008). Thành tích với các câu lạc bộ của ông cũng không tồi, nếu so sánh Juve hiện tại với Chelsea mùa trước cũng không khác biệt là mấy. Rệu rạo và bết bát, Guus đã tiếp quản mớ bòng bong từ tay Scolari và biến Chelsea thành một đội bóng có lối chơi kỉ luật, là nền tảng vững chắc cho Ancelotti làm mưa làm gió hiện nay.
Ciro Ferrara: Tại buổi họp báo trước trận đấu với Napoli giữa tuần vừa rồi, thì Ciro đã tự nhận mình là một fan hâm mộ của bộ phim Rocky của Sylvester Stallone, cũng như tự ví mình với nhân vật cùng tên. Thành tích của Ciro Balboa chúng ta ra sao? 14 trận thắng, 5 hòa và 8 thua (đều là KO’s). Rocky khi thua Clubber Lang (Rocky III) vẫn nỗ lực đứng dậy để giành lại chiến thắng, còn đối với Ciro thì ngay cả trước những đối thủ yếu hơn vẫn bị knockout một cách nhục nhã, ngay cả khi thi đấu trên sân nhà.
Phong độ thiếu ổn định, điều chỉnh không hợp lí, hạn hẹp về tâm lí chiến thuật. Một trận thắng tưng bừng rồi nối tiếp là chuỗi thất bại nhục nhã ê chề. Tự hào nhất gần đây là hủy diệt Napoli dự bị 3-0 tại Coppa Italia với đội hình gần như mạnh nhất. Dưới tay Ciro, Juve thể hiện là một đội bóng thiếu bản sắc, bạc nhược, mất đi sự lì lợm vốn có. Liên hệ tới huyền thoại Zidane trước đây, anh đã từng phát biểu rằng Juve là nơi dạy anh biết chiến thắng. Và Zidane là vậy, với vô vàn lời khen. Còn giờ đây, một huyền thoại của đội bóng như Ciro lại trở thành một tội đồ trên băng ghế huấn luyện.
Nhìn Pep Guardiola thành công bấy nhiêu, hay ngay cả người hàng xóm Leonardo (vốn bị chỉ trích rất nhiều khi mới lên cầm cương AC Milan), các fan hâm mộ lại thêm chạnh lòng về Ciro. Anh không phải Pep, còn so với Leonardo thì chỉ khiến thêm phần ganh tị.
Tuy có sự hậu thuẫn, nhưng có thể sau trận gặp Chievo thì số phận của Ciro Ferrera sẽ được định đoạt. Những tin khả quan có thể sẽ đến trong thứ hai tuần sau.
Một vài ứng viên khác cho sự thay thế:
Sau Roberto Mancini, thì
Alberto Zaccheroni là người thứ hai bày tỏ ý định muốn về huấn luyện cho Juve. Từng dẫn dắt Milan, Lazio và Inter, những đội bóng có tên tuổi nhưng thành tích của Zaccheroni chỉ là những lần bị sa thải. Khả năng huấn luyện của ông cũng không mấy nổi bật, cho nên sẽ là một dấu trừ nếu Juve chọn Zaccheroni.
Arrigo Sacchi. Cái tên gắn liền với đội tuyển áo Thiên thanh từ năm 1991 cho tới 1996, từng dẫn dắt ĐTQG Italy vào chung kết năm 1994. Cùng với Milan thì Sacchi cũng đã đạt được khá nhiều danh hiệu từ quốc nội (scudetto và siêu cúp Italia) cho tới tầm châu Âu (hai cúp C1, một siêu cúp và một cúp liên lục địa), tuy vậy thời điểm đó đã là 20 năm trước. Sacchi cũng bị bắt gặp tại trận Juve – Parma vừa rồi trên băng ghế khán giả cùng với Antonio Conte.
Marco van Basten - người Hà Lan bay biết hạ cánh. Nếu so với Ciro thì van Basten cũng không có mấy khác biệt. Chuỗi trận ấn tượng tại vòng bảng Euro 2008 nhưng lại sụp ngã trước Nga tại tứ kết. Dưới thời của ông thì phong độ của Hà Lan lẫn Ajax cũng không mấy ổn định với những trận thua rất vô duyên vô cớ.
Gasperini, Prandelli, Conte hay Spalletti. Người thì nặng tình với clb hiện tại, kẻ đã có clb mới. Conte thì vừa bị Atalanta sa thải, kinh nghiệm của anh so với Ciro cũng chỉ hơn chút ít, nhất là Serie A có luật cấm hlv huấn luyện hai đội một mùa. Cho dù những cái tên trên có về thì cũng chưa mong được tương lai Juve sẽ tươi sáng hơn.