Thông thường những vị vua dựng lập nên thiên hạ toàn bộ đều hơi bị...kinh.
Toàn bộ đều có tư chất bá vương cả. Nên dân chúng mới theo. Sau này dành được thiên hạ rồi thì abc xyz ra sao không tính. Nhưng trong thời điểm "đánh trận" thì phải nói là perfect.
Những đời vua sau ra sao không quan trọng lắm.
Nhưng vua "đời đầu" nhìn vào phải có dáng làm vua.
Phim này nhìn Lưu Bang ko khác gì...thằng...khốn nạn. Ko xứng mặt làm vua. :(
Lữ Trĩ cũng quá yếu kém. Tính cách như vậy mà lại bảo là người có vai trò cực kì quan trọng cho việc Lưu Bang xưng đế thì đề cao quá. Xong sau này khi Lưu Bang chết lại có khả năng khuynh đảo triều đại thì ai mà tin. Tính ra Lữ Trĩ chỉ thua Võ Tắc Thiên chút xíu là cùng

.
Ở đây ko biết lịch sử đúng sai thế nào.
Nhưng nếu so sánh Lưu Bang - Hạng Vũ của the Myth với Lưu Bang - Hạng Vũ trong Hán Sở Bá Vương của TVB thì The Myth đừng hòng có khí chất bá vương như "TVB".
Bộ của TVB, Kwong Wa - Hạng Vũ mắt sáng quắc, phong thái con nhà võ rõ ràng.
Trịnh Thiếu Thu - Lưu Bang mắt cũng sáng quắc, nhìn cứ bụi đời thế thôi nhưng rất thông minh (từ đầu đã nghĩ ra bao nhiêu trò kiếm tiền, gái gú

. Sau này cũng đánh trận linh tinh...cũng bỏ chạy hộc máu. Nhưng nhìn bác Trịnh Thiếu Thu thì đôi mắt vẫn...sáng như đèn pha, vẫn cười nói được

.
Hơn nữa lại rất được lòng dân chúng. )
Lữ Trĩ của TVB thì phải nói, nếu lịch sử thật như thế thì Lữ Trĩ rất xứng đáng.
Sau này khuynh đảo triều đại cũng đúng thôi.
Nhưng thôi.
Chẳng qua phim hư cấu lịch sử rất khó làm.
Sự thật rõ ràng mục đích chính chỉ là chuyện xoay quanh anh Hu Ge

du lịch về quá khứ và nội dung mở rộng The Myth của Thành Long. Nhưng rốt cuộc suốt từ đầu đến giờ ko ai nhắc đến anh Hu Ge cả

. Có khi tại vì ở đây hầu như ko có chị em hay fan của các diễn viên

.
Nhưng vẫn còn may, nó vẫn ko khốn nạn như chuyện Đa Nhĩ Cổn abc xyz Trang phi trong "Ân tình bích huyết kiếm 2007"

.
Ơ....nhưng mà.....hình như....hạng Vũ giở trò....rape... Ngu Cơ phải ko nhỉ?

Bác nào đính chính khúc này phát. Mình xem tua-tua nên chả để ý
