The Myth - Thần Thoại (2010)

  • Thread starter Thread starter YanimeX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Càng xem càng thấy TX chỉ có tầm nhìn hạn hẹp, có tài nhưng chỉ nhìn thấy được những việc trước mắt mà không có tầm nhìn xa, đúng như Lữ Công nhận xét là không làm nên việc lớn.
Xem đến tập 17 rồi, không biết cái xác ướp áo đỏ là ai nữa.

PS: Nghe đồn công nghệ bây giờ hiện đại có thể phẫu thuật gắn quả ớt rồi mà phải không? Cao Yếu giàu như vậy sao không chịu đầu tư, chịu khổ chi suốt mấy ngàn năm ;))
Còn không qua Thái chuyển giới tính luôn có tốt hơn không =))
 
Càng xem càng thấy TX chỉ có tầm nhìn hạn hẹp, có tài nhưng chỉ nhìn thấy được những việc trước mắt mà không có tầm nhìn xa, đúng như Lữ Công nhận xét là không làm nên việc lớn.
Xem đến tập 17 rồi, không biết cái xác ướp áo đỏ là ai nữa.

PS: Nghe đồn công nghệ bây giờ hiện đại có thể phẫu thuật gắn quả ớt rồi mà phải không? Cao Yếu giàu như vậy sao không chịu đầu tư, chịu khổ chi suốt mấy ngàn năm ;))
Còn không qua Thái chuyển giới tính luôn có tốt hơn không =))

Gắn quả ớt nhưng không cảm giác , như đeo thêm cục thịt thì có tác dụng j ?:|
DTX thì xây dựng nhân vật điều vãi , Hạng Thiếu Long rèn luyện ở cục cảnh sát 10 năm , là 1 cảnh sát xuất sắc nhưng về cổ đại cũng chỉ đánh đc đám dân thường với lính quèn thôi , gặp cao thủ võ lâm dẹo ngay ( về sau học võ công mới đánh đc ) còn thằng DTX vốn dật dẹo chỉ đi ve gái , thế mà về cổ đại bem ngang Hạng Vũ , ngang tướng quân WTF ? :))
 
Phim này phải nói là càng coi càng ghét gia đình họ Dịch. Nhiều chuyện, nhí nhố.
 
Phim này phải nói là càng coi càng ghét gia đình họ Dịch. Nhiều chuyện, nhí nhố.

Tui chỉ ghét thằng khỉ DTX. Móa, em Tố Tố vừa hy sinh cứu nó xong, nó thấy con công chúa là chạy theo đuôi liền
029.gif
 
Gắn quả ớt nhưng không cảm giác , như đeo thêm cục thịt thì có tác dụng j ?:|
DTX thì xây dựng nhân vật điều vãi , Hạng Thiếu Long rèn luyện ở cục cảnh sát 10 năm , là 1 cảnh sát xuất sắc nhưng về cổ đại cũng chỉ đánh đc đám dân thường với lính quèn thôi , gặp cao thủ võ lâm dẹo ngay ( về sau học võ công mới đánh đc ) còn thằng DTX vốn dật dẹo chỉ đi ve gái , thế mà về cổ đại bem ngang Hạng Vũ , ngang tướng quân WTF ? :))

Anh Huge có 2 kiểu, 1 nghiêm túc, 2 là bỡn cợt. Bỡn cợt mình xem được mỗi tiên kiếm 3. Bởi nói trắng ra là ngó ...girl xinh :">. Thế là nội dung ko đả động đến. Còn cái phim này:
1. [spoil]Trong 5 tập đầu tiên, quyết chiến Hạng Vũ để tìm đường về nhà. Đến tập 6, nhìn thấy gái, quên mẹ nó đường về =)). Và quên thẳng đến 50. Đến 50 sự thật cũng ko phải là tự muốn về. Chẳng qua ko còn gì lưu luyến và "tình hình" nó thế :)).[/spoil]

2. [spoil]Ban đầu từ chối con người ta theo 1 cách rất vô tình. Cứ tưởng như vậy gọi là "bản sắc nam nhi". Nhưng xét ra, nó hơi vô tâm. Cách diễn tả ko bằng anh Hạng Thiếu Long.
Rõ ràng đuổi con người ta như thú.
Uỳnh 1 phát, thấy con người ta chăm sóc cho khi bệnh tật là xách ngay cái nhẫn ra xin cưới :)). Khi em ấy lăn quay ra chết thì ngay lập tức trở mặt đểu giả. Làm cứ như kiểu chân thật lắm ý =)).
Thời gian sau, gặp em công chúa. Mới ngó có vài cái là quyết "anh sẽ theo em trọn đời" =)). Xong còn hơi khốn nạn ở chỗ chơi trò "ném cây" xong chơi trò đứng ở năm 200- trước công nguyên, chat nhảm 1 mình, rồi bảo người yêu ở 2010 sau công nguyên nếu ko trả lời là đồng ý =)).
Mịe, nhân vật rõ ràng là thằng playboy. Có mới quên cũ![/spoil]

3. Type chỉ có đầu, ko có đuôi. Làm gì cũng chỉ được nửa đầu là ngon.
[spoil]Khổ lắm. Em nó bị vào cung. Anh ở ngoài ra vẻ ngày nào cũng uống rượu giải sầu. Nhưng quần áo lúc nào cũng tươm tất, tâm trạng chả thể hiện gì. Cứ như kiểu ko có việc gì làm thì làm thôi. Thế nên thấy thằng slaver bị ăn hiếp là xung phong, bỡn cợt ngay. Xong gặp bác thầy thuốc là vui vẻ chat chit ngay lập tức =)).[/spoil]

4. Chỉ biết đến bản thân.
[spoil]
Em nó thành vương phi. Thân ở 2010, lại khoe thích phim ảnh, chatchit chơi bời lịch sử thì phải hiểu thâm cung nó cũng chiến tranh suốt. Thế mà cứ đưa con mắt dâm tặc ra. Có người nói thì cự cãi kiểu "Tao yêu kệ mịe tao" :)), rồi thì "tao biết rồi". Xong thì vẫn vậy. Như vậy giống kiểu sự thật chả quan tâm đếch gì ai. Chỉ biết đến dục vọng bản thân. Em ấy có lỡ bị liêu lụy gì, rồi bị làm sao thì kệ mịe em ấy =)).[/spoil]

5. Mất dạy
[spoil]
Cả nhà đi tìm, lặn lội khắp nơi, bố mẹ, anh em, bồ bịch bị đánh cho dập đầu sứt trán là thế. Khi anh trở về, chớ chi 1 lần đi thăm gia đình.
Anh Dịch Tiểu Xuyên ấy àh, chỉ chăm chăm kiếm gái !!!
Chẳng qua tình cờ lúc sau thì gặp gia đình trong ấy.
Xong cũng chả cảm giác mịe gì. Trong mắt chỉ nhìn thấy gái là chính.
Rồi khi em ấy chết cũng lại kệ mịe gia đình. Chơi luôn trò mất tích, ko nhận lại người nhà. Àh, cái này gọi là yêu thương sâu sắc nên tự phong bế bản thân đấy =)).

Mịe, gia đình nào có thằng con thế này thì xem như nó chết rồi cũng đáng![/spoil]
 
^
Tiểu Xuyên có 1 lần tìm cách về nhà và nhận dc 1 cái hẹn, đúng hẹn quay lại thì sự thiệt là ko có cách nào để 1 bước từ đời nhà Tần trở về 2010 :-??
thế mà về cổ đại bem ngang Hạng Vũ , ngang tướng quân WTF ?
Tiểu Xuyên làm j có vé đánh ngang Hạng Vũ ;;)
Nghe đồn công nghệ bây giờ hiện đại có thể phẫu thuật gắn quả ớt rồi mà phải không? Cao Yếu giàu như vậy sao không chịu đầu tư, chịu khổ chi suốt mấy ngàn năm
Còn không qua Thái chuyển giới tính luôn có tốt hơn không
Quả ớt để qua 2000 năm còn xài dc ko mà gắn ;;)
Xem đến tập 17 rồi, không biết cái xác ướp áo đỏ là ai nữa
Là [spoil]em Triệu Cao, vợ Hạng Vũ[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
xem cái the myth bộ xem ko hay= the myth thành long đóng ;))
 
Phim này 30 20 tập là vừa vì càng coi càng thấy nhảm ra.
 
phim này lúc đầu hay, lúc sao tình tiết dỡ wa, ko còn lôi cuốn người xem nữa. xem đến tập 20 là mình ngừng rồi
 
xem càng ngày càng chán nhất là đoạn cuối no dựng chán quá đánh nhau cũng lởm :(
 
xem càng ngày càng chán nhất là đoạn cuối no dựng chán quá đánh nhau cũng lởm :( lỗi mạng mod xóa hộ dùm
 
các bác cãi nhau làm chi cho mệt thế ,theo E phim hay hoặc ko hay thì sao người làm phim hay dạo diễn có cách suy nghĩ của họ.Theo E thấy phim này theo cảm tính thì như các bác nói là hay đc đoạn đầu càng về sau ko hay và phim bôi bác Hán cao tổ Lưu Bang nhưng ai cung sẽ xem hêt phim va nhiều ng muốn xem phim.Vì thế phim vẫn đắt khach và doanh thu cao đó mới là 1 đạo diễn thành công va nhà làm phim cần.theo E là như thế nếu sai mong tha lỗi nha..........chuc cac bac chơi game giỏi cũng như CV ngoài đời giỏi như vậy
 
http://img141.imageshack.us/img141/8586/thanthoai.png
• Tên tiếng Hoa: 神话 (Shen Hua)
• Tên tiếng Anh: The Myth
• Tên tiếng Việt: Thần thoại
• Thể loại: Thần thoại, chiến tranh, lãng mạn
• Số tập: 50
• Thời gian phát sóng : 2-1-2010
• Nhà sản xuất: Thành Long

Nội Dung:
51876402.png




Bảng Nhân Vật:

Hồ Ca vai Dịch Tiểu Xuyên / Mông Nghị
11174copy.jpg


Bạch Băng vai công chúa Ngọc Thấu
bachbang1.jpg

Nhậm Tuyền vai Dịch Đại Xuyên
nhamtuyen.jpg

Kim Sa vai Lữ Tố
http://img52.imageshack.us/img52/5531/ksa.jpg
Đàm Khải vai Hạng Vũ
damkhai.jpg

Trương Manh vai Cao Lam / Ngu Cơ :)) / Tiểu Nguyệt

truongmanh.jpg

Trương Thế vai Cao Yếu / Triệu Cao:-*
truongthe.jpg

Nguồn Krfilm.net
 
phim này coi được mấy tập đầu mấy tập sau nhảm nhảm thế nào ấy . Từ khi e tố tố chết drop luôn
 
Cuối cùng cũng coi xong cái phim rác rưởi này rồi.
Cố coi cho hết vì muốn biết cái kết quả ra sao chứ phim này từ tập 2x trở đi là nhảm vô đối tới tập 45+ là có liên quan tới lịch sử là đáng coi. Nhưng phải nói tập cuối là một hỗn hợp của rác rưởi: 3 người cùng sống 2k năm để rồi chết vì lý do nhảm nhí.
 
cao thủ thời nay về quá khứ gặp cao thủ thời xưa là gặp diêm vương, TX cũng là cao thủ thời xưa vậy mà đánh ngang với 2 con tép con tôm của TC cũng hay thật :|
 
kết thúc dở ẹc =.=
.....................................
 
Back
Top