Naruto FC [ Sasori - Artisan of Akatsuki ]

Bình chọn: Ai là người mưu cao kế dày, thâm trầm nhất Naruto ?


  • Total voters
    172
  • Poll closed .
tại sao phải dùng
nó có biết cách xài đâu mà dùng=)) .
 
Izanagi được Kishi chém là Ultimate Illusion cơ mà.:-*

Cast trên chính bản thân. Biến tất cả các damage nhận được thành Dream và các attack tạo ra thành Real.

Cái này chắc Kishi lại bắt đầu học thuyết "Dream and Real" đây :)). Với nhưng câu hỏi muôn thủa:
What is dream? What is real? :-wIs that the fact you know the real?;;) Is that the dream you think just a dream=((. Dream and Real - How different they are?:-w What happen if the ultimate thing not the thing you ever know?:| Hư hư ảo ảo. Dek biết đâu mà lường =))

Tiền đề của cái thứ này là "Có niềm tin là có tất cả" mà Kishi đã nhấn mạnh từ lâu.

Triết lý ra là tự bẫy mình trong 1 giấc mơ có nhiều chiều ko gian. Khi bị Sặc chọc cho 1 phát, Danzo ta lại tỉnh dậy như là vừa mơ thấy ác mộng (Bị sặc thông :))) Rồi khi bị Susano chọc cho phát nữa từ xa, Danzo lại choàng tỉnh - hóa ra vẫn là mơ thấy 1 ác mộng kinh hoàng (bị Sặc hóa Chao thông :))) Cái vòng xoay mơ mộng cứ diễn ra cho đến khi hết vật tế thần để tạo ra 1 chiều ko gian - 1 con mắt đã ra đi :(( Trong suôt thời gian này Danzo ta vẫn nghĩ là mĩnh đang ở trong Real, nên attack tạo ra là thật, chỉ đến khi bị 1 nhát vào mông mới bừng tỉnh là ta đang mơ, may mà ta đã thức dậy ;)) và tiếp tục như thế cho đến khi hết hàng :(

Nói 1 cách bình dân, tóm lại là Danzo có 9 mạng ;))
 
đang nghĩ thằng có perfect MS dùng Izanagi có bị mù ko =)), cái này chắc là thuật ruột của anh Mad :-?
 
Nếu như giả thuyết Mad dùng Izanagi để hi sinh 1 mắt trốn khỏi 1st thì ngay cả EMS huyền thoại dùng Iza vẫn mù ?

EMS mất giá trị thế :-<
 
thế thì izanagi nó mới là cấm thuật kể cả trong dòng họ uchiha
còn 1 thuật nữa, kô biết là thể loại gì đây
 
Việc biến đòn tấn công thành thật thì ai chả làm được, tôi chỉ cần đấm ông là cú đấm đó là thật, bộ nó có thể giả chắc =)) Biến vết thương hoặc cái chết thành ảo ảnh mới là cái đáng nói.

Cái chính của Izanagi này là biến những bất lợi của mình, nhưng vết thương hay cái chết thành 1 giấc mơ do Danzou đã tự tạo ảo giác trên bản thân, tự kiểm soát hiện thực của chính mình (genjutsu thường chỉ tạo ảo giác trên đối thủ).

Đại khái như tôi đâm trúng ông, ông chết, thì tôi là người giết ông, đó là hiện thực. Nhưng nhờ Izanagi mà ông tự kiểm soát số mệnh của mình nên cái chết đó lại trở thành ảo giác.
 
Hôm nay thứ 3 rồi chưa có spoil gì à :-?.Ko biết Kishi đỡ hộ sặc phát này ntn đây :-?
 
Đỡ bằng niềm tin...

Càng ngày càng sinh ra nhiều genjutsu lạ, ko biết đến Mad sẽ là gen gì nữa.
 
Vẫn thấy là là Tần Dan tự xài ảo thuật lên mình thì người đánh với cu Sas là ai. Chả lẽ lão tự tưởng tượng ra cái chết của mình, sau đó tỉnh mộng thì hóa ra cu sas đánh hụt. Kishi dùng quả gen vô đối thật ảo tứ tung này quái quá. Nói quách Tần Dan có 10 mạng cho nhanh, thật ra ảo, ảo ra thật, trong thật có ảo, trong ảo có thật nhức cả đầu.
 
thật ra là trc lúc chuẩn bị hóa thật thành ảo Danzo vẫn cần 1 khoảng thời gian để niệm ấn , như phát tên đầu tiên của Bựa-Sa-No bắn thì Danzo thấy ko đủ thời gian niệm ấn để chuẩn bị hóa thật thành ảo cho cái chết trc mắt nên mới phải lôi hàng độc mộc độn ra xài

nếu để ý thì ta thấy chiến thuật suốt cả trận của Danzo đều chung 1 kiểu, đầu tiên là niệm ấn chuẩn bị hóa thật thành ảo rồi lao lên ăn đòn đối thủ chết , sau đó lập tức Inazagi thi triển ngừoi thật hiện ra kết thúc đối thủ , cũng na ná kiểu như chiêu của con Phantom Lancer trong DotA ấy :D chỉ khác là image chết rồi người mới hiện thân :D
 
Chỉnh sửa cuối:
tenten-2.jpg

ai có tấm này của ten ten bên manga cho tớ xin :x khúc ngắm lee tập luyện ấy :D
thanks :D
 
Việc biến đòn tấn công thành thật thì ai chả làm được, tôi chỉ cần đấm ông là cú đấm đó là thật, bộ nó có thể giả chắc =)) Biến vết thương hoặc cái chết thành ảo ảnh mới là cái đáng nói.

Cái chính của Izanagi này là biến những bất lợi của mình, nhưng vết thương hay cái chết thành 1 giấc mơ do Danzou đã tự tạo ảo giác trên bản thân, tự kiểm soát hiện thực của chính mình (genjutsu thường chỉ tạo ảo giác trên đối thủ).

Đại khái như tôi đâm trúng ông, ông chết, thì tôi là người giết ông, đó là hiện thực. Nhưng nhờ Izanagi mà ông tự kiểm soát số mệnh của mình nên cái chết đó lại trở thành ảo giác.
Cái biến attack tạo ra thành thật, damage nhận được thành ảo là do Mad đại ca chém ra.:)) (hay là bọn Sleepyfan dịch láo :-o)

Vấn đề là nếu như Damage mà sặc gây ra cho Danrổ là ảo thì những attack mà Dan gây ra trước đó cho Sặc cũng là ảo :| - Khi ta tỉnh giấc bởi ác mộng thì ta nhận ra mọi thứ, kể cả những thứ tốt đẹp vừa rồi cũng chỉ là mơ thôi.:-" Nên mới có 2 chiều là thế :))

Kishi lại bị nhiễm chưởng Tàu rồi. Trong thực có ảo, trong ảo có thực ;))
Dân tình ta cứ hiểu là Đan rổ có lắm mạng là hết chuyện b-(
 
What is dream? What is real? Is that the fact you know the real? Is that the dream you think just a dream. Dream and Real - How different they are? What happen if the ultimate thing not the thing you ever know?
cái nài hình như nghe trong Matrix thì phải =))
 
nghi là thằng sặc trong chap 480 sẽ dùng Izanagi trong lúc 2 đứa đâm nhau và vòng ra sau lưng danzo thông 1 phát
 
Chỉnh sửa cuối:
Spoiler
[spoil]Khá là dài dòng nhưng mình có thể hiểu đại khái là vì Danzou để lộ sơ hở là cứ nhìn xuống tay để xem mắt dùng Izanagi còn mở không nên Sasuke đã dùng Tsukyoumi làm Danzou tưởng con mắt cuối cùng còn mở. Khi 2 bên đâm nhau thì vết thương của Danzou nặng hơn nên gục xuống. Trong cơn điên loạn, Danzou đành phải dùng thêm chakra của tế bào của 1st, bất chấp mối nguy là tế bào đó có thể chiếm thân xác mình. Khi mắt Shisui hồi phục thì Danzou bắt Karin làm con tin, tính thôi miên Sasuke để đánh Mad. Nhưng bất ngờ, với bộ mặt hãm tài, Sasuke xỏ lụi cả Karin và Danzou. Hết chap 480 ;))
26691999.jpg
[/spoil]
 
Lạy đấng Satan vĩ đại! lần đầu tiên con thấy một cái mặt bựa hết đợ như thế! Trởi ơi, hỏng cả mặt rồi :((, làm sao xem Jav dc nữa đây :((.
 
thằng sasuke mà thông minh đc vậy ah............truyện này MC aura mạnh vãi xoài :-s
 
Tần đan bị thương nặng vẫn thôi miên ẻm karin để đánh Mad à :-?.Già mà gân quá vậy @-)

Mặt em Sặc thật là ám ảnh quá đi mà 8-}.Em này chảy máu dầm dề suốt mà chưa đui nhờ :">
 
Con nghiện thời kì cuối à :-ss:-ss.Nhìn ghê thật.
Mà nó xỏ luôn cả con karin á.Khổ thân con bé :-<
 
đọc xong nhưng chẳng hiểu sao não cháu ấy phẳng mà cũng nghĩ được đến chuyện này để chém tần dan:-w
 
Back
Top