Tân Tác Long Hổ Môn

Tập tuần này anh Huyền Nạn đã chết bởi Diêm La Sát ( đáng đời thằng bố láo :)) ). Và tác giả cũng hé mở là Diêm La Sát với Dịch Cân Kinh bạch cấp chỉ chênh nhau chút xíu.
Anh Sâm Thánh chơi trò đổi sâm giả lấy thuốc giải nhưng bà Nguyệt Mẫu cũng chơi thuốc giải giả nốt =)).
Anh Sâm tưởng lấy được thuốc thật, ba chân bốn cẳng về nhà, không ngờ bị Tiểu Hổ dùng Lôi Điện Thần Thối tập kích. Anh Hổ tưởng mình lợi hại lắm, còn anh Sâm thì mất cả mặt, liền nổi điên xông vào cắn nhau. Anh Hổ thất thế, anh Lôi bay vào thì cũng bị đánh văng ra. Coi mòi hai anh khó qua khỏi :">
Anh Hắc Long và Phi Yêu tính đột nhập Cái Thế Bảo ( nó tính gần 2 tập rồi mà chưa thấy làm ) lấy thuốc giải. Không biết hai anh gặp Lão Tà Thần thì có sống nổi hay ko chứ đừng nói đến chuyện lấy thuốc mang về :D
Lão Yêu vs sư phụ của Bạch Thù là Kim Đồng ( luyện Đồng Tử Công - thằng này "nhẫn nhịn" nhiều nên mặt mày nhăn nhó ác =)) )

Câu chuyện tiếp tục, hạ hồi phân giải ;))

hờ hờ , chưa đọc :) mà tưởng bạch thù với bên long hổ là bạn nhỉ , lại bem nhau ah :D
 
hình như có hiểu lầm gì đó :|

trong Long Hổ Môn đánh giá đồng tử công bèo quá (hình như luyện max ngang vơi Kim Chung Trạo tầng 8,9 gì đó, có lần đọc qua, ko nhơ chính xác lắm), vậy mà trong tà quyền anh thiên hạ vô địch với 9 tử tà công bị đồng tử công đánh gần chết
 
đồng tử công luyện thì thiến mẹ đi
ông luyên nó dẹp trai vậy có khi phải tìm bí líp mới
 
sao nó ko thiến quách thg pgg nhỉ...=)) để nó nhởn nhơ mãi :-w
 
Thằng PGG đúng là nên thiến, sống dai vkl ! :">
 
PGG thiến là vừa , cho làm kép anh Đại Bảo là ok nhất ! :))
 
2 tuần nay chẳng hiểu tại sao ở HN ko ra Long Hổ Môn :| ???
 
1 tuần nghỉ còn tuần trước vẫn ra bt mà :|
 
1 tuần nghỉ còn tuần trước vẫn ra bt mà :|

thế à, tại mấy lần ra hàng truyện đều nói ko có. Mai chắc ra tập mới thì tìm mua luôn tập tuần trước vậy :-<
 
Mình mới đọc đến tập 43 :|
Đang coi hiệp khách hành cũng hay phết ;))
 
tuần này ko có LHM :( hình như nó đổi 2 tuần/1 tập hay sao ấy :|
 
Gần tết nó k in đó , chứ ra 2 tuần/ tập thì bao lâu mới đuổi kịp bên TQ !
 
có ai nói dùm tui Vương Khổ Hải trong truyện tà quyền là ai ko vậy??? lúc đầu đọc cứ tưởng là Hỏa Vân tà thần nhưng hình như ko phải, anh Lôi thì nhìn char đó rồi nói có vẻ quen quen... :|
tính đến truyện tà quyền thì hình như anh Lôi sắp vô địch mất rồi, lv tăng cứ phải nói là như gió ấy :)
ông Kim Đồng tưởng là nhất đại tông sư gì đó vậy mà đánh với thằng con của lão thiên tôn toàn ăn đòn rồi nằm một cục thậm chí ko kịp phản công nữa :| :| :|
 
Vừa đọc xong 43. :|
--------------------
 
có ai nói dùm tui Vương Khổ Hải trong truyện tà quyền là ai ko vậy??? lúc đầu đọc cứ tưởng là Hỏa Vân tà thần nhưng hình như ko phải, anh Lôi thì nhìn char đó rồi nói có vẻ quen quen... :|
tính đến truyện tà quyền thì hình như anh Lôi sắp vô địch mất rồi, lv tăng cứ phải nói là như gió ấy :)
ông Kim Đồng tưởng là nhất đại tông sư gì đó vậy mà đánh với thằng con của lão thiên tôn toàn ăn đòn rồi nằm một cục thậm chí ko kịp phản công nữa :| :| :|

sau này chú phong lôi lên lv nữa à tưởng sa đọa trong tình yêu luôn rùi chứ :))
 
èo mấy cái bộ phụ đọc ở đâu thế, ra tiệm truyện nói chưa phát hành mà:-o
 
sau này chú phong lôi lên lv nữa à tưởng sa đọa trong tình yêu luôn rùi chứ :))

chị Cầm sau này bị Kiếm Yêu rape rùi chết

anh Lôi luyện công để đập thằng Kiếm Yêu

mà Kiếm Yêu thì hút được nội công của mấy char mạnh nhất... (bạch liên thánh thượng phải đột phá 10 dương mới bật được thằng này)

còn Hỏa vân tà thấn trẻ thế mà có công lực thâm hậu hóa ra là do Tiểu Kiếm Tiên chỉ điểm
 
Dạo này bận quá chưa đọc của Vn được mà cái trang của TQ nó bị down mất tiêu, có ai biết trang nào đọc LHM tiếng hoa nữa không share mình với
 
Vương Khổ Hải là con của Vương Hải Giao , nhưng k ai biết ngoài hắn ra ! Lúc Giao bị Hổ đánh bể sọ , Hải định bay ra cứu nhưng gặp hotboy Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên bay qua ngăn cản và truyền cho tà công nên h` xuất hiện đó ! :D
 
Back
Top