Con gái thường khó vượt qua mối tình bị tan vỡ hơn là con trai, đàn ông chia tay 1 tháng sau quen người mới vẫn được, ko phải vì họ vô tâm mà vì họ biết cách cho quá khứ ngủ yên và luôn hướng đến cái mớ và quan trọng là họ có đủ bản lĩnh để làm điều đói, phải có lí do khi nói đàn ông là phái mạnh chứ? Bạn đừng hỏi "làm sao để quên nhanh?" mà hãy hỏi là "làm sao để nghĩ về người ta như 1 kỷ niệm đẹp?".
Là con gái muốn quên đi người yêu cũ tất nhiên ko hề dễ dàng, đừng dùng khái niệm "quên" vì điều đó là gần như ko thể trừ khi bạn quen chơi bời, hãy dùng khái niệm "xếp kí ức về người ấy vào ngăn kỉ niệm của trái tim", nghĩa là sao? Nói vậy có nghĩa là bạn hãy học cách xem người ấy như là bạn, đừng cho cái ngăn "người yêu" trong trái tim bạn bị lấp đầy bởi hình ảnh người ấy nữa, tôi biết là rất khó nhưng đó là cách duy nhất, tim bạn nhói lên khi thấy người ấy ở cạnh con nhỏ đó, bạn ko thix khi người ấy nhắc tới con nhỏ đó,...nhưng bạn phải học cách quen với điều ấy.
Suốt 1 năm quen nhau tất có nhiều kỉ niệm, tôi nghĩ thể nào bạn cũng ngồi thẫn thờ 1 chỗ nhớ về những kỉ niệm ấy để rồi lại buồn, lại khóc, vậy thì tốt nhất là né những chỗ nào cô quạnh đi, tìm chỗ nào có nhiều người ấy (tụ tập ăn chơi với lũ bạn ...), và cũng tránh những chỗ kỉ niệm của 2 ngưởi ra, chẳng hạn như cái ghế công viên 2 ng` hay ngồi chẳng hạn, thời gian thì tùy, nhưng đến khi nào lại gần những chỗ ấy bạn chỉ cảm thấy 1 dòng kí ức nhẹ nhàng thoáng qua là coi như bạn đã thành công 1 nửa rồi đó :)
Đến giai đoạn này thì bạn có thể bắt đầu đi tìm cho mình người mới dc rồi, tuyệt đối hạn chế việc so sánh với người cũ, và bạn phải chắc chắn là khi ở cạnh người mới bạn ko hề nghĩ đến người cũ nữa, cho dù người đó tự dưng muốn quay lại với bạn thì bạn cũng đừng để cảm xúc lấn át, tôi cảm thấy bạn chia tay người ấy là đúng, mặc dù lí do thì có vẻ là do bạn muốn người ấy vui chứ ko hẳn là do bạn ghen, có lẽ suốt 1 năm qua bạn chỉ đóng vai 1 kẻ thế chỗ cho ex của anh ta thôi, cho nên bạn cũng đừng quá tiếc nuối làm gì, âu cũng là 1 bài học kinh nghiệm, hãy ghi nhớ để ko vấp ngã lần nữa nhé
P/S: nếu bạn cần củng cố tâm lý thì cứ liên hệ glassmask47, mình sẽ giúp, ko có ý định làm quen gì đâu nhé, chỉ đơn giản là muốn giúp những người có cảnh ngộ như bạn thôi!