Hôm qua đến 19.
Khuya buồn buồn bấm lên 24. Được 1/4 của 24 thì quyết định.....đủ rồi, nghỉ luôn :(.
The Myth cái tên của nó đã là thần thoại.
Cá nhân cảm thấy đã là thần thoại thì nội dung nên "đẹp lung linh".
Con người xem nó thoải mái, không ức chế.
Mạch phim thất bại. ( lần 1)
[spoil]The Myth của Thành Long nội dung xét ra quá đẹp. Bởi vì chú Thành Long tuy yêu đấy nhưng cách thể hiện vô cùng cool, manly. Thể hiện rõ ràng là 1 vị tướng trung thành. (Lúc gần về đến nơi, nhớ không nhầm chị ấy bảo Thành Long: thôi, tao ko muốn vào thành. Hay là tao với mày....bỏ chạy đi :P:-*. Thành Long...(ai cũng biết rồi) :-*.) Chứ như anh Hu Ge, vì là dân "du lịch" nên cảm xúc quái gì. Chị ấy mà bảo chạy, có khi anh ấy chạy ngay chứ quan tâm cóc gì ai
[/spoil]
Nội dung không đẹp mà ngược lại rất là căng thẳng.
Ngay từ đầu failed ở Lữ Trĩ. Thất bại lần 2.
[spoil]Lữ Trĩ phải nên ra dáng tuy là nữ nhi nhưng hơn người phải chục cái đầu
và không cần thiết phải thích anh Tiểu Xuyên làm quái gì. Nhưng vẫn có thể theo kiểu là hết mực tôn kính anh Tiểu Xuyên, vì anh ấy cứu cả nhà. Cho nên chuyện anh ấy nói gì cũng nghe hay chuyện gỡ bỏ chỉ vàng từ áo sẽ vẫn OK tuốt, chả bị làm sao.
Rồi đến đoạn ông bố so sánh, phân tích cho Lữ Trĩ nghe về sự khác biệt giữa Lưu Bang với Dịch Tiểu Xuyên lại tiếp tục fail. Đúng ra vai trò phải đẩy ngược lại. Kiểu ông bố bảo Lữ Trĩ cưới Dịch Tiểu Xuyên. Lữ Trĩ: Không. Xong nói như những gì ông bố nói.---> Có được 1 Lữ Trĩ perfect. [/spoil]
Lưu Bang ngay từ đầu xuất hiện như 1 thằng khốn nạn đi gạt ăn, gạt uống là không cần thiết. Nghèo thì nghèo nhưng cũng nên có khí chất, có tôn nghiêm vì sau này sẽ là vua của thiên hạ. ---> Thất bại lần 3.
Lưu Bang cũng ko cần thiết phải chơi đểu Dịch Tiểu Xuyên với Cao Yếu.
Tại sao cứ phải là Lưu Bang?
[spoil]Chỉ việc hư cấu lên chuyện Tần Thủy Hoàng bắt người đi xây thành 1 cách điên cuồng, dẫn đến náo loạn. Sau khi Dịch Tiểu Xuyên vừa hết bệnh, người vẫn rất yếu thì bộ ba Tiểu Xuyên, Tố Tố, Cao Yếu bị vướng mắc vào 1 cuộc náo loạn gì đấy. Thí dụ Cao Yếu bị đạp lăn xuống núi. Tiểu Xuyên yếu quá nên bị bắt làm nô dịch. Tố Tố đỡ cho Tiểu Xuyên 1 nhát nên lăn ra chết. Anh Tiểu Xuyên đau lòng uất hận.
----> 1 biến chuyển rất đẹp.
----> Và anh Tiểu Xuyên sẽ ko phải là 1 thằng playboy, chơi bời trên tình cảm của Lữ Tố.[/spoil]
Nhưng phim ko phải vậy.
Lưu Bang mất hình tượng. Tiểu Xuyên mất hình tượng ---> Thất bại lần 4.
Bộ đôi Dịch Tiểu Xuyên - Cao Yếu là 2 con người duy nhất cùng cảnh ngộ.
Đẹp nhất là nên tương thân, tương ái với nhau. Kiểu như cùng nhau tìm cách trở về.
Cao Yếu không cần thiết phải là Triệu Cao. Triệu Cao cứ đơn giản là 1 con người thật sự thời đại đấy cũng được!
Dịch Tiểu Xuyên vừa mới chết Lữ Tố xong.
Thời gian ngắn sau gặp chị công chúa thì nghĩ thầm: Đuổi tao tao cũng ko đi. Tao chỉ muốn ngày ngày ở đây để được nhìn thấy....mày
. ---> Bó tay con gà quay!
Mối quan hệ của Dịch Tiểu Xuyên với 2 vị bá vương ko có khí thế.
Chốt lại 2 câu nhưng có khi thể hiện ý tứ rất tốt:
Cỗ máy thời gian: Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn nho vì Hạng Thiếu Long.
The Myth: Lưu Bang nhắc đến tên Dịch Tiểu Xuyên cam đoan sẽ nhếch mép lên cười và trong thâm tâm ko có bất cứ 1 ấn tượng đặc biệt nào!
Nghỉ.
Khuya buồn buồn bấm lên 24. Được 1/4 của 24 thì quyết định.....đủ rồi, nghỉ luôn :(.
The Myth cái tên của nó đã là thần thoại.
Cá nhân cảm thấy đã là thần thoại thì nội dung nên "đẹp lung linh".
Con người xem nó thoải mái, không ức chế.
Mạch phim thất bại. ( lần 1)
[spoil]The Myth của Thành Long nội dung xét ra quá đẹp. Bởi vì chú Thành Long tuy yêu đấy nhưng cách thể hiện vô cùng cool, manly. Thể hiện rõ ràng là 1 vị tướng trung thành. (Lúc gần về đến nơi, nhớ không nhầm chị ấy bảo Thành Long: thôi, tao ko muốn vào thành. Hay là tao với mày....bỏ chạy đi :P:-*. Thành Long...(ai cũng biết rồi) :-*.) Chứ như anh Hu Ge, vì là dân "du lịch" nên cảm xúc quái gì. Chị ấy mà bảo chạy, có khi anh ấy chạy ngay chứ quan tâm cóc gì ai

[/spoil]
Nội dung không đẹp mà ngược lại rất là căng thẳng.
Ngay từ đầu failed ở Lữ Trĩ. Thất bại lần 2.
[spoil]Lữ Trĩ phải nên ra dáng tuy là nữ nhi nhưng hơn người phải chục cái đầu
và không cần thiết phải thích anh Tiểu Xuyên làm quái gì. Nhưng vẫn có thể theo kiểu là hết mực tôn kính anh Tiểu Xuyên, vì anh ấy cứu cả nhà. Cho nên chuyện anh ấy nói gì cũng nghe hay chuyện gỡ bỏ chỉ vàng từ áo sẽ vẫn OK tuốt, chả bị làm sao.Rồi đến đoạn ông bố so sánh, phân tích cho Lữ Trĩ nghe về sự khác biệt giữa Lưu Bang với Dịch Tiểu Xuyên lại tiếp tục fail. Đúng ra vai trò phải đẩy ngược lại. Kiểu ông bố bảo Lữ Trĩ cưới Dịch Tiểu Xuyên. Lữ Trĩ: Không. Xong nói như những gì ông bố nói.---> Có được 1 Lữ Trĩ perfect. [/spoil]
Lưu Bang ngay từ đầu xuất hiện như 1 thằng khốn nạn đi gạt ăn, gạt uống là không cần thiết. Nghèo thì nghèo nhưng cũng nên có khí chất, có tôn nghiêm vì sau này sẽ là vua của thiên hạ. ---> Thất bại lần 3.
Lưu Bang cũng ko cần thiết phải chơi đểu Dịch Tiểu Xuyên với Cao Yếu.
Tại sao cứ phải là Lưu Bang?

[spoil]Chỉ việc hư cấu lên chuyện Tần Thủy Hoàng bắt người đi xây thành 1 cách điên cuồng, dẫn đến náo loạn. Sau khi Dịch Tiểu Xuyên vừa hết bệnh, người vẫn rất yếu thì bộ ba Tiểu Xuyên, Tố Tố, Cao Yếu bị vướng mắc vào 1 cuộc náo loạn gì đấy. Thí dụ Cao Yếu bị đạp lăn xuống núi. Tiểu Xuyên yếu quá nên bị bắt làm nô dịch. Tố Tố đỡ cho Tiểu Xuyên 1 nhát nên lăn ra chết. Anh Tiểu Xuyên đau lòng uất hận.
----> 1 biến chuyển rất đẹp.
----> Và anh Tiểu Xuyên sẽ ko phải là 1 thằng playboy, chơi bời trên tình cảm của Lữ Tố.[/spoil]
Nhưng phim ko phải vậy.
Lưu Bang mất hình tượng. Tiểu Xuyên mất hình tượng ---> Thất bại lần 4.
Bộ đôi Dịch Tiểu Xuyên - Cao Yếu là 2 con người duy nhất cùng cảnh ngộ.
Đẹp nhất là nên tương thân, tương ái với nhau. Kiểu như cùng nhau tìm cách trở về.
Cao Yếu không cần thiết phải là Triệu Cao. Triệu Cao cứ đơn giản là 1 con người thật sự thời đại đấy cũng được!
Dịch Tiểu Xuyên vừa mới chết Lữ Tố xong.
Thời gian ngắn sau gặp chị công chúa thì nghĩ thầm: Đuổi tao tao cũng ko đi. Tao chỉ muốn ngày ngày ở đây để được nhìn thấy....mày
. ---> Bó tay con gà quay!Mối quan hệ của Dịch Tiểu Xuyên với 2 vị bá vương ko có khí thế.
Chốt lại 2 câu nhưng có khi thể hiện ý tứ rất tốt:
Cỗ máy thời gian: Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn nho vì Hạng Thiếu Long.
The Myth: Lưu Bang nhắc đến tên Dịch Tiểu Xuyên cam đoan sẽ nhếch mép lên cười và trong thâm tâm ko có bất cứ 1 ấn tượng đặc biệt nào!
Nghỉ.
.
... Và khi muội chết thì chả còn hào hứng như trước
... nhưng thôi ráng nuốt vậy 

. Rồi lại còn phét, xin sư phụ 1h sau quay lại. 1h làm được nhiêu đấy việc thì phải gọi là mẹ! Nhưng thôi, cứ cho là được, cho qua.