mylifeisskidrow
Mr & Ms Pac-Man
- 3/2/05
- 236
- 0
Thank nhinhonhinho. Kể lể tình hình mình chút, mình muốn thảo luận ra một chiến thuật úp LX hiệu quả.
Mình không rõ AI của trò chơi này có phải là cứ có War thì nước đó sẽ xây dựng quân đội vô tội vạ không, lần nào tôi chơi cũng vậy. Trước tháng 6/1941 tôi có khoảng 350 div, hơn 150 là inf, 100 mil còn lại 30 arm và mou, motor và gar. Không quân khoảng 6 đội tac, 4 đội cas, 4 int. Khi chiến tranh với LX, cùng các đồng minh Phần Lan, Hung, Romania, Bulgari, Ý, Thổ, TBN thì quân đội khoảng hơn 500 div. Dành khoảng 100 div cho các nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Pháp, Nauy, Đan Mạch và anti-partisan ở Nam Tư còn lại 400 div để đánh LX. Khi đó quân LX chỉ khoảng hơn 200 div. Bộ binh tôi nâng cấp lên Inf 1941 trong khi Xô vẫn là 1939. Với con số thế này thì quá yên tâm. Thêm nữa để tránh mất EXP cho các đơn vị tôi không reployment các đơn vị đánh thắng ở Pháp, Nam Tư mà di chuyển nó tới biên giới Poland (thừa thời gian tội chó gì
).
Không biết đọc đâu có nói nếu AI của máy thấy mình xây dựng ồ ạt quân đội nó cũng làm vậy, hoặc mình đưa quân tới biên giới thì nó cũng dồn quân tới biên giới. Vậy tôi cẩn thận clear toàn bộ Spy, quân đội bắt đầu được xây dựng cuối năm 1938, trước đó thì chỉ xây dựng factory và nâng cấp.
Tôi đọc trên hoi wiki thấy mil rất lợi, xây dựng nhanh, tăng battle winning ability (BWA), ít hao supply v.v..., có thể nói là ngon bổ rẻ nhưng lại khá tốn manpower. Tôi dùng 1 div gar và 1 div mil có thể thắng 3 đơn vị lính thủy Mỹ đổ bộ.
Chiến thuật yêu thích của tôi là "Blitzkrieg". Dùng chiến thuật này tôi chưa đầy 1 tuần xẻ đôi rồi anex Poland với có 20 div. Với nước Pháp tôi thịt Hà Lan và Bỉ trước rồi dùng các div arm từ Lille chọc thẳng tới Paris (có vẻ giống như lịch sử
), chỉ dùng 25 div trong khi Pháp lúc đó có 55 div. Chỉ 2 tháng tôi chiếm được Pháp không cần qua năm 1940. Dùng các div arm và motor tốc độ cao làm mũi nhọn breakthrout phòng tuyến quân địch, các div tử tỉnh khác có nhiệm vụ mở rộng hành lang 2 bên mũi tấn công. Dùng chiến thuật này thậm chí còn rất dễ bao vây các tỉnh ở phòng tuyến cho các div tử tỉnh sau tiêu diệt. Cách này tôi áp dụng thịt được 20 div quân Pháp tại Straborg và Mulhose (trong lịch sử thì là Maginot), khoảng hơn 50 div quân Xô tại Leningrad, Sevatopov, Kiev trong năm 41. Trước hay chơi Xô, tôi cũng dùng chiến thuật này để phản công.
Chiến thuật này lúc đầu đánh LX xem ra có vẻ vẫn hiệu quả (đúng như lịch sử).
Trước khi tấn công vào đâu tôi thường xem địa hình để vạch ra các mũi tấn công, nhắm tới các tỉnh có sân bay, thanh phố, thủ đô hoặc tập trung nhiều IC. Dùng aircraft dọn dẹp sân bay, máy bay đối phương rồi cứ phang vào streng và org của đối phương. Lúc phang LX, thì cả các hạm đội của Xô lẫn các đơn vị máy bay của nó đều bị tôi thịt. May ra thì hạm đội đóng ở Vladivostok là còn.
Thời gian đầu đánh với Xô khá thuận lợi, tôi đánh LX với 5 hướng.
- Từ phía Phần Lan các div moutain đánh thắng tại Nauy cùng quân Phần Lan dập tướng Timosenko tơi bời.
- Hướng thứ 2 từ Brest Litovsk nhằm tới Minsk - Mosscow, mấy tỉnh này nhiều rừng rậm nên tôi dùng toàn inf và mil với các lữ đoàn lựu pháo. Một phần hướng này đánh lên các nước Baltic và vây Leningrad. Trong lịch sử Zhukov phòng thủ Leningrad thành công thì trong này tôi thịt nó dễ dàng ^^!.
- Hướng 3 từ Nam Ba Lan, mấy chỗ này đồng bằng nên tôi dùng toàn arm motor và mech, hành lang 2 bên thì dùng bộ binh các nước đồng minh đánh tới Kiev, sau đó theo sông Driepr đánh lên Mosscow. Hướng này xem ra thời kì đầu tiến thuận lợi nhất.
- Hướng thứ 4 từ Romania, chủ yếu là quân Romania hướng tới Kishinev, Kiev, Kharkov và cuối cùng là Stalingrad. Một nhánh của nó sau khi đánh Kishinev thì xuống phía Nam chiếm Sevatopov.
- Hướng thứ 5 là quân Thổ cùng mấy div mil bên mình đánh lên Gruzia rồi dọc theo sông Don đánh lên Stalingrad. Nước Thổ trông thế mà quân nó org cao vãi.
3 cánh từ Poland và Romania đều có HQ đi sau hỗ trợ.
Ban đầu không định theo chiến dịch Barbarossa của Đức nhưng sau khi nhìn vào bản đồ thì thấy Hiller cũng hợp lý phết. Ngoài việc có thêm sự tham gia của Thổ thì cơ bản không khác gì với Barbarossa cho lắm. Mục đích là cánh quân từ Phần Lan và từ Thổ sẽ cắt đôi Liên Xô từ Stanlingrad tới Mosscow cho các mũi khác thịt quân bị vây, bổ xung quân cho 2 cánh này là các div airbone. Tôi chọn Chief of Staff là Ludwig Beck (tăng tốc độ quân 10%) nên tốc độ thì khỏi nói.
Khi bắt đầu đập Xô thì kế hoạch khá chuẩn. Tới khoảng tháng 10/1941 thì tôi đã chiếm được Leningrad, phía bắc tới gần Mosscow, cánh thứ 2 thì tới được Smolenk, cánh thứ 3 tiến được tới Tu La, mũi thứ 4 và 5 tiến gần tới Stalingrad. Lúc này thì bắt đầu mùa đông nên tấn công bất lợi nên tôi dừng lại xây infrasture cho mấy tỉnh chiếm được để tăng ESE. Khi đó thì tôi diệt được khoảng 30 div quân Xô, chiếm được gần 100 điểm IC của Xô. Việc này có vẻ hơi sai lầm, bởi LX đẻ quân ồ ạt. Bản chất quân LX là tinh thần nó rất cao nên tốc độ sx quân và tốc độ reployment của nó cũng nhanh. Tới năm 1942 nó lên hơn 400, có lúc tôi chiếm được Stalingrad rồi nhưng vẫn bị bật ra. Rồi rơi vào cảnh giằng co tới tận năm 1944 thì quân nó lên ầm ầm như vậy.
Do quân đội cũng quá đông nên transport không đủ, toàn đỏ lừ.
Quân LX thời gian đầu org chỉ bằng hơn 1/3 quân Đức (nếu Đức chuyển hết thanh trượt về standing army thì có thể lên khoảng 100). Ban đầu nếu so về org thì 1 bố lính Đức có khả năng đập thắng 3 bố lính Sov đói rách. Tuy nhiên càng đánh thì các even khiến cho quân Sov nó càng mạnh lên, hồi tôi hay chơi Sov thì cao nhất có thể lên khoảng 73 hay sao đó. Xem ra đánh với Sov thì vẫn phải đánh càng nhanh càng tốt nhưng bản chất lãnh thổ Sov rộng kinh khủng nên cách này không đảm bảo.
Thêm nữa không hiểu sao quan hệ tôi với Japan +200 mà mời mỏi mồm nó vẫn không join vào phe Trục nhỉ? Nếu nó join thì sẽ mở được mặt trận phía đông, Japan lần nào tôi chơi Sov và h là Đức quân đội đều khoảng 200 div. Trong khi Thổ tôi mời 2 lần là vào, Ý thì tới năm 1941 mời phát vào luôn.
Mình không rõ AI của trò chơi này có phải là cứ có War thì nước đó sẽ xây dựng quân đội vô tội vạ không, lần nào tôi chơi cũng vậy. Trước tháng 6/1941 tôi có khoảng 350 div, hơn 150 là inf, 100 mil còn lại 30 arm và mou, motor và gar. Không quân khoảng 6 đội tac, 4 đội cas, 4 int. Khi chiến tranh với LX, cùng các đồng minh Phần Lan, Hung, Romania, Bulgari, Ý, Thổ, TBN thì quân đội khoảng hơn 500 div. Dành khoảng 100 div cho các nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Pháp, Nauy, Đan Mạch và anti-partisan ở Nam Tư còn lại 400 div để đánh LX. Khi đó quân LX chỉ khoảng hơn 200 div. Bộ binh tôi nâng cấp lên Inf 1941 trong khi Xô vẫn là 1939. Với con số thế này thì quá yên tâm. Thêm nữa để tránh mất EXP cho các đơn vị tôi không reployment các đơn vị đánh thắng ở Pháp, Nam Tư mà di chuyển nó tới biên giới Poland (thừa thời gian tội chó gì
).Không biết đọc đâu có nói nếu AI của máy thấy mình xây dựng ồ ạt quân đội nó cũng làm vậy, hoặc mình đưa quân tới biên giới thì nó cũng dồn quân tới biên giới. Vậy tôi cẩn thận clear toàn bộ Spy, quân đội bắt đầu được xây dựng cuối năm 1938, trước đó thì chỉ xây dựng factory và nâng cấp.
Tôi đọc trên hoi wiki thấy mil rất lợi, xây dựng nhanh, tăng battle winning ability (BWA), ít hao supply v.v..., có thể nói là ngon bổ rẻ nhưng lại khá tốn manpower. Tôi dùng 1 div gar và 1 div mil có thể thắng 3 đơn vị lính thủy Mỹ đổ bộ.
Chiến thuật yêu thích của tôi là "Blitzkrieg". Dùng chiến thuật này tôi chưa đầy 1 tuần xẻ đôi rồi anex Poland với có 20 div. Với nước Pháp tôi thịt Hà Lan và Bỉ trước rồi dùng các div arm từ Lille chọc thẳng tới Paris (có vẻ giống như lịch sử
), chỉ dùng 25 div trong khi Pháp lúc đó có 55 div. Chỉ 2 tháng tôi chiếm được Pháp không cần qua năm 1940. Dùng các div arm và motor tốc độ cao làm mũi nhọn breakthrout phòng tuyến quân địch, các div tử tỉnh khác có nhiệm vụ mở rộng hành lang 2 bên mũi tấn công. Dùng chiến thuật này thậm chí còn rất dễ bao vây các tỉnh ở phòng tuyến cho các div tử tỉnh sau tiêu diệt. Cách này tôi áp dụng thịt được 20 div quân Pháp tại Straborg và Mulhose (trong lịch sử thì là Maginot), khoảng hơn 50 div quân Xô tại Leningrad, Sevatopov, Kiev trong năm 41. Trước hay chơi Xô, tôi cũng dùng chiến thuật này để phản công.Chiến thuật này lúc đầu đánh LX xem ra có vẻ vẫn hiệu quả (đúng như lịch sử).
Trước khi tấn công vào đâu tôi thường xem địa hình để vạch ra các mũi tấn công, nhắm tới các tỉnh có sân bay, thanh phố, thủ đô hoặc tập trung nhiều IC. Dùng aircraft dọn dẹp sân bay, máy bay đối phương rồi cứ phang vào streng và org của đối phương. Lúc phang LX, thì cả các hạm đội của Xô lẫn các đơn vị máy bay của nó đều bị tôi thịt. May ra thì hạm đội đóng ở Vladivostok là còn.
Thời gian đầu đánh với Xô khá thuận lợi, tôi đánh LX với 5 hướng.
- Từ phía Phần Lan các div moutain đánh thắng tại Nauy cùng quân Phần Lan dập tướng Timosenko tơi bời.
- Hướng thứ 2 từ Brest Litovsk nhằm tới Minsk - Mosscow, mấy tỉnh này nhiều rừng rậm nên tôi dùng toàn inf và mil với các lữ đoàn lựu pháo. Một phần hướng này đánh lên các nước Baltic và vây Leningrad. Trong lịch sử Zhukov phòng thủ Leningrad thành công thì trong này tôi thịt nó dễ dàng ^^!.
- Hướng 3 từ Nam Ba Lan, mấy chỗ này đồng bằng nên tôi dùng toàn arm motor và mech, hành lang 2 bên thì dùng bộ binh các nước đồng minh đánh tới Kiev, sau đó theo sông Driepr đánh lên Mosscow. Hướng này xem ra thời kì đầu tiến thuận lợi nhất.
- Hướng thứ 4 từ Romania, chủ yếu là quân Romania hướng tới Kishinev, Kiev, Kharkov và cuối cùng là Stalingrad. Một nhánh của nó sau khi đánh Kishinev thì xuống phía Nam chiếm Sevatopov.
- Hướng thứ 5 là quân Thổ cùng mấy div mil bên mình đánh lên Gruzia rồi dọc theo sông Don đánh lên Stalingrad. Nước Thổ trông thế mà quân nó org cao vãi.
3 cánh từ Poland và Romania đều có HQ đi sau hỗ trợ.
Ban đầu không định theo chiến dịch Barbarossa của Đức nhưng sau khi nhìn vào bản đồ thì thấy Hiller cũng hợp lý phết. Ngoài việc có thêm sự tham gia của Thổ thì cơ bản không khác gì với Barbarossa cho lắm. Mục đích là cánh quân từ Phần Lan và từ Thổ sẽ cắt đôi Liên Xô từ Stanlingrad tới Mosscow cho các mũi khác thịt quân bị vây, bổ xung quân cho 2 cánh này là các div airbone. Tôi chọn Chief of Staff là Ludwig Beck (tăng tốc độ quân 10%) nên tốc độ thì khỏi nói.Khi bắt đầu đập Xô thì kế hoạch khá chuẩn. Tới khoảng tháng 10/1941 thì tôi đã chiếm được Leningrad, phía bắc tới gần Mosscow, cánh thứ 2 thì tới được Smolenk, cánh thứ 3 tiến được tới Tu La, mũi thứ 4 và 5 tiến gần tới Stalingrad. Lúc này thì bắt đầu mùa đông nên tấn công bất lợi nên tôi dừng lại xây infrasture cho mấy tỉnh chiếm được để tăng ESE. Khi đó thì tôi diệt được khoảng 30 div quân Xô, chiếm được gần 100 điểm IC của Xô. Việc này có vẻ hơi sai lầm, bởi LX đẻ quân ồ ạt. Bản chất quân LX là tinh thần nó rất cao nên tốc độ sx quân và tốc độ reployment của nó cũng nhanh. Tới năm 1942 nó lên hơn 400, có lúc tôi chiếm được Stalingrad rồi nhưng vẫn bị bật ra. Rồi rơi vào cảnh giằng co tới tận năm 1944 thì quân nó lên ầm ầm như vậy.
Do quân đội cũng quá đông nên transport không đủ, toàn đỏ lừ.Quân LX thời gian đầu org chỉ bằng hơn 1/3 quân Đức (nếu Đức chuyển hết thanh trượt về standing army thì có thể lên khoảng 100). Ban đầu nếu so về org thì 1 bố lính Đức có khả năng đập thắng 3 bố lính Sov đói rách. Tuy nhiên càng đánh thì các even khiến cho quân Sov nó càng mạnh lên, hồi tôi hay chơi Sov thì cao nhất có thể lên khoảng 73 hay sao đó. Xem ra đánh với Sov thì vẫn phải đánh càng nhanh càng tốt nhưng bản chất lãnh thổ Sov rộng kinh khủng nên cách này không đảm bảo.
Thêm nữa không hiểu sao quan hệ tôi với Japan +200 mà mời mỏi mồm nó vẫn không join vào phe Trục nhỉ? Nếu nó join thì sẽ mở được mặt trận phía đông, Japan lần nào tôi chơi Sov và h là Đức quân đội đều khoảng 200 div. Trong khi Thổ tôi mời 2 lần là vào, Ý thì tới năm 1941 mời phát vào luôn.
Chỉnh sửa cuối:

.
, đánh TQ lần nào cũng ko qua nổi con sông còn bị TQ đẩy bật lùi lại , lần nào năm 41-42 Nhật vẫn ở điểm xuất phát
tui chơi mod TRP có khi Nhật đánh TQ tơi bời, cũng có khi chơi lại TQ nó thủ mỗi tỉnh 40 div làm anh Nhật ko tiến thêm đc bước nào
.Chủ yếu là chiến tranh Viet-Trung thoai