Bloody Roar 3 Club - Online and Offline

air cancel với air combo, guard escape em đều học từ lão Hoàng hết
E học từ thèng Hoàng lúc nào thế.e đã đụng độ nó bjo đâu mà học,đừng nói là đứng sau mà học lỏm nhé =))
Hồi ở nhà bà Quỳnh em chơi Long đình đám cả lũ, mấy anh tai to mặt lớn ngơ thác thua hết
- Mấy anh tai to mặt lớn là mấy anh nào vậy e =))
- Đình đám cả lũ là với những lũ nào vậy e =)) sao hồi đó a hok nghe danh e nhỉ,ở ngõ VC chỉ bik mỗi thèng Hoàng còn chưa bjo nghe thèng nào là thèng Duy cả mà :))
Ở ngõ Văn Chương này - anh - thằng Hoàng với cả 1 thằng nữa tên Đô Béo ra thì làm gì còn ai chơi BR nữa hả e,có chăng thì chắc là chỉ còn mấy cái thằng trẻ con hay uýnh với e thôi....hay đối với e chúng nó là mấy anh tai to mặt lớn.
Còn đừng nói mấy thèng bạn a là mấy anh tai to mặt lớn nhá =)) tha cho chúng nó đi chúng nó hok bik j về BR đâu =))
Anh hok mất trí nhớ đâu....ngược lại còn tốt là khác ấy :))
 
Thôi hok tranh cãi nữa tốn tgian,tgian đó anh em mình bỏ ra để đi làm nhìu việc khác có ích hơn :)
Đợi khi nào ông Thu ra HN thì mấy anh em gặp nhau đến lúc đó thì sẽ bik hết mà.
Thế lão Thu bjo mới vác xác ra HN thế nhẩy,làm anh em đợi dài cả cổ rùi nè.
Lão mà hok ra thì đừng trách tui đó...Thiến.....thiến.......
 
dập điện thì hồi lâu rồi hình như chú leehyun gì đó tức lão quân vào hỏi mình cách dập điện,thế hóa ra lão pftm này là học trò của học trò ta à
Hồi đấy Nick tui là heejun_vn
Tui công nhận là có hỏi bác về trò dập điện,khỉu điện và cách làm sau đó bác dậy tui cách làm dập điện của Yugo + Bakuryu nhưng....lại là chữ nhưng......nhưng mà ở Br2 mà bác,đâu phải br3.
Tui chơi Br2 kém nên hồi đó mới hay đi nhờ các anh em chỉ dẫn.Còn giờ thì nghỉ hẳn cái BR2 ùi....giờ mời tui chơi chắc tui cũng chịu :(
Còn Br3 thì mấy trò đó là ngày xưa tui học được của lão Willy hồi uýnh cả lão ở trên Bưởi.(hồi đó còn chưa bik cả thèng Hoàng còn thèng Duy chắc hồi đó còn đang tập viết :D ) tui hơn nó 7t mừ
 
Thôi hok tranh cãi nữa tốn tgian,tgian đó anh em mình bỏ ra để đi làm nhìu việc khác có ích hơn :)
Đợi khi nào ông Thu ra HN thì mấy anh em gặp nhau đến lúc đó thì sẽ bik hết mà.
Thế lão Thu bjo mới vác xác ra HN thế nhẩy,làm anh em đợi dài cả cổ rùi nè.
Lão mà hok ra thì đừng trách tui đó...Thiến.....thiến.......

ờ vậy thì hôm nào về tớ với cậu đi làm từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo khó nhé...
cậu cứ yên tâm,em gái cậu xinh như thế kiểu gì tớ cũng sẽ về hehe,không về không được ấy chứ.....nhưng nếu em gái cậu ch.ưa có người iu nhé,còn nếu em gái cậu mà có người iu rồi thì chắc tớ sẽ không về đâu hehe :D
 
Yên tâm đê.....tớ đã nói những gì với cậu thì nhất định tớ sẽ làm được....còn tớ còn cậu....mấy chuyện này hok phải xoán.
Làm từ thiện là làm từ thiện nào....
Mà hôm trước mình ra cái hàng PS2 gần nhà.....ngày xưa mình chơi ở đó có 2.5k/h nhưng lâu lắm rùi hok chơi PS3 tưởng nó chũng chỉ từng đấy thui.....ai ngờ nó lên 6k/h....ec..e.c....:( thèng bé zật hết cả cửa mình khi đứng zậy tính $
mịe.....dạo này lâu ùi hok chơi PS2 vì vậy hok bik các chỗ # thế nào có lên giá hok nhưng ở chỗ mình giá PS2 chat quá.Nó gần = PS3 :(
 
ui bạn hiền tốt của tớ.....cám ơn bạn nhiều nhé

mà mịe nó,chỗ tớ ps2 cũng đắt vãi....hôm qua vừa mua cái đĩa br3 để cày lại,ra quán cày được 1 tí hết mẹ 15k đắt vãi sót đứt hết cả ruột. 5000k/1 h

sao ps2 giờ lên giá ghê thế nhi,cái bọn cày đá bóng làm tăng giá ps2 trên thị trường thì phải

kiểu này chắc phải về hn mở quán ps2 kiếm chác thui
 
E học từ thèng Hoàng lúc nào thế.e đã đụng độ nó bjo đâu mà học,đừng nói là đứng sau mà học lỏm nhé =))

- Mấy anh tai to mặt lớn là mấy anh nào vậy e =))
- Đình đám cả lũ là với những lũ nào vậy e =)) sao hồi đó a hok nghe danh e nhỉ,ở ngõ VC chỉ bik mỗi thèng Hoàng còn chưa bjo nghe thèng nào là thèng Duy cả mà :))
Ở ngõ Văn Chương này - anh - thằng Hoàng với cả 1 thằng nữa tên Đô Béo ra thì làm gì còn ai chơi BR nữa hả e,có chăng thì chắc là chỉ còn mấy cái thằng trẻ con hay uýnh với e thôi....hay đối với e chúng nó là mấy anh tai to mặt lớn.
Còn đừng nói mấy thèng bạn a là mấy anh tai to mặt lớn nhá =)) tha cho chúng nó đi chúng nó hok bik j về BR đâu =))
Anh hok mất trí nhớ đâu....ngược lại còn tốt là khác ấy :))

Về lão đô em đã gặp từ hồi lớp 4, còn chơi bakuryu cho ăn hành =)).... Em ko thể là học trò của anh đc, vì bài quyền của con Uriko anh còn hỏi em - Sai thì em đi đánh giầy =)), bài quyền của Shenlong và Long em mất 3 tháng nghỉ tốt nghiệp tiểu học để nghiên cứu, sang BR3 em chơi và cho ăn hành mấy anh 4` =))).... Anh bảo mấy thèng bạn anh 4`, thế mà có anh bít đc chiêu []+O, xuống X+O, Lùi X đấy =)) ( trước khi gặp anh em đã bị dính chiêu ấy tùm lum )... Nói chung...

Em đều học từ Hoàng, 1 anh chơi bakuryu và 1 anh Long... CÒn lại em đều đi cày hết... Còn khám phá ra Air Cancel 4 của BR4 và BRextreme ... Vì vậy, học trò anh thì còn lâu nhé =))

Dù sao cũng mệt... Có nói nữa chắc anh cũng khăng khăng cho mình là học trò... nản :|

Shuu đâu bao giờ mới ra thế hả? ;;)
 
Thui hok nói nữa vậy đợi khi nào lão Thu về HN anh em minhlamf 1 trận nữa phân thắng thua ok
 
Back
Top