Naruto FC [ Sasori - Artisan of Akatsuki ]

Bình chọn: Ai là người mưu cao kế dày, thâm trầm nhất Naruto ?


  • Total voters
    172
  • Poll closed .
Mắt kín chắc ko chết đâu - sặc để lại làm slave cơ - cuối chap nó bảo - chỉ có thằng trym teo dje thui=))
 
ặc,thằg Sặc này càg ngày càng vip nhở,cắn Karin lấy chakra gòy h còn gắn thêm "hàng" của anh Tần nữa hả,càng ngày đúng càng vô đối nhỉ
 
sặc nó vừa mới summon con trym to tướng mà các bác dám bảo nó ko có ah:-w
 
Anh Sặc nhà ta có cạc rời, chơi g sướng nhỉ :x :-"
 
Chim rời,thích thì gọi lên gắn vào xài :))

Btw,spoil đâu sao chưa thấy nhỉ ?
 
Spoil 481
bản 1
[spoil]Cả Danzo và Karin đều té xuống

Sasuke tiến đến chỗ Karin và nắm cổ kéo lên

Sasuke: Cảm ơn Karin, cô đã đánh lạc hướng Danzo giùm tôi, bây giờ tôi chỉ cần nhờ cô thêm một việc nữa thôi

Sasuke hút cạn chakra của Karin để trị thương

Madara: Cậu không nghĩ thế là hơi tàn nhẫn àk?

Sasuke: Tôi chỉ lập ra Taka để hoàn thành mục đích của mình thôi, cô ta đã làm những gì thuộc bổn phận của mình, tôi không quan tâm đến sự sống còn của cô ta.

Madara: Cậu đã gắng sức dùng Mangekyo Sharingan trong cuộc chiến rồi, cứ kiểu này thì chắc cậu sẽ bị mù thôi. Itachi không cứng đầu như cậu

Sasuke: Tôi không muốn nghe ông nói nữa, anh ta cho tôi đôi mắt này là có lý do, và tôi sẽ dùng nó vào việc gì tôi muốn

Madara: Làm sao cậu có thể phá hủy cả một ngôi làng trong khi cậu không thể nhìn thấy gì hả? Hơn nữa, cậu đã mất hết đồng đội rồi

Sasuke: Đừng đánh giá thấp tôi, tôi có thể tự mình trả thù

Madara: Cậu có chắc thế không, cậu cần thêm sức mạnh.

Sasuke: Ý ông là gì?

Madara: Nếu cậu muốn tiếp tục dùng Mangekyo Sharingan như thế thì cậu phải làm cho nó thành vĩnh cửu.

Sasuke: Dẹp đi! Không đời nào tôi lại đi đánh cắp đôi mắt của anh mình

Madara: Ta đã nói gì về Itachi đâu nào

Sasuke: Cái gì!?!

Madara: Thầy của cậu, Kakashi Hatake đã có được Mangekyo Sharingan từ lâu

Sasuke: Uhm, nghe được đấy, Tôi chưa bao giờ nghĩ ông ta có thể hoàn thành được một việc khó khăn đến như thế

Madara: Nhưng Mangekyo Sharingan của hắn có năng lực khác của cậu và Itachi. Có thể đó là vì hắn không phải người của dòng họ Uchiha

Sasuke: Thế liệu nó có gây tác hại xấu đến đôi mắt của tôi không?

Madara: Đây là một canh bạc, nhưng cũng tốt hơn là bị mù

Sasuke: Tốt lắm, vậy mục tiêu mới của tôi sẽ là Kakashi, ông ta cũng là người của làng Lá, vậy thì một công đôi việc.

Chuyển sang cảnh Kakashi, Naruto và Yamamoto

Kakashi: Chúng ta phải đưa hắn về Làng để họ có thể khám nghiệm hắn, việc này có thể rất nguy hiểm

Yamamoto: Đúng lắm

(Trong tâm trí của Naruto)

Naruto: Chuyện gì thế này, sao tôi cảm thấy đau đớn thế

Cửu Vĩ: Tên ngốc, những lỗi lầm của ngươi sẽ giết cả hai chúng ta. Sao ngươi không bảo vệ bạn ngươi? Giờ thì xem chuyện gì đang xảy ra!

Naruto: Im miệng đi, ta đau đầu quá. Ta không muốn nghe mi lảm nhảm nữa

Cửu Vĩ: (cười lớn): Ngươi sẽ giết cả hai chúng ta chỉ vì suy nghĩ quá nhiều đấy, thật nực cười! Hãy để ta ra đi và ta sẽ xử lý tên Uchiha cho

Naruto: Không! Các người chẳng có ai hiểu được Sasuke cả!

Một giọng nói quen thuộc: Ta e là Cửu Vĩ nói đúng đấy con trai của ta, con phải học cách để từ bỏ Sasuke đi.

END[/spoil]
bản 2
[spoil]Chap 482: Một cuộc nói chuyện nữa với Đệ Tứ

Naruto 481: Đồng Minh


Sasuke: Thế là xong một tên

Danzou (ho ra máu): Vậy là ngươi đã hi sinh nó để giết ta. Có vẻ ngươi giống ta hơn là ta nghĩ. Cả hai đều hi sinh để đạt được mục đích của mình

Sasuke: Arrrggg!! (Mắt phải của ta! Ta bị mù rồi sao?)

Madara: Heh! (Vậy là cậu ta cuối cùng cũng có thể vứt bỏ cảm giác của mình .... Lòng hận thù của cậu ta đã tăng lên rất nhiều)

Danzou: Có vẻ như ... Itachi ... anh trai cậu ... cũng không phải là ... một kẻ thất bại

Danzou té xuống

Karin: Sasuke, cậu làm được rồi, cậu đã thắng rồi

Sasuke, tớ ... tớ ... luôn

Karin cũng té xuống

Sasuke hồi tưởng lại:

Sakura: Đứng đi mà! Tớ yêu cậu!

...................

Kakashi: Ta đã mất mọi người thân của ta rồi. Ta đã học cách sống chung với nó và tiếp tục với những gì đang có. Hận thù không phải là giải pháp. Rồi em cũng sẽ sống trong cô đơn và nỗi buồn thôi

...................

Naruto: Tớ đã lớn lên mà không có gia đình. Mọi người đều ghét tớ, nhưng cuối cùng thì tớ cũng đã có bạn. Cậu là người bạn đầu tiên và thân nhất của tớ

Hồi tưởng kết thúc

Sasuke: Cô ấy ... họ đều đã liều mạng vì mình mà mình chỉ lợi dụng họ (Juugo, Karin, Suigetsu ... Tớ xin lỗi ...)

Madara: Cậu đã đánh bại Danzou, nhưng cô gái đã chết cùng hắn. Giờ thì cậu làm gì

Sasuke: Tôi sẽ tiếp tục giết hai trưởng lão còn lại, nhưng tôi cần một người giúp tôi để hoàn thành việc đó

Madara: Vậy có thể cho ta hỏi đó là ai không?

Sasuke: UZUMAKI NARUTO

(Cảnh của Sakura)

Kiba: Sakura, tớ ngửi thấy mùi của Sasuke rồi!

Sakura: Hãy đi nhanh lên. Gã mang mặt nạ có thể đem cậu ấy đi mất

Sai: (Không tốt rồi. Ta phải ngăn cô ta đến gần Sasuke)

Lee: Sai, cậu trông có vẻ đang lo lắng. Sao vậy

Sai: Sakura, cậu có chắc về những gì cậu muốn làm không

Tất cả dừng lại trước mặt Sai

Sakura: Cậu chống đối tớ hả? Cậu theo phe nào thế?

Sai: Tớ theo phe những người thực sự hiểu Sasuke

*Sai làm thuật: Chuột - Lợn - Khỉ - Chuột*

Xung quanh Sakura, Lee và Kiba là 4 con sư tử làm từ mực

Kiba: Tên phản bội! Tao đã biết mày là một thằng không thể nào tin được mà

Sakura: Sai ... Chuyện này là thế nào

(Cảnh của Naruto)

Kakashi: Naruto! Dậy đi ...

Yamato: Có người đang đến. Chuẩn bị đi, senpai

*Raikage đến nơi*

Kakashi: Ngài Raikage? Điều gì đưa ngài đến đây vậy

Raikage: Thật may là ta đã tìm được ngươi. Chúng ta đang trong tình trạng rất nguy cấp. Chiến Tranh Ninja lần thứ 4 đã được Uchiha Madara phát động. Hắn muốn có em trai ta và cả cậu bé mang Cửu Vĩ

Naruto: Arrgg ... Thầy, họ làm gì ở đây vậy?

Kakashi: Chúng tôi đã biết về cuộc chiến. Ngài Kazekage đã nói với chúng tôi rồi.

Shi: Chuyện gì xảy ra với tên nhãi kia?

Kakashi: Cậu ta bị

Naruto: Mệt. Nên tôi ngả lưng một chút. Nhưng tôi ổn rồi

Raikage: Madara đã phát động chiến tranh vì ta không muốn giao em mình cho hắn. Và Bee đã trốn thoát được. Cậu ta và Cửu Vĩ là một phần trong kế hoạch kiểm soát cả thế giới của Madara với một loại ảo thuật gì đó. Nên anh cũng nên đi tìm Jinchuuriki của mình đi

Kakashi: Jinchuuriki của tôi ngay kia kìa (chỉ tay về phía Naruto)

Killer Bee: (vậy ra đó là hắn ... cảm giác gì lạ lùng thế này)

Darui: (cái gì thế)

Shi: Không thế nào. Đó là người đã cứu Làng Lá hả?

Naruto: Các người nói nhảm gì vậy ?

Naruto: Sasuke đâu rồi? Cậu ấy có sao không? Cậu có ở hội nghị mà, đúng không?

Raikage: Nhờ thằng nhãi đó mà ta đã bị mất một cánh tay. Hắn đã chống đỡ được ta, Kazekage, Mizukage và Tsuchikage suýt nữa đã hạ được hắn ... nếu không có Madara. Hắn đã dùng loại thuật dịch chuyển gì đó để đưa tên nhãi đó đi.

Naruto: Cậu ấy không phải là thằng nhãi ...!

Raikage: Chuyện này là thế nào!

Killer Bee: Ta không kiểm soát được chính mình nữa!

"Ánh sáng lương thiện đã trở về với trái tim của Sasuke, nhưng liệu mắt của cậu sẽ không còn nhìn thấy được ánh sáng? Và chuyện gì đang xảy ra với Naruto và Killer Bee

Kì sau: Naruto 481: Cuộc gặp gỡ của Bijuu
[/spoil]

+ rep cho mình nhá
 
Chỉnh sửa cuối:
Fake à =)) ? Gì mà "ánh sáng lương thiện đã trở về với Sasuke" =)). Fanboy của Sặc làm thì phải. Fake đầu tiên nghe còn có lý tí...
 
2 cái là fake :-w, đồ xịn mới rep ;))
 
quen đọc hunter nên thấy naruto đọc quá chán.đọc đến đoạn naruto lớn lên thì ko chịu nổi nữa và từ biệt
thứ nhất ko quen nét vẽ,nhiều nhân vật cứ hao hao giống nhau
thứ 2 nhân vật quá chán,ngoài orochimaru ra chả thấy ai có cái gì đặc đặc biệt cả
thứ 3 thiếu kịch tính
thứ 4 1 số nhân vật nhìn ngứa mắt bỏ mẹ
thứ 5 các loại năng lực của nhân vật chán òm
....

ngày xưa ở nhà có cả bộ do nxb trẻ phát hành(22 hay 23 tập ấy).sau bán cho thằng hàng xóm 1 nghìn 1 quyển(giá bìa là 5 nghìn)
giờ cứ mỗi lần nó vào nhà chơi là lại lên onemanga xem có chap mới ko làm ngứa hết cả mắt mình vì hunter mãi ko ra mà truyện này nó cứ ra chap mới ầm ầm.chắc nội dung với nét vẽ đơn giản nên tác giả làm cũng nhanh

liếc qua cái poll toàn nhân vật lạ hoắc ngoài orochimaru mình biết =))
 
Chỉnh sửa cuối:
ko thích thì vào làm gì :|, so sánh 2 nét vẽ thì hunter nó đơn giản hơn đấy :|
p/s: acx thích nhất nét vẽ của salad days, có ai cùng sở thích không :'>
 
ko thích nhưng tớ cũng đọc truyện nên cũng vào nêu ý kiến thôi.hunter vẽ đơn giản nhưng nhìn nhân vật nó ấn tượng cực kì.kể cả các nhân vật cực kì đậu phụ.còn nội dung thì hunter cũng ăn đứt
 
quen đọc hunter nên thấy naruto đọc quá chán.đọc đến đoạn naruto lớn lên thì ko chịu nổi nữa và từ biệt
thứ nhất ko quen nét vẽ,nhiều nhân vật cứ hao hao giống nhau
thứ 2 nhân vật quá chán,ngoài orochimaru ra chả thấy ai có cái gì đặc đặc biệt cả
thứ 3 thiếu kịch tính
thứ 4 1 số nhân vật nhìn ngứa mắt bỏ mẹ
thứ 5 các loại năng lực của nhân vật chán òm

liếc qua cái poll toàn nhân vật lạ hoắc ngoài orochimaru mình biết
có lẽ bạn sẽ không được chào đón ở topic này :)
 
=.= thằng ngu , mất mẹ một con mắt rồi , đần thế .

h nó đi chôm MS của kakashi , kiểu gì thằng cha này cũng kill KAKASHI để lấy mắt . nhưng trước khi kill nó sẽ , làm tình làm tội với NAR để thằng này giúp nó đi kill 2 tên trưởng lão .

nhưng không ngờ NAR đã bị ông bố trong tâm tưởng , + cáo , rất nhiều người thông não , rồi đến cái chết của con lợn SAKURA , với KAKASHI...

NAR sẽ VS sặc và sau vài chục trang của KISHI chúng ta sẽ có 1 cái end nhảm nhất .
 
Chôm của danzou trước không tốt sao :)) :)).
Mà spoil đó đã confrime đâu.
 
Ánh sáng lương thiện đã trở về với trái tim của Sasuke
Hài =)).
Chuyện lạ nằm trong mục Những điều kỳ thú :)).
 
chỉ có spoil của bạn Miệng-Móm là tin thôi, còn spoil khác là tới ko tin đâu:)):)) Gì mà xúc động với chả ánh sáng lương thiện. Truyện bựa chứ có phải tâm thần đâu mà lị!
 
[spoil]さら~っと。
Just glanced through

たぶんカリンは死んだ。
Karin probably died

サスケ『足でまといになる』
Sasuke: "This will be a nuisance"

ダンゾウ回想
Danzou flashback

2代目、ヒルゼン、マダラ**、秋道トリフ、ホムラ、コハルで
There's Nidaime, Hiruzen, Shuudo/Akido* Torifu, Homura, and Kohara
*tn note: depending on the kanji reading*
**ohana crossed this out; she originally wrote "Madara"

任務中、敵に囲まれる
They're in the midst of a mission, surrounded by enemies

誰が囮となるか。。。
Who'll be the decoy...?

ヒルゼンは、自らなると。
Hiruzen says that it'll be himself

ダンゾウ、お前だけには、いいかっこさせらない~~うんちゃらかんちゃら
Danzou: "We won't just have you go off alone"~ and something or other

2代目、俺が囮になると。明日からは貴様が(ヒルゼン)が火影だ~~~~
Nidaime says, "I'll be the decoy. Starting tomorrow you (Hiruzen) will be Hokage~"

ダンゾウ、裏封印術使い球体になる
Danzou uses a reverse sealing jutsu and turns into a sphere


サクラ達
Sakura and co.

キバ、サスケのにおい見つける
Kiba says he discovers Sasuke's scent

サクラ、みんなに止まってと。
Sakura tells everyone to stop

眠り玉、出そうとするとサイが止める。
Just as she's bringing out the knockout gas, Sai stops her

サクラは一人で行くと。。。
Sakura says she'll go on alone

サクラ手にグローブ(手袋)して。。。
Sakura puts gloves on her hands...

サクラVSサイ(キバ?リーも入るかも。)
It's Sakura VS. Sai (Kiba and Lee may join in)

ダンゾウ自爆。
Danzou self-destructs

サスケ木の葉へ向かう。。。。
Sasuke directs his attention towards Konoha...

ごめ。
Sorry

回想
Flashback

マダラじゃない。ダンゾウだ。
It's not Madara, it's Danzou

ダンゾウが、火影になりたいって回想。
It's a memory of Danzou wanting to become Hokage

カリンは死んだ。
Karin dies

サスケとマダラしか立っていない。
Barring Sasuke and Madara, no one shows up [there]


サクラは、一人でサスケのところへ行くって始まって
Sakura begins to go where Sasuke is alone

サイとかが止めるも
and that's where Sai stops her

無理やりにでも行きたいから
Since she wants to go even to the point of using force

サクラVSサイになる。
it'll be Sakura VS. Sai

カカシ、サイは
Sai and Kakashi

サイ『少しまずいことになってます。』って木の上とんでる。
Sai goes, "Things are going a little poorly," as he jumps ontop of a tree

ダンゾウは死んだ。
Danzou dies

マダラが、死ぬ間際にする封印術って言ってるから。
Madara says it's a sealing jutsu as [Danzou's] on the verge of dying is why I said that [/spoil]
Này thì Spoil confirm.

Danzou và Karin cưỡi nhau về trời nhé ;))
 
Chết cái cục Charka di động này thì cho thằng Sặc chết sớm , ko có con Karin thì tính ra giờ này nó chết rục ở lỗ nào rồi .
 
Hôm nay Trùm đưa spoil trước rồi :"> Tóm lại là Danzou thà tự vẫn còn hơn chết trong tay Sasuke. Hình như là 1 thuật gì đó phá hủy toàn bộ thân xác để phòng có thằng chôm mắt :-?
 
Back
Top