Khoa_Satria
Youtube Master Race
- 27/1/08
- 90
- 20
Chuyện là thế này:
Trước đây mình có wen 1 cô bé = tuổi mình (sinh năm 86),mình theo đuổi em khoảng hơn 1 năm trời mới dc cái nắm tay.Và trong suốt những thời gian đó và sau này thì cô ấy đòi chia tay cũng khoảng 10+ lần vì những lý do khác nhau (2 đứa ko hạp tuổi,ba mẹ ko thích con trai cùng tuổi....)
RỒi sau những lần đó cả 2 đều ko thể chia tay dc và vẫn quen nhau.Yên bình khoảng vài 3 tháng,và có nhiều tiến triển hơn trong tình cảm,đã dc ôm và hôn cô bé đó.
Rồi 1 ngày nọ cô bé nói thế này :
"Nhà em ko đồng ý để anh đưa em về nhà anh giới thiệu với ba mẹ em đâu,nếu anh muốn dẫn em về giới thiệu thì anh phải kêu ba mẹ anh qua nhà em,rồi xin phép ba mẹ em thì em mới dc phép qua nhà anh"
Mình nói thế này:
"Mẹ anh chưa hề biết mặt em,ko biết em là ai,tính tình thế nào thì làm sao mà mẹ anh lại qua nhà em dc?"
Cô bé trả lời:
"Em ko biết,nhưng nhà em là vậy đó,nếu mẹ anh muốn biết mặt em thì mẹ anh qua nhà em và xin phép ba mẹ em thì mẹ anh sẽ dc gặp mặt em thôi"
Mình trả lời:
"Chắc chắn là mẹ anh sẽ ko qua,và anh cũng ko muốn để người lớn gặp nhau khi 2 đứa chỉ vừa mới quen,thế em nghĩ mẹ anh qua nhà em để nói cái gì?"
Cô bé lại nói:
"QUa nhà gặp ba mẹ em để nói chuyện 2 đứa wen nhau thôi,rồi xin phép ba mẹ em để em qua nhà anh chơi"
Mình nói "Không dc,khi nào anh và em có những dự định rõ ràng về hôn nhân thì khi đó ba mẹ anh sẽ qua nhà em đặt vấn đề,còn h thì anh ko thấy lí do nào để ba mẹ anh qua nhà em cả"
CÔ bé nói tiếp:
"Thế thì ba mẹ em sẽ ko cho 2 đứa wen nhau đâu,nếu anh ko kêu ba mẹ anh qua thì ba mẹ sẽ ko đồng ý để em đi với anh nữa"
Mình nói:
"Ba mẹ em nói là 1 chuyện,còn em qua nhà anh gặp ba mẹ anh thì có chết chóc gì?"
Cô bé nói:
"Em là con gái mà,qua nhà anh em mang tiếng lắm,thiệt thòi lắm.
Em ko muốn phản lại lời ba mẹ em mà qua nhà anh"
.........
Sau cùng mình suy nghĩ và đưa ra quyết định,mình và cô ấy sẽ ngừng tại đây (đã kết thúc 1 tháng trước)
Sau đó cô ấy nói :
"Anh ko cố gắng thuyết phục ba mẹ anh qua xin phép ba mẹ em là vì anh ko yêu em,em thất vọng về anh quá...."
Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra,và với mình hiện h chuyện đó đơn giản chỉ là 1 chuyện đã qua,ko buồn nhiều và hối tiếc gì cả.Mình quyết định kết thúc vì mình ko muốn quen tiếp khi mình ko bảo đảm dc tương lai cho cô bé ấy,và mình chia tay.
Mình muốn nghe suy nghĩ của mọi người,mình làm vậy thì đúng hay sai,nên hay ko nên?
update:
Và mình đã hỏi cô ấy rõ ràng là :
"anh ko ép em qua ngay lúc này,quen nhau thời gian sau này em qua cũng dc"
Còn cô ấy thì nói:
"Em ko bao h qua nhà anh nếu ba mẹ anh ko qua xin phép ba mẹ em và dc ba mẹ em đồng ý"
===>cái làm mình quyết định chia tay là đây,mình ko muốn cứ quen mà sau này mình ko thể làm gì dc cho cô ấy trong vấn đề này,nên đó là lí do mình chia tay.
Ba mẹ mình đã nói rõ là "Ko có gì để nói chuyện với bên ấy cả.Muốn gì thì dẫn bạn gái về đây,xem tính tình tốt xấu ra sao,rồi sau này có dự định tiến xa thì sẽ qua nhà đặt vấn đề.Còn bây h thì ko có gì cần nói cả,nếu nhà đó làm giá quá thì kêu giữ con gái bỏ tủ trưng luôn đi" (nguyên văn)
Gia đình mình đã nói rõ là ko có gì để nói khi giữa 2 đứa chưa có gì chính thức kia mà,nói chuyện còn ko muốn nói thì gặp đi ăn thì đồng ý mới là lạ
.
Còn cô ấy thì mình cũng tạo nhiều cơ hội để gặp mẹ mình lắm,vì dụ như là khi đi lễ mình dắt cô ấy đi cùng,hoặc là sinh nhật em họ mình mình ngỏ lời mời cô ấy đi theo,thì dc câu trả lời là :
"Nếu muốn em đi dự sinh nhật em họ anh thì anh phải nói ba mẹ anh gọi điện thoại qua nhà gặp ba mẹ em xin phép và nếu ba mẹ em đồng ý thì em mới đi dự sinh nhật với anh dc"
Nhà em ấy thì khá là não các bác à.Thời gian đầu lúc vừa quen em ấy thì ba mẹ em ấy nói thế này:
"Mày quen con trai VIệt Nam làm gì,toàn xì ke cả thôi"
Rồi lúc đó wen cũng bị ngăn cấm tùm lum,đại loại là ko cho đi chơi,rồi bài xích này nọ.Thế rồi cũng qua dc cả,rồi sau khi mình qua nhà em ấy và mẹ em ấy gặp mình và thưa chuyện vài câu thì lại có vẻ thích mình và cũng ít phản đối như lúc trước.
Tóm lại mình cảm thấy nhà em ấy tự cho mình là cao sang,quyền quý và muốn nhà người khác phải qua nhà họ thưa chuyện chứ ko có chuyện con gái họ qua nhà người khác trước.
Thế đấy :)
Update part 2 :
mình cũng từng có suy nghĩ như bạn rồi,nhưng nếu vẫn tiếp tục quen thêm,vẫn âu yếm thân mật ...rồi sau đó cô ấy vẫn theo ý gia đình thì sao?Vẫn ko thể giải quyết dc điều gì cả.Và cái nữa là cô ấy đã 24 t rồi,kéo dài thêm nữa thì tuổi trẻ sẽ qua đi hết,tội cô ấy lắm.Nên mình đã xác định rõ lúc này rồi,và cô ấy vẫn khăng khăng nghe theo gia đình thì mình sẽ để cô ấy ra đi và tìm cho bản thân cô ấy 1 người theo tiêu chuẩn của gia đình cô ấy muốn.
:)
Mình cũng cố đấy chứ,mà điều này cần nhiều thời gian,và nếu ko thể vượt qua dc thì cô ấy sẽ khổ lắm(cô ấy 24t rồi,và nếu tiếp tục wen tiếp 1,2,3 năm nữa thì già mất rồi,khó lắm hehe,và mình cũng ko hề có ý định xxx
),nên còn sớm mà thấy khó có thể vượt qua dc thì nên để nó trôi đi,mình nghĩ thế ^^.
Trước đây mình có wen 1 cô bé = tuổi mình (sinh năm 86),mình theo đuổi em khoảng hơn 1 năm trời mới dc cái nắm tay.Và trong suốt những thời gian đó và sau này thì cô ấy đòi chia tay cũng khoảng 10+ lần vì những lý do khác nhau (2 đứa ko hạp tuổi,ba mẹ ko thích con trai cùng tuổi....)
RỒi sau những lần đó cả 2 đều ko thể chia tay dc và vẫn quen nhau.Yên bình khoảng vài 3 tháng,và có nhiều tiến triển hơn trong tình cảm,đã dc ôm và hôn cô bé đó.
Rồi 1 ngày nọ cô bé nói thế này :
"Nhà em ko đồng ý để anh đưa em về nhà anh giới thiệu với ba mẹ em đâu,nếu anh muốn dẫn em về giới thiệu thì anh phải kêu ba mẹ anh qua nhà em,rồi xin phép ba mẹ em thì em mới dc phép qua nhà anh"
Mình nói thế này:
"Mẹ anh chưa hề biết mặt em,ko biết em là ai,tính tình thế nào thì làm sao mà mẹ anh lại qua nhà em dc?"
Cô bé trả lời:
"Em ko biết,nhưng nhà em là vậy đó,nếu mẹ anh muốn biết mặt em thì mẹ anh qua nhà em và xin phép ba mẹ em thì mẹ anh sẽ dc gặp mặt em thôi"
Mình trả lời:
"Chắc chắn là mẹ anh sẽ ko qua,và anh cũng ko muốn để người lớn gặp nhau khi 2 đứa chỉ vừa mới quen,thế em nghĩ mẹ anh qua nhà em để nói cái gì?"
Cô bé lại nói:
"QUa nhà gặp ba mẹ em để nói chuyện 2 đứa wen nhau thôi,rồi xin phép ba mẹ em để em qua nhà anh chơi"
Mình nói "Không dc,khi nào anh và em có những dự định rõ ràng về hôn nhân thì khi đó ba mẹ anh sẽ qua nhà em đặt vấn đề,còn h thì anh ko thấy lí do nào để ba mẹ anh qua nhà em cả"
CÔ bé nói tiếp:
"Thế thì ba mẹ em sẽ ko cho 2 đứa wen nhau đâu,nếu anh ko kêu ba mẹ anh qua thì ba mẹ sẽ ko đồng ý để em đi với anh nữa"
Mình nói:
"Ba mẹ em nói là 1 chuyện,còn em qua nhà anh gặp ba mẹ anh thì có chết chóc gì?"
Cô bé nói:
"Em là con gái mà,qua nhà anh em mang tiếng lắm,thiệt thòi lắm.
Em ko muốn phản lại lời ba mẹ em mà qua nhà anh"
.........
Sau cùng mình suy nghĩ và đưa ra quyết định,mình và cô ấy sẽ ngừng tại đây (đã kết thúc 1 tháng trước)
Sau đó cô ấy nói :
"Anh ko cố gắng thuyết phục ba mẹ anh qua xin phép ba mẹ em là vì anh ko yêu em,em thất vọng về anh quá...."
Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra,và với mình hiện h chuyện đó đơn giản chỉ là 1 chuyện đã qua,ko buồn nhiều và hối tiếc gì cả.Mình quyết định kết thúc vì mình ko muốn quen tiếp khi mình ko bảo đảm dc tương lai cho cô bé ấy,và mình chia tay.
Mình muốn nghe suy nghĩ của mọi người,mình làm vậy thì đúng hay sai,nên hay ko nên?
update:
Có buồn chứ(nhưng h thì hết rồi),còn tiếc thì ko tiếc vì mình nghĩ nếu tiếp tục quen nữa 1,2,3..5 năm,mà vấn đề này vẫn ko giải quyết được thì cả 2 cũng chẳng đi đến đâu dc cả,vì mẹ mình đời nào lại đồng ý đi qua nhà cô ấy để xin phép trong khi con trai mình chưa 1 lần dẫn người đó về nhà để ba mẹ xem mặt.đúng là vì nhiều thứ ràng buộc quá mình không vượt qua được thì nên dừng lại là tốt nhất.với lại tình cảm của bạn và nhỏ chưa sâu đậm,việc cậu chia tay với nhỏ mà không thấy buồn hay tiếc nuối gì đã cho thấy tình cảm giữa cậu và nhỏ thật sự chưa sâu đậm
Mình đã qua nhà cô ấy và ba mẹ cô ấy cũng biết nhà mình làm gì,ở đâu,vì nhà 2 đứa cũng cách nhau khoảng 5 phút đi xe máy thôi,và mẹ cô ấy cũng thỉnh thoảng đi ngang qua nhà mình.Cái vấn đề chính ko phải là ở chỗ muốn biết nhà mình là ai (vì căn bản là biết cả rồi,biết nhà mình làm gì,ở đâu,lại còn hay ra mua hàng nhà cô của mình mà),cái chính là nhà cô ấy muốn ba mẹ mình qua nhà xin phép bên đó rồi mới đồng ý để cô ấy qua nhà mình,còn phía ba mẹ mình thì ko muốn qua nếu chưa biết rõ người mình đang quen là ai,và khi nào cưới xin thì mới qua.Mình nghĩ có lẽ nhà bé này khó, muốn biết rõ con gái mình đang quen ai nên kêu mẹ bạn sang để xin phép. Mình nghĩ ban đầu chuyện không có gì to tát và quyết định chia tay hay không là do bạn thôi.
Và mình đã hỏi cô ấy rõ ràng là :
"anh ko ép em qua ngay lúc này,quen nhau thời gian sau này em qua cũng dc"
Còn cô ấy thì nói:
"Em ko bao h qua nhà anh nếu ba mẹ anh ko qua xin phép ba mẹ em và dc ba mẹ em đồng ý"
===>cái làm mình quyết định chia tay là đây,mình ko muốn cứ quen mà sau này mình ko thể làm gì dc cho cô ấy trong vấn đề này,nên đó là lí do mình chia tay.
Cậu ngại ba mẹ cậu ko tới, thì sắp xếp cho 2 bên nói chuyện qua điện thoại, tớ nghĩ nói qua điện thoại chẳng chết ai, chắc chắn ba mẹ cậu chịu. Khi đã có lời nói của phụ huynh rồi, ba mẹ cô ấy sẽ nới lỏng ra thôi.
Ba mẹ mình đã nói rõ là "Ko có gì để nói chuyện với bên ấy cả.Muốn gì thì dẫn bạn gái về đây,xem tính tình tốt xấu ra sao,rồi sau này có dự định tiến xa thì sẽ qua nhà đặt vấn đề.Còn bây h thì ko có gì cần nói cả,nếu nhà đó làm giá quá thì kêu giữ con gái bỏ tủ trưng luôn đi" (nguyên văn)
nếu bạn đã qua nhà cô ý rồi mà vẫn ko ăn thua thì chịu. Chỉ yếu là do bạn gái của bạn thôi. Cô ấy muốn thì có mà...Giờ bạn thử mời bố mẹ cổ đi ăn mới gia đình bạn để chính thức hóa đi xem![]()
Gia đình mình đã nói rõ là ko có gì để nói khi giữa 2 đứa chưa có gì chính thức kia mà,nói chuyện còn ko muốn nói thì gặp đi ăn thì đồng ý mới là lạ
.Còn cô ấy thì mình cũng tạo nhiều cơ hội để gặp mẹ mình lắm,vì dụ như là khi đi lễ mình dắt cô ấy đi cùng,hoặc là sinh nhật em họ mình mình ngỏ lời mời cô ấy đi theo,thì dc câu trả lời là :
"Nếu muốn em đi dự sinh nhật em họ anh thì anh phải nói ba mẹ anh gọi điện thoại qua nhà gặp ba mẹ em xin phép và nếu ba mẹ em đồng ý thì em mới đi dự sinh nhật với anh dc"
Nhà em ấy thì khá là não các bác à.Thời gian đầu lúc vừa quen em ấy thì ba mẹ em ấy nói thế này:
"Mày quen con trai VIệt Nam làm gì,toàn xì ke cả thôi"

Rồi lúc đó wen cũng bị ngăn cấm tùm lum,đại loại là ko cho đi chơi,rồi bài xích này nọ.Thế rồi cũng qua dc cả,rồi sau khi mình qua nhà em ấy và mẹ em ấy gặp mình và thưa chuyện vài câu thì lại có vẻ thích mình và cũng ít phản đối như lúc trước.
Tóm lại mình cảm thấy nhà em ấy tự cho mình là cao sang,quyền quý và muốn nhà người khác phải qua nhà họ thưa chuyện chứ ko có chuyện con gái họ qua nhà người khác trước.
Thế đấy :)
Update part 2 :
Em nhóc này đầu óc cũng hơi có vấn đề chút xíu, nhưng chỉ là vấn đề do nền giáo dục thôi. Vì bố mẹ giữ con quá mà ra thế.
Tôi thấy cậu làm thế này không hay lắm. Vì bỏ mặt một người mà mình có cảm tình ( rõ ràng có cảm tình mới quen lâu thế). Câu không cho cô ấy biết được là cậu cũng có giá trị, cũng quan trọng với cô ấy không kém bố mẹ cô ấy. Vậy nên, việc cô ấy xử sự như vậy không có gì là lạ.
Nếu mình lươn lẹo hơn 1 chút, đừng khẳng định "bố mẹ anh không...." vội, mà cứ bảo "anh cũng định thế" rồi kéo dài thời gian ra. Sau này, khi cô ta yêu say đắm rồi, chuyện đó sẽ trở thành chuyện nhỏ. Và nếu mà xxx được rồi, thì .... vấn đề còn lại là nằm trong tay mình.
mình cũng từng có suy nghĩ như bạn rồi,nhưng nếu vẫn tiếp tục quen thêm,vẫn âu yếm thân mật ...rồi sau đó cô ấy vẫn theo ý gia đình thì sao?Vẫn ko thể giải quyết dc điều gì cả.Và cái nữa là cô ấy đã 24 t rồi,kéo dài thêm nữa thì tuổi trẻ sẽ qua đi hết,tội cô ấy lắm.Nên mình đã xác định rõ lúc này rồi,và cô ấy vẫn khăng khăng nghe theo gia đình thì mình sẽ để cô ấy ra đi và tìm cho bản thân cô ấy 1 người theo tiêu chuẩn của gia đình cô ấy muốn.
:)
nghe hốt thật, nói chung mỗi cây mỗi quả
tinh yêu của bạn thì bạn cố gắng vượt qua rào cản nhỏ này, quan trọng là bạn và em ấy yêu nhau
Mình cũng cố đấy chứ,mà điều này cần nhiều thời gian,và nếu ko thể vượt qua dc thì cô ấy sẽ khổ lắm(cô ấy 24t rồi,và nếu tiếp tục wen tiếp 1,2,3 năm nữa thì già mất rồi,khó lắm hehe,và mình cũng ko hề có ý định xxx
),nên còn sớm mà thấy khó có thể vượt qua dc thì nên để nó trôi đi,mình nghĩ thế ^^.
Chỉnh sửa cuối:

, có thể gia đình con pé này người Hoa thì phải.
. Có lẽ chú quyết định đúng trong chuyện này.