milkcow1155
Fire in the hole!
- 31/1/10
- 2,777
- 3,866
Trong gia đình, thua anh
Trong mắt bạn bè, thua nhiều người
Trong cuộc sống, thua cả triệu người
Trong mắt một người, hơn cả triệu người, nhưng buông tay, đi mất rồi
Cố gắng nhiều lắm rồi, chẳng ai biết đâu, sao mãi cũng chẳng thay đổi
Vậy cố gắng làm gì nữa?
Ngày trước tiếng yêu làm mình cảm thấy hạnh phúc hơn cả triệu người, nhưng nói mình bất hạnh hơn cả triệu người khi mất đi một người có phải là nói dối không?
Nhiều khi, chỉ mong cuộc sống chỉ có những người mình hiểu được. Nhiều người quá, xoay theo thì là không vững vàng, đứng yên mấy ai mà không lo sợ sự đánh giá
Em may mắn hơn anh nhiều thứ, anh cố gắng hơn em nhiều thứ, anh được mọi người yêu quý hơn em
Ngày trước em không buồn đâu anh, nhưng em đã cố gắng nhiều lắm, em không mong được hơn anh, em chỉ muốn một điều đơn giản là một lần thôi, chỉ một lần, tên em được đứng trước tên anh, không phải em ghen tị, nhưng như thế, em mới ngừng xoay được anh ạ.
Hứa sẽ thành công, hứa sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt, nhưng điều này chỉ có những người xa lạ đang đọc biết mà thôi. Con xin lỗi, chắc có lẽ, con không thể hoàn thành được một điều
Con khóc nhiều vì điều đó, nhưng con biết, ba mẹ còn đau hơn con, chắc có lẽ, con sẽ mãi không nói điều đó, một mình con thôi, cả hai người đều khóc, con không biết phải an ủi an trước đâu
Mày biết không, tao xem mày như người bạn thân nhất, nhưng chữ thân nhất mày chỉ dành cho tao khi những người bạn mà mày xem trọng không đi cùng mày
Mình không bằng ai, cả trong cái thế giới ảo này
Mình không bằng ai, tại mình, hay tại điều gì khác nữa
Xem trọng người khác, nhưng họ không xem trọng mình
Không yêu ai nữa vì thấy không ai giống người đó, hay là người đó thật sự là điều gì đó quá xa vời, quá đẹp, mình chạm được rồi, nhưng bây giờ mất rồi
Sợ, chắc có lẽ là như thế
Phải chi ngày xưa mày biết mày sẽ như vậy, thì lúc đó mày có quyết định như thế không
Anh à, em không muốn lớn, không phải chỉ vì em sợ cuộc sống khi trưởng thành, đơn giản hơn, vì khi là trẻ con, em sẽ mãi được yêu quý, em không phải gặp nhiều người, không phải xoay, chỉ đơn giản là đứng lên và đi về đôi tay đang chờ phía trước
Nhiều khi, chỉ mong được gọi trả bài để mình phải học
Nhiều khi mong được mặc lại bộ đồng phục ngày xưa
Nhiều khi chỉ mong được một tin nhắn chúc ngủ ngon
Phải chi ngày xưa biết quý trọng
Phải chi có thể bắt đầu lại
Trong mắt bạn bè, thua nhiều người
Trong cuộc sống, thua cả triệu người
Trong mắt một người, hơn cả triệu người, nhưng buông tay, đi mất rồi
Cố gắng nhiều lắm rồi, chẳng ai biết đâu, sao mãi cũng chẳng thay đổi
Vậy cố gắng làm gì nữa?
Ngày trước tiếng yêu làm mình cảm thấy hạnh phúc hơn cả triệu người, nhưng nói mình bất hạnh hơn cả triệu người khi mất đi một người có phải là nói dối không?
Nhiều khi, chỉ mong cuộc sống chỉ có những người mình hiểu được. Nhiều người quá, xoay theo thì là không vững vàng, đứng yên mấy ai mà không lo sợ sự đánh giá
Em may mắn hơn anh nhiều thứ, anh cố gắng hơn em nhiều thứ, anh được mọi người yêu quý hơn em
Ngày trước em không buồn đâu anh, nhưng em đã cố gắng nhiều lắm, em không mong được hơn anh, em chỉ muốn một điều đơn giản là một lần thôi, chỉ một lần, tên em được đứng trước tên anh, không phải em ghen tị, nhưng như thế, em mới ngừng xoay được anh ạ.
Hứa sẽ thành công, hứa sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt, nhưng điều này chỉ có những người xa lạ đang đọc biết mà thôi. Con xin lỗi, chắc có lẽ, con không thể hoàn thành được một điều
Con khóc nhiều vì điều đó, nhưng con biết, ba mẹ còn đau hơn con, chắc có lẽ, con sẽ mãi không nói điều đó, một mình con thôi, cả hai người đều khóc, con không biết phải an ủi an trước đâu
Mày biết không, tao xem mày như người bạn thân nhất, nhưng chữ thân nhất mày chỉ dành cho tao khi những người bạn mà mày xem trọng không đi cùng mày
Mình không bằng ai, cả trong cái thế giới ảo này
Mình không bằng ai, tại mình, hay tại điều gì khác nữa
Xem trọng người khác, nhưng họ không xem trọng mình
Không yêu ai nữa vì thấy không ai giống người đó, hay là người đó thật sự là điều gì đó quá xa vời, quá đẹp, mình chạm được rồi, nhưng bây giờ mất rồi
Sợ, chắc có lẽ là như thế
Phải chi ngày xưa mày biết mày sẽ như vậy, thì lúc đó mày có quyết định như thế không
Anh à, em không muốn lớn, không phải chỉ vì em sợ cuộc sống khi trưởng thành, đơn giản hơn, vì khi là trẻ con, em sẽ mãi được yêu quý, em không phải gặp nhiều người, không phải xoay, chỉ đơn giản là đứng lên và đi về đôi tay đang chờ phía trước
Nhiều khi, chỉ mong được gọi trả bài để mình phải học
Nhiều khi mong được mặc lại bộ đồng phục ngày xưa
Nhiều khi chỉ mong được một tin nhắn chúc ngủ ngon
Phải chi ngày xưa biết quý trọng
Phải chi có thể bắt đầu lại
Chỉnh sửa cuối:
)
.