[Thảo Luận - Hỏi Đáp] Series Devil May Cry

Status
Không mở trả lời sau này.
sao lại thế nhỉ, phần 3 phải là tiết theo của phần 2 và phần 1 chứ, sao DMC 3 Dante 20 tuổi mà DMC 1 Dante 40 tuổi là sao
Kô phải cứ là phần tiếp theo thì cốt truyện phải nối tiếp phần trước đâu

5: vergil dưới địa ngục hoặc dante dưới địa ngục tiếp phần 2 ( mới gọi lên capcom hỏi )
Ảo ghê =))
 
Xếp theo cốt truyện thì
3 > 1 > 4 > 2
3: Dante lúc trẻ mới mở tiệm , gặp vergil , vergil rơi xuống địa ngục bị mundus đập banh ta long , mất trí
1: Dante gặp trish , trish nhờ ra đảo làm gì , trish do mundus nặn ra để dụ dante ,.... sau đó dante thịt vergil ( kô nhớ rõ là ở bản 1 dante có biết đó là anh mình kô nhỉ , chơi từ bé quên rồi , chính xác ra là kô hiểu tiếng anh =)) )
4: chưa chơi nhưng xem clip
2: dante vào địa ngục
5: vergil dưới địa ngục hoặc dante dưới địa ngục tiếp phần 2 ( mới gọi lên capcom hỏi )

Chắc là có vì lúc đó angelo đã bỏ mặt nạ lộ mặt Vergil và sau khi giết xong Dante đứng tần ngần một lúc nhớ về hồi bé của 2 đứa
 
các bác yên tâm đi, đừng đoán già đoán non cốt truyện làm j, chắc chắn sẽ có phiên bản tiếp theo và vẫn có nero bởi phần 4 kết thúc tốt đẹp nhưng còn nhiều điều chưa giải thích rõ, thứ nhất là thanh yamato của vergil, thứ 2 là cách tay của nero lại là của vergil
P/S: cốt truyện thì ko phải vấn đề khó cho nhà sản xuất mà đơn giản chỉ là bao h họ mới thực hiện thôi
 
Cánh tay của Nero sao lại là của Vergil đc :-??
 
Tại cái bóng sau lưng Nero nhiều khả năng là linh hồn Vergil, khi đánh thì cái bóng đó sử dụng yamato, và xem bức tranh được thưởng sau khi hoàn thành DMD sẽ rõ hơn (tên cái tranh là Light of Devil Sword thì phải)
 
Chuyện cái bóng hay linh hồn thì vẫn chỉ là giả thuyết và mình kô đề cập đến ở đây, vấn đề là cái tay quỷ đấy thì có bao h là của Vergil đâu, kể cả trước và sau khi trở thành Nelo Angelo :-??
 
@Hope:Đây.

sigpic875622_21.gif


P/s: Tay của Vergil có "co dãn" được như Devil Briger đâu.:-j

Huống hồ nếu là cánh tay của Vergil thật thì tại sao Dante không có.?

:-j Mà nếu Vergil có cánh tay đó thì DMC 3 thằng chết là Dante kia.
 
Chỉnh sửa cuối:
cánh tay quỉ ko thể là của anh ver đc, bởi nếu anh ý mà trở lại thì cụt tay à?
 
@Hope:Đây.

sigpic875622_21.gif


P/s: Tay của Vergil có "co dãn" được như Devil Briger đâu.:-j

Huống hồ nếu là cánh tay của Vergil thật thì tại sao Dante không có.?

:-j Mà nếu Vergil có cánh tay đó thì DMC 3 thằng chết là Dante kia.

Lạy cụ hơi đâu đem skill ra để mà so sánh , vì lúc đó người ta chưa nghĩ tới TH skill co dãn cái tay thôi , thế mà cũng phải xoắn . Về au muốn giải thích chỉ cần thêm vài dòng là vào tay nero máu hòa trộn , ADN tiếp thu xoắn vào nhau , tổ hợp máu ax kết hợp chuỗi adsl hòa nguyện cùng vnpt dung nạp vào fpt nên khả năng khác vergil là đc chứ gì

Tại sao dante kô có thì ? vì gien trội của mẹ truyền sang cho dante , còn gien lặn truyền cho vergil ,.... lai 2 cây đậu hà lan và cây dâu tây .....


nghja_lieu nói:
cánh tay quỉ ko thể là của anh ver đc, bởi nếu anh ý mà trở lại thì cụt tay à?

Có thể hiẻu là truyền sức mạnh thôi kô phải truyền cái tay :)) .
Mà cụt tay cũng có cái hay , là lạ trong dòng action , trước giờ ai cũng đủ tay thêm anh này cụt tay cũng hay ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ trước đến giờ ta chả bao h tin vào cái giả thuyết tay Nero là của Vergil cả . Có mỗi thanh Yamato + màu xanh là cứ khăng khăng là Vergil :| .
 
Lạy cụ hơi đâu đem skill ra để mà so sánh , vì lúc đó người ta chưa nghĩ tới TH skill co dãn cái tay thôi , thế mà cũng phải xoắn . Về au muốn giải thích chỉ cần thêm vài dòng là vào tay nero máu hòa trộn , ADN tiếp thu xoắn vào nhau , tổ hợp máu ax kết hợp chuỗi adsl hòa nguyện cùng vnpt dung nạp vào fpt nên khả năng khác vergil là đc chứ gì

:-o Kinh hồn. Bảo capcom táng cái công thức "di truyền phân tử electron" và "mạng viettel" vào có khi lại hay.=))

Nhưng thú thật là nói cái gì cũng phải có luận chứng.

;)) Tớ bảo cánh tay của Nero là của Pô cô lô đại vương sau đại chiến với khỉ con goku rớt chút máu xanh vào cánh tay Nero...Từ đó Nero có khả năng duỗi xoắn...đấy.

Tại sao dante kô có thì ? vì gien trội của mẹ truyền sang cho dante , còn gien lặn truyền cho vergil ,.... lai 2 cây đậu hà lan và cây dâu tây .....

:-j Hảo lớ....
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ chỉ mong là cái bóng ấy thật ra là 1 con super demon gì đó nhập vào người Nero lúc nó nên mới xài dc khả năng của nó , dần dà Nero lợi dụng nó quá nhiều nên bị nó chiếm lấy thể xác rồi Dante giải cứu ;)) .
Cho các cậu hố hàng chơi
 
ta đoán cái bóng đó là hiện thân của Mundus, Nero là clone do Mundus tạo ra:-"
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ lại đoán là cái tay của Vergil ở dạng Devil Trigger. Dante cũng có, bật Devil lên là ko chỉ tay quỷ mà là cả body quỷ

Đấy trong cái ảnh trên có hình Dante trên lưỡi kiếm kìa, nếu cái bóng là Sparda thì ko lẽ Dante đi uýnh ông già ? Đây có thể coi là bằng chứng cho giả thiết tay đó là của Vergil. Còn mấy giả thiết khác lại chưa có bằng chứng nên tớ nghiêng theo cái kia nhiều hơn :D
 
5_0.jpg
Có thể chỉ là bức hình, chỉ khi nào trong game mà như thế đi rồi hãy tính, mà nếu theo ý bạn nhưng nếu cái bóng là một con quỷ nào khác chưa được đề cập thì sao? Dante hoàn toàn có thể tấn công mà chưa cần nhận ra là ai. Mà điều này cũng có thể, Nero bị một con quỷ tấn công, tay bị thương, thế là có sức mạnh chưa ngờ đến(sự co dãn là do thu thập sức mạnh giữa đường).
 
Spata mất trí vào đánh nhau với Dante và Vergil xong rồi bị đập cho tung xác rồi thằng Mundus hiện lên thế là cả 3 bố con nó phang chết thằng Mundus =)) kết thúc 1 seri
 
Kết thúc kiểu gì mà kinh dị quá vậy ? Không phải Mundus nó chết từ 8 xứ rồi sao mà còn hiện ra để 3 cha con nhà Dante vào đập.
Về cuộc đời anh Nero nhà ta thì còn nhiều bí ẩn lắm, hình như là trẻ mồ côi, sau này tự dưng cánh tay bị biến đổi rồi nghe giọng nói "Power. I need more power". Sau này quen biến thành Devil rồi thì anh ấy cứ hở chút là xài thôi.
BTW, vẫn hy vọng CAPCOM làm phần 5 giải thích mấy cái mớ lòng bong này tí. Ngẫn nghĩ lại thấy đau não quá.
 
Bản 5 sẽ có sự hiện diện của cả 4 nhân vật dante , vergil , nero , Sparta .

Mở truyện , sau khi dante bỏ đi , nero sống và hưởng thụ với kyrie 1 thời gian, bỗng 1 ngày có một toán quỷ khá mạnh được dẫn đầu bởi một tên có sực mạnh tiềm ẩn bốc khói đứng phía sau , mới đầu nero hạ được đám tay sai khá vất vả nhưng khi đụng đến tên trùm nero bị quật cho tơi tả , khi chuẩn bị xuống tay hạ sát nero thì bỗng......

Từ cánh tay quỷ của nero thanh yamato bật ra đỡ lấy thanh kiếm của gã đầu bạc , thanh yamato cùng cánh tay quỷ rung lên bần bật , không hiểu sao tên đầu bạc bỏ đi để mặc nero đó , nero vừa may thoát chết thì cũng kể từ đó hằng đêm nero có những giấc mơ về một người nào đó trong hình dáng con quỷ đang phải vật lộn đâu đó ở một thế giới tối tăm đầy máu ,......

Suốt mấy tháng trời nero thường xuyên gặp giấc mơ đó và cánh tay nero + thanh yamato như réo gọi nero đến với một sức mạnh nào đó . Không thể chịu nổi đượ sự dằn vặt này nero quyết định lên đường tìm dante để tìm hiểu nguyên nhân về mọi thứ ( vì dante là người có nhiều thông tin nhất )

Dante lúc này đang ở dưới địa ngục , nhưng nero đâu biết điều đó .
Sau đó là cuộc phiêu lưu của nero tìm dante :

Trên đường đi anh đã gặp những khung cảnh rờn rợn khi sự xuất hiện của hàng loạt những devil khắp nơi anh đi qua , anh quyết định đi tìm nguyên nhân là ở đâu ,...anh gặp không ít đối thủ và boss , và có một người âm thầm giúp đỡ anh trong quá trình tìm kiếm ,..... sau đó nero gặp lại người đàn ông kia gương mặt ông ta trông rất quen như đã từng gặp ở đâu đó , lần này ông ta đánh nero te tua như lần trước thì người mặt áo choàng xanh xuất hiện gương mặt y hệt dante nhưng mái tóc lại chải ngược ra sau , kỳ lạ thay vừa gặp anh ta bỗng thanh yamato rung mạnh và bay ra khỏi tay nero , anh ta đánh nhau một lúc với người đàn ông kia .

Nero khi lao vào giúp thì bị anh chàng áo xanh mặt lạnh như tiền chặn lại và bảo : "nhóc mày chưa có cửa đánh với ông ta đâu" , nero tức giận giật lấy thanh kiếm của chàng áo xanh lao vào chém gã đầu bạc như điên nhưng sự tức giận chỉ làm anh bị lu mờ và ông ta dễ dàng hạ gục nero thêm lần nữa , nero bất tỉnh , khi tỉnh dậy thì thấy chàng áo xanh đang đứng đó ngắm thanh yamato , nero hỏi tông tích chàng áo xanh , thì anh ta chẳng muốn trả lời chỉ nói 1 câu : "ta với cậu có cùng một mục đích nên ta sẽ giúp cậu, còn thanh yamato này ta sẽ giữ nó" ( nó vốn là của anh ấy mà ) , cùng đi tìm dante .

Về sau nero và anh chàng chia ra làm 2 đường , nero lên thành phố để tìm dante , vergil đi tìm tông tích của gã đầu bạc .

..... Mỏi tay quá ,
Gã đầu bạc là Sparta hồi sinh , áo xanh là vergil ,...... :))
 
Bản 5 sẽ có sự hiện diện của cả 4 nhân vật dante , vergil , nero , Sparta .

Mở truyện , sau khi dante bỏ đi , nero sống và hưởng thụ với kyrie 1 thời gian, bỗng 1 ngày có một toán quỷ khá mạnh được dẫn đầu bởi một tên có sực mạnh tiềm ẩn bốc khói đứng phía sau , mới đầu nero hạ được đám tay sai khá vất vả nhưng khi đụng đến tên trùm nero bị quật cho tơi tả , khi chuẩn bị xuống tay hạ sát nero thì bỗng......

Từ cánh tay quỷ của nero thanh yamato bật ra đỡ lấy thanh kiếm của gã đầu bạc , thanh yamato cùng cánh tay quỷ rung lên bần bật , không hiểu sao tên đầu bạc bỏ đi để mặc nero đó , nero vừa may thoát chết thì cũng kể từ đó hằng đêm nero có những giấc mơ về một người nào đó trong hình dáng con quỷ đang phải vật lộn đâu đó ở một thế giới tối tăm đầy máu ,......

Suốt mấy tháng trời nero thường xuyên gặp giấc mơ đó và cánh tay nero + thanh yamato như réo gọi nero đến với một sức mạnh nào đó . Không thể chịu nổi đượ sự dằn vặt này nero quyết định lên đường tìm dante để tìm hiểu nguyên nhân về mọi thứ ( vì dante là người có nhiều thông tin nhất )

Dante lúc này đang ở dưới địa ngục , nhưng nero đâu biết điều đó .
Sau đó là cuộc phiêu lưu của nero tìm dante :

Trên đường đi anh đã gặp những khung cảnh rờn rợn khi sự xuất hiện của hàng loạt những devil khắp nơi anh đi qua , anh quyết định đi tìm nguyên nhân là ở đâu ,...anh gặp không ít đối thủ và boss , và có một người âm thầm giúp đỡ anh trong quá trình tìm kiếm ,..... sau đó nero gặp lại người đàn ông kia gương mặt ông ta trông rất quen như đã từng gặp ở đâu đó , lần này ông ta đánh nero te tua như lần trước thì người mặt áo choàng xanh xuất hiện gương mặt y hệt dante nhưng mái tóc lại chải ngược ra sau , kỳ lạ thay vừa gặp anh ta bỗng thanh yamato rung mạnh và bay ra khỏi tay nero , anh ta đánh nhau một lúc với người đàn ông kia .

Nero khi lao vào giúp thì bị anh chàng áo xanh mặt lạnh như tiền chặn lại và bảo : "nhóc mày chưa có cửa đánh với ông ta đâu" , nero tức giận giật lấy thanh kiếm của chàng áo xanh lao vào chém gã đầu bạc như điên nhưng sự tức giận chỉ làm anh bị lu mờ và ông ta dễ dàng hạ gục nero thêm lần nữa , nero bất tỉnh , khi tỉnh dậy thì thấy chàng áo xanh đang đứng đó ngắm thanh yamato , nero hỏi tông tích chàng áo xanh , thì anh ta chẳng muốn trả lời chỉ nói 1 câu : "ta với cậu có cùng một mục đích nên ta sẽ giúp cậu, còn thanh yamato này ta sẽ giữ nó" ( nó vốn là của anh ấy mà ) , cùng đi tìm dante .

Về sau nero và anh chàng chia ra làm 2 đường , nero lên thành phố để tìm dante , vergil đi tìm tông tích của gã đầu bạc .

..... Mỏi tay quá ,
Gã đầu bạc là Sparta hồi sinh , áo xanh là vergil ,...... :))

đây là sự thật hay chỉ là con gió thoảng qua vậy :">
 
Chỉ là cơn gió thoảng qua mà thôi. Hy vọng làm gì ? Nói thật đừng buồn chứ bản 5 mà như vậy nữa chắc loạn quá.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top