Tui đùa có hơi quá >"< ........

Status
Không mở trả lời sau này.
Con ng ta thường hay hỏi những câu hỏi mà bản thân đã biết câu trả lời ;))
Oceanic realm, online since December 2007 ... :| gì mà lạ trời
Troll chỗ nào ? zerg khu mô ? cho cái link nào bà chị :'> dạo này trong wow thì cay lũ Horde, đánh Star hồi xưa thì ghét zerg, có gì vào làm tí spawn giúp bà chị :'>
 
À mấy đứa vô duyên, bà mẹ ! Ng ta hỏi cái gì thì trả lời đi. Ngồi chửi mà dạng off topic ko mới ghê. Vậy mà cắm đầu cắm cổ bảo mình là troll. Bó đuôi rồi.

Kệ đi hok rảnh ngồi soi từng từ từng chữ xong rồi quote ra in đậm comment mấy dòng vu vơ. Thời gian đó vào game bem còn vui hơn cái nìm vui girly của các anh hào đó.
 
Vào game để tìm niềm vui manly phải hok ;)).

Bà chị Mio có chơi DotA hem đấy ;;).
 
- Mấy hôm nay bị hư màn hình, đến giờ mới trả lời được mọi người =(( .....

- Tối hôm trước ngày nàng đi, tui có lại nhà nàng :-" ...... Tui gọi điện thì nàng đang ngoài đường, lát sau gọi điện thì nàng nói ở nhà rồi nhưng 15p sau hãy qua
:| ...... 15p sau tui gọi điện thì nàng hơi ngập ngừng nhưng kêu tui qua đi :-" ...... Qua tới nơi thì thấy nàng đang ngồi nói chuyện với một anh chàng nào đó =(( ....... Tui thấy vậy thì muốn đánh nhanh rút gọn, qua đưa hộp mứt rồi đi về :-< ...... Vừa dắt xe ra thì lại thấy một anh khác vừa đến 8-} ....... Đúng là "vệ tinh" thì làm cách nào cũng chỉ là "vệ tinh" =(( ...... Có lẽ đang bận nói chuyện với anh kia nên hẹn 15p sau mới gặp tui :-< ....... Và có lẽ anh chàng đến sau cũng tương tự như tui :-< .........

- Mới gọi điện hỏi thăm, nàng về đến nhà rồi nhưng sao nói chuyện với tui lạnh nhạt vô cùng =(( ..... Có lẽ đã kết thúc ::( .......

- Còn về em hả, tiến triển vô cùng thuận lợi :x ....... Tui chắc 100% em nó đã chịu tui rồi :-* ..... Chỉ còn ngày Têt về quê phải đối xử sao đây mà thôi ^___^ ........
 
Đá đít con bé kia đi. Nó đã thế thì tiếc làm cái gì. Đời đâu thiếu gì gái.
 
Ông bị cô đen kia dội nước lạnh như thế là đáng lắm . :-j
 
Ông nên đổi sign lại là "Vệ tinh mãi mãi cũng chỉ là vệ tinh".
Mỗi lần nhìn vào sẽ nhớ bài học hôm nay. Cũng là bài học cảnh tỉnh những người khác :|
 
À mấy đứa vô duyên, bà mẹ ! Ng ta hỏi cái gì thì trả lời đi. Ngồi chửi mà dạng off topic ko mới ghê. Vậy mà cắm đầu cắm cổ bảo mình là troll. Bó đuôi rồi.

Kệ đi hok rảnh ngồi soi từng từ từng chữ xong rồi quote ra in đậm comment mấy dòng vu vơ. Thời gian đó vào game bem còn vui hơn cái nìm vui girly của các anh hào đó.
dota trồng hành với chăn gà nhỉ bà chị :'>
Vào game để tìm niềm vui manly phải hok ;)).

Bà chị Mio có chơi DotA hem đấy ;;).
thú vui đi hãm hiếp các em nhỏ à ;)) 99% là bà chị mio có chơi rồi :))
- Mấy hôm nay bị hư màn hình, đến giờ mới trả lời được mọi người =(( .....

- Tối hôm trước ngày nàng đi, tui có lại nhà nàng :-" ...... Tui gọi điện thì nàng đang ngoài đường, lát sau gọi điện thì nàng nói ở nhà rồi nhưng 15p sau hãy qua
:| ...... 15p sau tui gọi điện thì nàng hơi ngập ngừng nhưng kêu tui qua đi :-" ...... Qua tới nơi thì thấy nàng đang ngồi nói chuyện với một anh chàng nào đó =(( ....... Tui thấy vậy thì muốn đánh nhanh rút gọn, qua đưa hộp mứt rồi đi về :-< ...... Vừa dắt xe ra thì lại thấy một anh khác vừa đến 8-} ....... Đúng là "vệ tinh" thì làm cách nào cũng chỉ là "vệ tinh" =(( ...... Có lẽ đang bận nói chuyện với anh kia nên hẹn 15p sau mới gặp tui :-< ....... Và có lẽ anh chàng đến sau cũng tương tự như tui :-< .........

- Mới gọi điện hỏi thăm, nàng về đến nhà rồi nhưng sao nói chuyện với tui lạnh nhạt vô cùng =(( ..... Có lẽ đã kết thúc ::( .......

- Còn về em hả, tiến triển vô cùng thuận lợi :x ....... Tui chắc 100% em nó đã chịu tui rồi :-* ..... Chỉ còn ngày Têt về quê phải đối xử sao đây mà thôi ^___^ ........
cho hết hi vọng 2 tay nhé ;))
 
bạn trai , bồ , người yêu :-??
 
bắt tay TLA người "Ngô Cảnh Chụng"
pác còn hơn em là có bồ rồi
em thì nhìn cũng ko tệ lắm đâu nhưng gái nó nhìn thấy em thì bĩu môi nguýt đi phát =))
 
Ôi, lắm vệ tinh thế kia 8->

Hèn chi bác TLA đâu được một góc của bà đen kia :-"
 
Vào game để tìm niềm vui manly phải hok ;)).

Bà chị Mio có chơi DotA hem đấy ;;).

Ko biết chơi dota, nhưng thằng em nó ôm nick để reg đánh giải dota gì của gvn thì phải. Để tự sướng với team nhìu quá thành ảo nhân thì nguy ^^

Mấy game cần APM cao thì bó tay, PS Xbox thì sợ cái joystick ^^ . MMORPG thôi, game thích hợp cho gà.

- Mấy hôm nay bị hư màn hình, đến giờ mới trả lời được mọi người =(( .....

- Tối hôm trước ngày nàng đi, tui có lại nhà nàng :-" ...... Tui gọi điện thì nàng đang ngoài đường, lát sau gọi điện thì nàng nói ở nhà rồi nhưng 15p sau hãy qua
:| ...... 15p sau tui gọi điện thì nàng hơi ngập ngừng nhưng kêu tui qua đi :-" ...... Qua tới nơi thì thấy nàng đang ngồi nói chuyện với một anh chàng nào đó =(( ....... Tui thấy vậy thì muốn đánh nhanh rút gọn, qua đưa hộp mứt rồi đi về :-< ...... Vừa dắt xe ra thì lại thấy một anh khác vừa đến 8-} ....... Đúng là "vệ tinh" thì làm cách nào cũng chỉ là "vệ tinh" =(( ...... Có lẽ đang bận nói chuyện với anh kia nên hẹn 15p sau mới gặp tui :-< ....... Và có lẽ anh chàng đến sau cũng tương tự như tui :-< .........

- Mới gọi điện hỏi thăm, nàng về đến nhà rồi nhưng sao nói chuyện với tui lạnh nhạt vô cùng =(( ..... Có lẽ đã kết thúc ::( .......

- Còn về em hả, tiến triển vô cùng thuận lợi :x ....... Tui chắc 100% em nó đã chịu tui rồi :-* ..... Chỉ còn ngày Têt về quê phải đối xử sao đây mà thôi ^___^ ........


Tội nghiệp thằng nhỏ. Nhưng cũng có cái hay là sáng mắt ra.

Chúa ghét cái kiểu ỡm ờ như của em này. Mà cơ bản là xếp lịch để cho nó đừng trùng nhau, nói chuyện theo kịch bản để nó đừng lộ ra hơi oải, còn giả bộ này nọ để gieo cho ng ta hi vọng thì còn ác hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Loạn cả chưởng, chả biết bác đang nói về em nào nữa. Mệt quá. Làm ơn tóm tắt lại từ đầu xem nào
 
2 người mà bác ấy nói là Nàng và Em
nàng thì gần cuối càng phãng phù
còn em thì bây giờ cứ buồn buồn làm bác ấy chả biết đâu mà lần :))
Edit: nói hơi khó hiểu tý ;))
 
Loạn cả chưởng, chả biết bác đang nói về em nào nữa. Mệt quá. Làm ơn tóm tắt lại từ đầu xem nào

- Mới mượn cái màn hình để nói chuyện với anh em :-< ....... Cơ bản là nàng đã cuốn theo chiều bão rồi ::( ....... Còn em thì vẫn đang tiến tới Hy Vọng 8-} ...... Xin nói luôn là em nó mới 17t và nàng đã 22t :-" ....... Thực sự thì chẳng biết trong đầu em nghĩ gì, chỉ biết là ít ra em cũng có tình cảm với tui nhiều nhất :-* .......


Edit : nếu hôm đó, nàng để tui đi tiễn nàng thì chắc còn hy vọng, đằng này nàng không muốn tui đi tiễn ::( ...... Đành vậy, 2 năm để biết một con người :-< ........
 
2 năm vẫn còn ít mà :-"
Tết này chán quá. Từ hôm về mình cũng chán chẳng liên lạc với em nó nữa. Toàn đi chơi với bọn bạn, cafe suốt ngày :-"
Ko biết vụ Tết sắp tới đến ăn cơm kiểu gì đây.
 
Ko biết vụ Tết sắp tới đến ăn cơm kiểu gì đây.

- Nói tui hả :-/ ...... Tui thì có em bảo kê phía sau :D ....... Em sẽ làm sẵn món ăn cho tui, khỏi sợ chết đói dưới quê vì tật kén ăn 8-> .......

- Tui quen nàng 2 năm, ấy vậy mà tình cảm nàng đáp lại còn thua các màu khác :-< ........ Ý là tình cảm tui dành cho nàng còn nhiều hơn tất cả ấy :-< .......
 
Ý ta là Tết này ta tới nhà em nó ăn cơm. Chả biết phải tính sao đây :|
 
Ý ta là Tết này ta tới nhà em nó ăn cơm. Chả biết phải tính sao đây :|

Chuốc rượu bố mẹ, anh chị em của em nó, sau đó rủ em nó vào phòng riêng tâm sự :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top