Yêu rùi :">

định có Y!m rùi tấn công từ đó ( nếu ẻm online nhìu )
còn Đt thì chưa bao giờ mình chủ động gọi cho ai hết , nên ko mua dtdd lun =((
 
Liên hệ mấy con bạn của nó thử, không thì quen ai trong lớp nó hỏi giùm YM hay sđt cũng được
 
coi bộ bước đầu này khá khó khăn , ko quen ai bạn ẻm hết :((
 
Thì đi làm quen vậy \:D/
 
với lại sợ mấy con nhỏ nhìu chuyện , nói với em nó thì hỏng việc hết =((
 
Em chủ topic học 10 mấy ;)). Tớ nhờ cái em tớ đang cưa cẩm hỏi giùm cho ;)). Đợt nghĩ tết này mà ko liên lạc thì phí lắm đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
anh nói trước đi , em ngại tiết lộ thông tin lắm =((
 
em của tớ 12 mà :|. Nói riêng tớ biết thôi ;)).
 
cách này hơi nguy hiểm :((
mà sao em của anh lại có thể lấy nick Y!M của em nó đc. :|
 
Phải điều tra đi chứ, anh em chỉ chỉ được đến đó thôi ;). Hỏi bạn bè mình, bạn bè em, bạn của bạn em, thế nào cũng ra :-"
 
Tớ có 1 tin xấu và 1 tin tốt. Tin tốt là em kia mời tớ đi chơi, tin xấu là tớ biết em ấy sắp đi du học :|. Số tớ rớ em nào đi du học em ấy, ex cũng đi du học rồi :|.

cách này hơi nguy hiểm
mà sao em của anh lại có thể lấy nick Y!M của em nó đc.

đó là cách của em nó....cậu có xin ko để tớ nhờ, đừng làm phí mấy ngày nghĩ này ;))
 
Du học thì sao nhỉ :D
 
^
^
Đi luôn chứ sao =)). Hơn nữa em này đang cưa cẩm chứ có phải ty sâu đậm gì đâu mà kéo dài đc....... Nhìn xung quanh tớ em nào mà thích tớ là đc bay qua Mỹ cả :>.

@chủ topic : Cậu tốt nhất tự xin đi,nhờ người khác xin thì em ấy sẽ suy nghĩ lung tung,sau này ko tiện hành động đâu. Mạnh mẽ tự tin nào \:D/

P/s: em nó cho tớ chocolate này =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ok , thử liều mạng 1 phát lun :P
sinh nhật ẻm ko biết nên tặng gì ko :(
 
^
Sao lại không :-?? Cậu này suy nghĩ nhiều quá, tặng thì cứ tặng có sao đâu :D
 
_ Tới gần nhà em ấy me, thấy em ấy đi ra là cậu chạy xe ngang qua, rồi " ý ý ......" sau đó làm gì làm. Xin số DT hay Y!M để giao thừa còn chúc tết kiếm điểm. Em nó hỏi đi đâu thì nói là qua nhà thằng bạn gì của cậu gần nhà em ý ;)).

_ Thường thì sn tớ thấy mấy đứa bạn cứ gấu bông mà phang,nhưng mà cái đấy tớ thấy hơi nhãm.....Như gf tớ thích quà mang tính kỷ niệm thì sn tớ tặng 1 cây bút chì khắc tên của tớ với cô ấy :">. Tặng gì mà vui vui là đc,và tốt nhất là nên tặng luôn cả thiệp ;))
 
Tặng quà gì nhẹ nhàng, ko đắt quá nhưng phải ý nghĩa, thể hiện mình quan tâm đến 1 cái gì đó của người ta.
 
her , mình biết 1 chỗ bán gấu bông các loại rất rẻ , bán chính hãng công ty , phân phối sản phẩm
định tặng ẻm 1 con rùa để làm gối , xài lâu dài khá ổn . mà dễ xương nữa ;;)
 
Back
Top