[One Piece] 21st FC: Ace !!!!????

k ngờ ace ra đi , thế này thì k biết nói sao theo phong cách oda , có lẽ 1 bước ngoặt nhưng hơi mâu thuẫn , giờ nếu thánh oda tìm dc phương pháp cho ace sống lại tớ thấy cũng nhàm ( cách này mấy mâng khác sài quài ) , còn nếu ace chết lun thì bi kịch quá , k hợp với phong cách từ đầu truyện , xem như 1 bài toán khó cho oda , nếu xử trí k khéo , fan la ỏm tỏi lên .
Cá nhân ít đưa ra ý kiến nhưng k ủng hộ các y kiến đả kích vụ ace nóng nải , 1 người có thể sống bằng sự hy sinh của cha mình , có thể để cho cha mình bị sỉ nhục mà ỉm re ra đi thì ...
ace vẫn đúng , với tớ
Sao k lập poll về việc ace hành động vậy là đúng hay sia :P
 
Đang nói cậu kia, lấy 1 giả thuyết trong này đưa ra rồi bác bỏ cả việc Ace được hồi sinh :-??
Còn cái ý nghĩa, đã cố tình in đậm từ rất ý nghĩa rồi :|

Ý nghĩa đến ko được sống lại :-??

tôi bạn nó nên đỡ tạ giùm nó thôi :|

nói chung thế này ý nó là cái chết của ace sẽ là 1 tác động rất lớn lên luffy nên có ý nghĩa ( dùng từ "rất" đúng là hơi quá, cậu thích xoắn thì tùy :-?? )

còn nhìn chung nó bác bỏ chuyện ace dc hồi sinh mà ngay lúc mọi người đang bàn về việc cắt bóng nên có thể làm cậu hiểu lầm :|

thế nhé \:D/
 
Viết tiếng Việt khó lắm à mà cứ phải chèn thêm tiếng Anh vào thế, còn cái từ thông ass thì nói thật dạo này nhiều cậu dùng 1 cách vô tội vạ quá :|

cái nào ngắn gọn cứ xài, chứ không phãi xài cái kiểu cứ thích xài lúc nào thì xài, 1 chữ tiếng việt ngắn ngủn mà cũng xài 1 từ tiếng anh dài ngoằn để viết thì quăng tạ không ai nói, chỉ 1 chữ all thôi mà cũng bàn, tôi không văn hóa như bạn nên dùng tự thô lỗ tí, chỗ này để bàn về OP thế mún gì cứ vào profile mà quăng cho lành:)
 
mấy bác cứ lo xa ace làm sao chết được hồi ở vương quốc cát có thằng cận vệ người chim ôm bom tự sát nổ chả còn mảnh nào mà vẫn sống nhăn huống hồ ace chỉ thủng có 1 lỗ lại chưa trúng trim chết sao được :-"
 
cháy hết cơ quan máy móc rồi còn gì :-??
 
cái thằng pell nó không chết vì có thể tốc độ bay của chim cắt rất nhanh và may mắn sống, còn cái này đã nói vô phương cứu chữa, nhét bóng không đc 100%, tiêm chích thì còn sống đâu tiêm được gì, với lại nội tạng khét hết rồi, niềm tin mà sống, hay có ai đó đắp thịt vào.
 
Dragon ăn quả Dragon Ball cho Luffy một điều ước =((
 
cháy hết cơ quan máy móc rồi còn gì
nếu cháy thì đã ko có máu chảy ra
cái thằng pell nó không chết vì có thể tốc độ bay của chim cắt rất nhanh và may mắn sống, còn cái này đã nói vô phương cứu chữa, nhét bóng không đc 100%, tiêm chích thì còn sống đâu tiêm được gì, với lại nội tạng khét hết rồi, niềm tin mà sống, hay có ai đó đắp thịt vào.
hài bác xem lại lúc thằng pell nó tha quả bom đi là còn mấy giây+ bán kính nổ quả bom là bao nhiêu àm bảo nó bay thoát
 
đã bảo may mắn còn gì :-?? mà nói thẳng là mấy tình huống thế này thì cho nó cái aura buff ko chết cũng dc :|

còn ace thì khác, tờ giấy cháy hết, trăn trối, khóc lóc đủ cả mà làm nhìn rất thảm thương như báo trước 1 cái chết chắc chắn :|
 
chắc là chết rồi:(
chán quá, Oda ơi là Oda:((
 
nếu cháy thì đã ko có máu chảy ra

magma mà, nung thành tro nhưng mà sức nóng cũng đóng kín vết thương luôn
giống nhiều người dùng lửa hàn vết thương lại đó, điển hình là mustang trong fullmetal :-?
nên chỗ xung quay chắc bị magma nóng làm thành như than rồi, mạch máu nghẽn luôn :-?
 
èo nghẽn thế nào chảy ào ào ra đấy thôi, cái này được xem như DF đốt DF rồi khi trở về hình dạng vật lý nên máu nó tuông ào ào ra, nói sao thì cứ làm lễ tiễn Ace đi trước đã, ace đã sống 1 cuộc sống không hối tiếc và đã mỉm cười ra đi thì 1 cái chết có ý nghĩa rồi, oda chuyên gây ra những cú hit chấn động cho One Piece bằng những cái chết ý nghĩa thế này, giờ mà sống nữa thì chẳng còn gì để nói:-w
 
cái thằng pell nó không chết vì có thể tốc độ bay của chim cắt rất nhanh và may mắn sống, còn cái này đã nói vô phương cứu chữa, nhét bóng không đc 100%, tiêm chích thì còn sống đâu tiêm được gì, với lại nội tạng khét hết rồi, niềm tin mà sống, hay có ai đó đắp thịt vào.

thằng Pell nó không dám thả bom rồi chuồn đâu , khác nào bảo đổi mạng nó bằng mạnh hàng vạn người ngay dưới:))
 
cũng chẳng nhạt lắm đâu bác ạ.
Oda để luffy nghiêm túc trưởng thành hơn không hề là nhạt.
Bác muốn nó trẻ con mãi sao

Còn cười thích thì đến one pice rồi cười thoải mái
Cái chính là trưởng thành theo kiểu nào, chứ cái kiểu mặt lúc nào cũng hầm hầm thì thôi nghỉ..
Mà chắc chắn 1 điều là One Piece ko phải kiểu # năm sau rồi lớn lên đâu, vì vậy muốn lớn lên thì đúng là hơi khó.
Nếu được thì kid vẫn muốn cả nhóm như thế này mãi -.-
 
cả nhóm như thế này thì ai chẳng thích , vui đùa khi rảnh rỗi nhưng khi chiến đấu thì nghiêm túc ngay:))
 
Cái chính là trưởng thành theo kiểu nào, chứ cái kiểu mặt lúc nào cũng hầm hầm thì thôi nghỉ..
Mà chắc chắn 1 điều là One Piece ko phải kiểu # năm sau rồi lớn lên đâu, vì vậy muốn lớn lên thì đúng là hơi khó.
Nếu được thì kid vẫn muốn cả nhóm như thế này mãi -.-

thì khi gặp 1 biến cố trong đời con người có thể trưởng thành 1 theo chiều hướng xấu 2 theo chiều hướng tốt

và chắc chắn là oda sẽ cho luffy theo chiều hướng tốt rồi ;))
 
ko bít dan có phải 1 user DF ko nhỉ:-o - khả năng quay ngược thời gian hay khả năng hồi sinh:))
Marco + thằng kiếm(dùng haki) chém akai rùi
LF cũng giống nar thui - vẫn còn trẻ con lắm nhưng khi ra trận thì:-"
1 bên gear 2 - 1 bên Hiền nhân mode:)


Đoạn garp bị sên ngăn ko cho kill akai;))
Garp : anh bỏ tay ra để em cho thằng akai 1 trận
Sên : thui, thui chú đừng có nóng, bỏ dao xuống
Garp : Anh cứ để em, thằng này nó laó
Sên : này thì để em nè - lấy ass đề đầu=))
 
Không biết có ai thấy cặp ảnh trang cuối cùng của chap này không, cặp ảnh mà mặt của Ace buồn rồi vui như hai cái huy hiệu anh ấy đính trên mũ ấy?

Tớ nghĩ Ace vẫn còn nuối tiếc cuộc sống nhưng cuối cùng thì mỉm cười vì đã tìm được lí do mình được cho mạng sống :(

Nói gì thì nói, Grap là người đau khổ nhất cái route này, lý tưởng cả đời theo đuổi giết chết tình ruột thịt :(
 
garp đau khổ vì không giữ được lời hứa của mình, vì cái lý tưởng và do dự của mình mà làm chết người thân thương, đau khổ tột cùng, nếu như hồi trẻ thì garp đã thịt xong akainu rồi, đúng là già rồi nên chững chạc hẳn ra kiềm chế tốt.

Còn luffy thì cho suy nghĩ chững chạc ra tí, để có những quyết định đúng đắn như 1 người thuyền trưởng vậy, cứ thế này riết từ cái vụ mà cứu nami ở Drum và đem usopp ở seven water về thì thấy luffy chưa phãi một người thuyền trưởng chững chạc, có thể nói Oda sẽ xây dựng luffy như Shank, rất vui vẻ lạc quan và chững chạc:), và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn chứ đừng có tùy hứng như xưa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hy vọng là Ace ko chết , nếu ko thì đúng như các cậu nói là OP rất dễ mất đi tiếng cười vì Luffy chắc chắn sẽ mang đầy thù hận trong người nên ko thể nào mà vui đùa như trước nữa,làm mất đi hình ảnh của một OP vui nhộn và tôi cảm giác nếu thế thì OP nó lại giống Naruto :| .
 
Back
Top