_Tình hình là SMS đc 2 tháng rồi :P. Nói chuyện ngoài đời cũng ít (do ko có cơ hội). Tuần này đc nghỉ nên rủ her ra uống nước.
_Dự tính là đi quán nước ở gần trường (cũng gần nhà her-nhà mình). Nghe nói ở đó có truyện với lại mấy cái đồ chơi linh tinh (rút gỗ,domino,các kiểu...)
_Giờ là 2h khuya, tức là 5h chiều nay sẽ đi. Chả biết nó ra sao ?.Anh em có cao kiến gì hem ?. Nên nói gì,tránh gì ? (her cũng dạng hs giỏi Văn giỏi Eng).
_Mình học được mấy cài magic trick be bé của mấy thằng bạn , tính sẽ "xổ"
. A-e thấy thế nào ?.
_Dự tính là đi quán nước ở gần trường (cũng gần nhà her-nhà mình). Nghe nói ở đó có truyện với lại mấy cái đồ chơi linh tinh (rút gỗ,domino,các kiểu...)
_Giờ là 2h khuya, tức là 5h chiều nay sẽ đi. Chả biết nó ra sao ?.Anh em có cao kiến gì hem ?. Nên nói gì,tránh gì ? (her cũng dạng hs giỏi Văn giỏi Eng).
_Mình học được mấy cài magic trick be bé của mấy thằng bạn , tính sẽ "xổ"
. A-e thấy thế nào ?.




Thêm nữa mới gặp mà khoe mẽ dễ phản tác dụng 
Tuy chưa hẹn hò bao h nhưng nghĩ như thế là tốt nhất . Con gái không thích khoe khoang đâu
, giờ chả gặp ai nên rất dễ bí đề tài. chỉ sợ cả 2 ko có chuyện gì nói -> chán thôi :(
