- Thread starter
- #21
_Rất cảm ơn các bạn đã góp ý và xin lỗi nếu vì việc này khiến các bạn phải xung đột. Như đã nói mình sinh vào những năm đầu 8x nên có lẽ hơn tuổi 1 số bạn trong đây, và mình biết rằng mình là 1 người có những suy nghĩ rất bảo thủ. Chuyện tình cảm đối với mình rất nghiêm túc, ghét cay ghét đắng những mối tình hời hợt - chủ yếu lợi dụng nhan sắc - tiền bạc của nhau
_ Chuyện của mình nói hơi vòng vo nên có thể 1 số bạn hiểu lầm mình xin nói luôn những vấn đề chính.
Trước hết là với chiến hữu B, mình ko thể hỏi thẳng nó tc của nó với em bé hàng xóm có nghiêm túc ko vì đây là 1 điều tế nhị, nhưng mình có thể chắc chắn rằng mình có thể đánh đổi tất cả những suy nghĩ ..... của mình về em bé đó để giữ lại tình bạn với B. Thứ nữa, mình cũng chỉ là 1 con người - dù trước đây ko quan tâm lắm đến cô hàng xóm, nhưng với tc của cô ấy, mình cũng thấy cảm động ( mình là người sống thiên về lý trí nên nếu nói đổ thì cũng đổ khoảng 15% ). Và cuối cùng là quan trọng nhất, mình tự hỏi nếu bất chấp tất cả và chấp nhận em bé, liệu rồi đây cuộc sống sẽ đảo lộn ra sao? cuộc sống liệu có được thanh thản? bạn bè và những mối quan hệ liệu có bị ảnh hưởng ? ....... nói chung dường như mình dường như chưa sẳn sàng cho 1 cuộc sống như vậy.
Nhưng .... bản năng của 1 chàng trai, khát khao dc sống và dc yêu luôn dằn vặt mình ......
_ Chuyện của mình nói hơi vòng vo nên có thể 1 số bạn hiểu lầm mình xin nói luôn những vấn đề chính.
Trước hết là với chiến hữu B, mình ko thể hỏi thẳng nó tc của nó với em bé hàng xóm có nghiêm túc ko vì đây là 1 điều tế nhị, nhưng mình có thể chắc chắn rằng mình có thể đánh đổi tất cả những suy nghĩ ..... của mình về em bé đó để giữ lại tình bạn với B. Thứ nữa, mình cũng chỉ là 1 con người - dù trước đây ko quan tâm lắm đến cô hàng xóm, nhưng với tc của cô ấy, mình cũng thấy cảm động ( mình là người sống thiên về lý trí nên nếu nói đổ thì cũng đổ khoảng 15% ). Và cuối cùng là quan trọng nhất, mình tự hỏi nếu bất chấp tất cả và chấp nhận em bé, liệu rồi đây cuộc sống sẽ đảo lộn ra sao? cuộc sống liệu có được thanh thản? bạn bè và những mối quan hệ liệu có bị ảnh hưởng ? ....... nói chung dường như mình dường như chưa sẳn sàng cho 1 cuộc sống như vậy.
Nhưng .... bản năng của 1 chàng trai, khát khao dc sống và dc yêu luôn dằn vặt mình ......
.
. Cơ hội đến thì ko nên bỏ lỡ, chủ thớt nên xem thêm Yes man để biết thêm chi tiết

, theo em bác chù 2pic nên suy nghĩ cho kỷ , ng` ta cua mình là 1 chuyện , cái chuyện cảm động thì phải biết dằn lòng vì thực chất bác đâu có yêu em nó , bác sống chừng ấy năm alone thì em nghĩ bác cũng đã hiểu yêu và thương hại là 2 chuyện khác nhau , càng lầy là thì càng mệt thêm thôi tốt nhất là dứt khoát , thêm cả chuyện thằng bạn B nữa......