CongHung
Guest
- 15/4/06
- 75
- 0
Tóm tắt tình hình:
Năm dương lịch thứ 2010, vào hồi 8h 00 phút ngày 18-2 theo giờ ViệtNam. Bọn tàu khựa chẳng lý do kéo quân vào đánh thành của bổn quan. Vốn dĩ hòa vi quý ( bởi trước đây đã bị đánh xịch lần) Nên mình cũng an dân và tiếp tục farm. Thế mà bọn chó Tàu Khựa được đằng chân lân đằng đầu. Còn có cả cái thể loại úp hội đồng. Thế là bổn quân ra lệnh cho NaTra, Lôi Chấn Tử cùng một hàng tướng tá xách quân đi dẹp loạn
Trận đầu tiên tiến đánh với mục đích thăm dò, quân ta thua tan tác
http://up.anhso.net
Ngỡ rằng địch thế yếu, chỉ chăm chăm dồn quân thủ một trận, ta đánh tiếp trận thử thứ 2
http://up.anhso.net
Đến lúc này mới hay bọn tàu khựa nhân dân tệ thần chưởng, thực lực không thể xem thường,đại quân lên đường tiến đánh. Nhưng cũng chỉ lặng lẽ trở về
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
Hận thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nay ta lập chiếu ở đây lên lịch tiêu diệt Giặc. Tọa độ của nó là 161,124 ( Cái danh thành ). Ta sẽ đánh cho nó thối mồm thối thịt, và ban thưởng danh thành này cho các member trong bang.Ta còn treo giải thưởng cực lớn như sau:
- Giết 10k quân địch ( bất kể thương, cung, đao, kị) = 5mil res
- Đại tướng nào vào danh thành đầu tiên 30 mil res
- Đánh nô lệ 1 trong các thành của địch 10 mil res
Còn chờ gì nữa, Anh em ta xuất quân. Các đại tướng vui lòng để chiến báo lại đây để tiện việc trao giải.
Yahoo pmm blackwar2212
Năm dương lịch thứ 2010, vào hồi 8h 00 phút ngày 18-2 theo giờ ViệtNam. Bọn tàu khựa chẳng lý do kéo quân vào đánh thành của bổn quan. Vốn dĩ hòa vi quý ( bởi trước đây đã bị đánh xịch lần) Nên mình cũng an dân và tiếp tục farm. Thế mà bọn chó Tàu Khựa được đằng chân lân đằng đầu. Còn có cả cái thể loại úp hội đồng. Thế là bổn quân ra lệnh cho NaTra, Lôi Chấn Tử cùng một hàng tướng tá xách quân đi dẹp loạn
Trận đầu tiên tiến đánh với mục đích thăm dò, quân ta thua tan tác
Ngỡ rằng địch thế yếu, chỉ chăm chăm dồn quân thủ một trận, ta đánh tiếp trận thử thứ 2
Đến lúc này mới hay bọn tàu khựa nhân dân tệ thần chưởng, thực lực không thể xem thường,đại quân lên đường tiến đánh. Nhưng cũng chỉ lặng lẽ trở về
Hận thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nay ta lập chiếu ở đây lên lịch tiêu diệt Giặc. Tọa độ của nó là 161,124 ( Cái danh thành ). Ta sẽ đánh cho nó thối mồm thối thịt, và ban thưởng danh thành này cho các member trong bang.Ta còn treo giải thưởng cực lớn như sau:
- Giết 10k quân địch ( bất kể thương, cung, đao, kị) = 5mil res
- Đại tướng nào vào danh thành đầu tiên 30 mil res
- Đánh nô lệ 1 trong các thành của địch 10 mil res
Còn chờ gì nữa, Anh em ta xuất quân. Các đại tướng vui lòng để chiến báo lại đây để tiện việc trao giải.
Yahoo pmm blackwar2212


. Má bực ghê, cứ sang Box World Editor là ăn points 
