[Chat nhảm] Chúc mừng năm mới Canh Dần 2010 !!! Lì xì lì xì :'>

Status
Không mở trả lời sau này.
Bản của mĩ xem chán bỏ xừ :|,phim siu nhưn gao cũng thế =)).
P/S: cổ nhân có câu :Đừng bao giờ sống vs quá khứ mà luôn hướng tới tương lai và hiên tại,chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi :).Nhưng đừng có làm bậy,ko thì mất cả chì lẫn chài đấy.
 
Xem phim tàu là phản quốc =))
Đời phải xem the patriot và hiểu ý nghĩa của nó =))
Đồng chí nào có link xem onl film the patriot và the last mohican send phát.
 
Ghét Khựa , okay nhưng chúng ta cần phải học cái THÂM THÚY của bọn nó thì mới mong trội hơn nó dc.
 
Phim The Patriot là phim bọn mỹ đổ bộ lên Nhật hay nó chống lại Anh giành độc lập nhỉ ?
 
Là chiến tranh 13 thuộc địa năm 1775 - 1783. Nói về dân quân của Mỹ.
 
The Patriot là chống lại Anh chứ ;))
 
Uhm,phim The Patriot xem chán rồi,thích mỗi mấy cảnh dàn quân ra bắn nhau
23.gif
,kiếm mãi mà chả thấy mấy cái phim như thế :|.
 
Đồng chí nào có link xem phim the patriot và the last mohican thì send cho em ạ, kiếm mỏi cổ chả thấy.
 
The Patriot thấy đoạn main char trả thù cho thằng con là ngon nhất.Lôi thêm 2 thằng con đi phục kích mấy thằng lính Anh,công nhận liều vãi :x
 
^ File torrent mà,tải chương trình torrent về mới mở đc
 
mới xem lại ichigo 100%, tình huống mình giống thằng main char trong chap 3, cơ mà của mình nó bi đát hơn =))
thôi cứ kệ xem sao
 
kinh 1 anh mấy em ah ? ;)).Xem phim đấy thấy thằng tướng Anh ngu quá đi,nghe thằng tướng bên cạnh là thắng rồi ko ? =((.
 
Đồng chí nào tinh ý sẽ thấy tiếng súng của AC (nhất là tiếng súng trong nhà và súng fusil) nó lấy từ trong phim the patriot và nhất là đoạn thằng cha dẫn 2 con đi phục kích, lúc lính anh bắn trả lại lần đầu tiên, nghe là biết tiếng súng của fusil trong AC (sau loạt súng có 1 tiếng rít nhỏ ở đằng sau)
 
Chỉnh sửa cuối:
kinh 1 anh mấy em ah ? ;)).Xem phim đấy thấy thằng tướng Anh ngu quá đi,nghe thằng tướng bên cạnh là thắng rồi ko ? =((.

Ngu gì,do đội kỵ binh của thằng đại tá gì đó kháng lệnh chạy ra chứ bộ.Thằng tướng đó ngon hơn thằng phó của nó nhiều.
Vãi nhất là lúc anh main char vứt súng cầm cờ xung phong,mà cũng hay nhỉ,lính đang bỏ chạy như vịt thấy cờ là dzô ta lên morale liền.
 
Thằng đại tá thấy nham hiểm như Khựa vậy, toàn dùng độc kế .

Ngày trước Na-pồ-lùn khi đánh Ý cũng vậy đấy, vừa vượt Alps xong là đụng ngay mặt quân Ý. Quân lính rệu rã, thế là anh lùn rút cờ chạy bộ xông lên trước đội hình và kết cục thì rõ rồi ...
 
Khúc thằng con của đồng chí mel gibson giết hụt thằng chỉ huy anh trong the patriot là ức chế nhất đấy, thằng chỉ huy anh ko fair gì cả, giả chết.:-w
 
Ko giả chết để xuống dưới ngồi chơi hả.Tính mạng đang bị đe dọa,fair gì nữa cha :))
 
mới xem lại ichigo 100%, tình huống mình giống thằng main char trong chap 3, cơ mà của mình nó bi đát hơn =))
thôi cứ kệ xem sao

ối giởi tình yêu ichigo 100 trong lòng ta =)). Mi thì giống manaka cái ze :)). Đời mấy thằng đc như nó (mình cũng mong đc như nó :">)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top