chuyện 1 không 2 !

chuyện thật đúng là có 1 không 2 !
 
vừa tâm sự cho người yêu nghe , nàng thất vọng , tuyệt vọng lắm:( chẳng biết nói gì , đành phải nói những điều ko muốn nói ! hix hu hu :(

Kim ye^'n star98: y buồn zề k lắm
Kim ye^'n star98: y ko nghỉ k sẽ làm như thế đâu
Mr.Cafe ™:
Kim ye^'n star98: y đã nghĩ k sẽ tốt hơn
Mr.Cafe ™: có gì lạ đâu
Mr.Cafe ™: trước đây K là người như nào
Mr.Cafe ™: yến biết mà
Mr.Cafe ™: vậy giờ thêm chuyện này
Mr.Cafe ™: thì cũng đúng
Kim ye^'n star98: thật sự y ko biết
Mr.Cafe ™: chẳng thà K là người hiền lành
Mr.Cafe ™: nhân hậu
Mr.Cafe ™: bỗng nhiên làm chuyện này
Mr.Cafe ™: thì mới đáng nói chứ
Kim ye^'n star98: ừ
Kim ye^'n star98: thôi
Kim ye^'n star98: dừng nói nữa
Kim ye^'n star98: y out đây
 
Ở đây có rất nhiều phi công,nhưng ông này là phi công lái máy bay chuyên nghiệp.
 
Vậy là bác có ny ở quê rồi mà còn tòm tèm hả ? Lại còn kể cho ny nghe nữa ^:)^
Tội con bé !
 
vừa rồi suy nghĩ mãi mới bỏ dc game cái phong thần mẹ tết này nó làm event ngon wá..........nhưng đành vậy ko nên lún sâu vào nữa chả nhé cứ bỏ rồi lại chơi rồi lại bỏ sao??????????? thôi unital mẹ nó cho xong.................lửa gần rơm lâu ngày cũng bén........................

ô chủ 2pic viết chuyện cứ như truyện +18 í nhể (thò tay vào q mấy lần=))) có phải đệ tử của ô kinh bích lịch ko đấy =)).........................
hỏi câu này khí ko phải: "thât ko đấy" nếu phải thì anh em gvn nguyện tư vấn cho ô kể từ lúc mẹ tròn con vg đến khi cháu nó di nhà trẻ ok???????????=))
 
tại sao phải chia tay người yêu ?
người yêu cậu cũng ko thể hiểu cho cậu mà đến bước phải chia tay sao

còn cái bà đó nghi là nghén lắm :|
nghén hay ốm này tính khí thất thường này hay cáu gắt này
cố gắng lựa cơ hội mà nói chuyện đàng hoàng với bà ấy
khuyên bà ấy đi khám có gì còn giải quyết hậu quả chứ :|
 
Á á tớ ko đọc được gì cả :(:(:(X_XX_XX_X
 
Vấn đề này thì tốt nhất nên gọi điện (nếu không dám đối diện với chuyên viên) cho tổng đài tư vấn tâm lý để xin lời khuyên, trong này ai đủ tư cách cũng như khả năng để góp ý về chuyện này mà hỏi.
 
thật ko biết nói gì về cái đoạn chat, nói ra rồi thì cũng tốt, giấu giếm mãi khổ lắm, h e nghĩ bác nên làm việc vs bà cô đi, để lâu sh!t trâu hóa bùn thôi, dùng dằng là nguy hiểm lắm còn ng y thì để tính sau. Quyết đoán nhưng phải khôn khéo để bà ấy chấp nhận nói ch.
 
tự dưng làm mình liên tưởng tới cái 2pic "làm cha bất đắc dĩ" trc' đây
_________________________________________
 
Nghe chuyện này chỉ muốn chửi ông chủ thớt. Ngay lập tức dọn chỗ ở, nếu có hậu quả rồi thì giải quyết ngay. Chẳng phải là muốn rũ bỏ gì nhưng phải giữ cho bà cô và giữ cho mình. Có điên mới báo cho phụ huynh. Nói thẳng ra thì đây là chuyện xấu xa, chẳng phải ty mà là ham muốn bản năng nhất thời. Thật ko ngờ thời đại này còn có chuyện này xảy ra
 
Nghe mà giống truyện xxx quá vậy trời:-o Thật không hay chém gió đầu năm vậy ??
Thôi, nếu thật thì cũng tội nghiệp bác. Em thông cảm với bác, con trai mà, nhiều trường hợp ko thể kiềm chế được :( ....Thôi giờ nghĩ cách giải quyết hậu quả thôi.
Mà bà cô của bác có lý do gì mà 43 tuổi vẫn độc thân giữ trinh vậy ?? Tìm hiểu cho kỹ nguyên nhân hồi trước rồi nói ra cho anh em, mới biết được mà đoán ý bả, dễ dàn xếp. Em nghĩ chắc bả hơi shock khi lỡ lầm 1 lần nên mới đâm ra như vậy...thôi từ từ để bả bình tâm lại, giải thích bả hiểu,xây dựng lại tình cảm như trước là ổn. Lỡ có thai thì đem phá đi, nếu không bả chịu điều tiếng mà đứa trẻ cũng chả thành người khỏe mạnh được.
Đừng nên nói gì với bố mẹ hay người trong gia đình. Các cụ nóng nảy đôi khi giải quyết tiêu cực, mà phần thiệt thòi 80% nghiêng về phía bà cô đó, tội nghiệp bả. Chuyện 2 người thì đêr 2 người tự giải quyết đi. bác lớn rồi mà.:)
Bác nói cho người yêu là dở, nếu bác yêu người ta thì trường hợp này cần có người để làm chỗ dựa tinh thần chứ nói ra để chia tay thì chả được gì, tình huống xấu thêm !!!
Mà ng iu bác chắc cũng mới nghe nên shock thế thôi. Tỏ ra bác cần cô ấy bên cạnh, nếu cô ấy yêu bác thì chắc ko bỏ rơi bác lúc này đâu !!! Bình tĩnh mà giải quyết :D
 
bạn ơi,bạn thật là vô đối :|
boy LĐ vô đối \m/
 
Mình đảm bảo Mod box TS mà đọc topic này thì chủ thớt dễ ăn chém lắm, kể chi tiết cứ như truyện người lớn vậy :-s
 
vừa tâm sự cho người yêu nghe , nàng thất vọng , tuyệt vọng lắm:( chẳng biết nói gì , đành phải nói những điều ko muốn nói ! hix hu hu :(

Dở quá ,cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải dấu bạn gái ,ko thể để những chuyện như vậy cho người yêu đồng chí biết dc ,dẫu có nghi ngờ thì mình cũng phải chối .
 
quyết tâm ko học theo chủ topic,nhức đầu mệt mỏi / cố lên,giờ mà ko tập trung giải quyết được thì hãy cứ chờ diễn biến tiếp mà ứng biến
 
Đen thật tự dưng đọc dc bài này dù chả bao h vào box TS:|:|:|

Cậu này sn 1991 19 tuổi mà gấu nhẩy?:|
Chưa biết có thể khuyên gì bây giờ chắc phải rút kinh nghiệm ra cho mình đã:-ss
 
hic,ông boy miêu tả kĩ lưỡng thật =((.ông mà giải quyết ko êm chắc phải bỏ nhà đi bụi thôi.tuổi trẻ bồng bột
 
chuyện thì nhỏ, có gì mà phải nói ra. Đợi và bữa nữa ngọt nhạt vài câu sem sao :D
 
ôi ,what trong đây có những mẫu chuyện kinh người thế sao, :-o
mà chủ thớy ko nên kể với gf ,đó là 1 sai lầm tây trời
 
Back
Top