Đơn phương nó khổ thế đấy =="

  • Thread starter Thread starter Mr P.L
  • Ngày gửi Ngày gửi
ôi tình là gì sao ai cũng khổ vậy
và mình là 1 tỏng số đó :(
đã từng yêu đơn phương và thất bại và đang chuyển mục tiêu nhưng chưa có kq ,vì mụ c tieu mới còn khso nuốt hơn :(
 
đừng để ý tới người đó nữa ,có appear offline hay thậm chí có del nick ròi ignore ông lun cũng ko cần quan tâm,càng quan tâm càng bùn thôi :).
P/s:vụ bật đèn xanh thì tớ ko biết,chỉ biết dưa bở ngày càng dc ngụy trang tinh vi .

Cám ơn bác đã cho lời khuyên nhưng mà có phải nói không quan tâm 1 cái là ko quan tâm được luôn đâu :|
Tôi thì do ăn dưa bở nhiều quá nên giờ mới đau khổ như thế này đây. Cô ấy ngồi sau xe mình còn nói với mình là chia tay người yêu rồi,sáng nay , tầm 10h mới biết sự thật là cô ấy còn yêu thằng kìa , thật là tàn nhẫn.
ôi tình là gì sao ai cũng khổ vậy
và mình là 1 tỏng số đó :(
đã từng yêu đơn phương và thất bại và đang chuyển mục tiêu nhưng chưa có kq ,vì mụ c tieu mới còn khso nuốt hơn :(

Tôi mong là có thể chuyển mục tiêu được như bác đây, chuyển được mục tiêu thì tôi sẽ cố ko để cho t/c của mình nó sâu đậm như cái cuộc tình trời đánh này:|
.
___________Auto Merge________________

.
Cám ơn bác đã cho lời khuyên nhưng mà có phải nói không quan tâm 1 cái là ko quan tâm được luôn đâu :|
Tôi thì do ăn dưa bở nhiều quá nên giờ mới đau khổ như thế này đây. Cách đây khoảng 2 tháng cô ấy ngồi sau xe mình còn nói với mình là chia tay người yêu rồi,sáng nay , tầm 10h mới biết sự thật là cô ấy còn yêu thằng kìa , thật là tàn nhẫn.:|

Edit lại một chút mong mod thông cảm
 
Sao nhiều người có hoàn cảnh giống ghê. Mình nói ra người đó k từ chối mà kêu mình chờ. Giờ người đó đi kua thằng khác và cũng đang wen thằng đóa:((.hix..hix...
 
Mình và bạn ấy học chung từ năm lớp 2 đến lớp 12, bắt đầu có cảm tình từ năm lớp 5 cho đến lớp 12, và bạn ấy cũng là người con gái duy nhất khiến mình như vậy cho đến h khi đã bước vào năm thứ 3 DH. Nói thân thiết thì không biết phải không vì tính mình nhút nhát, ít nói nhất là trước mặt bọn con gái, đặc biệt khi đứng trước bạn ấy mình chả biết nói gì, cố ra vẻ lạnh lùng như không hề quan tâm đến bạn ấy, nhưng mọi khi bạn ấy nhờ cậy mình bất cứ việc gì thì mình không thể nào từ chối được. Từ khi bước chân vào DH 2 đứa cũng không gặp nhau thường xuyên, thỉnh thoảng chỉ chat qua YH nhưng mỗi lần đấy lại cho mình 1 cảm giác háo hức kỳ lạ. Tết này về họp lớp cùng nhau, gặp lại bạn ấy mình cảm thấy rất vui ma cũng rất buồn không biết bạn ấy nghĩ sao về mình. Không biết có phải mình đã yêu đơn phương từ lâu rồi không ?=((

nói khó tin tui thix nhỏ cùng lớp cùng bàn đôi với tui 5 năm tiểu học, từ hồi lớp 3 :)), pm yh nc đc nửa chừng thì nó out để cho mình 1 cảm giác wê đến khó chịu, hix.

Năm nay tui 12 ^^
 
Các bác cẩn thận lụy tình quá là bọn cái gái nó khinh cho chứ nó không thích đâu :|
 
Các bác cẩn thận lụy tình quá là bọn cái gái nó khinh cho chứ nó không thích đâu :|

Công nhận , sế mế quá chúng nó khinh , nhưng mà họ ko hay quan tâm đến những trang thông tin lành mạnh như gamevn này như chúng ta đâu :|
 
Trên đời này còn rất nhiều người con gái mà.Bùn vì một người như thế bạn xem coi có đáng ko nha.
 
Trên đời này còn rất nhiều người con gái mà.Bùn vì một người như thế bạn xem coi có đáng ko nha.

Cám ơn bạn.Tôi cũng đang cố gắng suy nghĩ như vậy , nhưng vết thương muốn lành thì phải có thuốc chữa và thời gian :|
 
@Pooh: sis có thể chỉ ra 1 vài điểm ví dụ về việc bật đèn xanh của các bạn nữ đc ko? Tại vì con trai hay nhận diện nhầm tín hiệu của các bạn nữ nên thường dẫn đến vụ thất tình ^^
-Vd như : Rủ học bài chung (2 ng`) ở trên trường, học bài chung xong rủ đi ăn (2 ng`), học trong lớp mình hay ngồi cuối lớp thì cứ rủ lên ngồi bên cạnh (ngồi bên cạnh cũng chẳng để làm j, ngồi vậy thôi ), đối xử tốt, giúp đỡ thì có lần hỏi là "Why did u treat me well?" --->tập hợp mấy cái này thì có ý nghĩa j vậy?

Việc bật đèn xanh rõ ràng nhất là khi : nếu con gái thực sự thích 1 người, người đó sẽ nằm trong tầm ngắm của her, her sẽ khá là quan tâm đến người đó, hay "tình cờ" có mặt ở những nơi mà người đó có mặt, nếu đang nói chuyện với các bạn gái khác thì sẽ chủ yếu thao thao bất tuyệt về chàng trai kia...v.v [Đây là nói con gái chung chung (con gái dạn dĩ và con gái bình thường), còn những bạn nữ mà quá nhút nhát, thì sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra điều gì, kể cả tình cảm của chính mình, trường hợp này thì Pu cũng thua :P]

Còn việc Su hỏi, nếu chỉ đơn thuần là vậy, mà ko còn gì khác, như là tối tối nt hỏi thăm hay chúc ngủ ngon, thì chỉ có thể là "tình bạn" ko hơn ko kém thôi. Có lẽ pé ý thấy làm bạn với Su thì rất tuyệt, rất hợp cạ, nên muốn thân thiết hơn thôi. Nhưng cũng ko loại trừ việc pé ấy đang dần tiếp cận Su để phát triển tình cảm, và thăm dò Su. Cái này phải để ý hơn, và cần nhiều thời gian hơn nữa.

Nên nhớ, con gái sâu sắc lắm, thích 1 người là có thể làm tất cả vì người ấy mà. nên các bạn trai, đừng nhầm lẫn các tín hiệu "tình bạn" và "tình yêu" nhá ^^
 
^thx sis :D chắc là tình bạn rồi :) chat y!m hay bị lơ lắm. E đang định ko wan tâm tại vì wa' cao nhưng chắc để lâu hơn xem thế nào, coi có j hiện rõ hơn ko ^^ nguyên cái mùa trước khoảng tháng 9~11 là e bị lơ lun, ko bắt đt, ko chat, ko FB, permanent offline Y!M lun, mà e chẳng làm j hết mà bị lơ mới kỳ T_T tự nhiên đến đầu tháng 12 lại nói chuyện bình thường như chưa có j xảy ra :|
 
Có lẽ nên có 1 topic dạy về vấn đề đèn xanh đèn đỏ =.=
Ko thì nhiều người nhầm lẫn lắm :-*
 
Trên đời này còn rất nhiều người con gái mà.Bùn vì một người như thế bạn xem coi có đáng ko nha.

hì,con gái trên đời nhìu thiệt nhưng kon gái đẹp or dễ nhìn thì ko nhìu đâu,người mình thích thường chỉ có vài người và người mình yêu chỉ có 1 thôi :-",kể ra thì cũng đáng vì người đó mà bùn lắm chớ ;))
 
hì,con gái trên đời nhìu thiệt nhưng kon gái đẹp or dễ nhìn thì ko nhìu đâu,người mình thích thường chỉ có vài người và người mình yêu chỉ có 1 thôi :-",kể ra thì cũng đáng vì người đó mà bùn lắm chớ ;))

- Xuống Bến Tre là thấy quá trời :x ........ Tui yêu quê hương tui, tui yêu Bến Tre, vì chỗ đó có nhiều em gái xinh xinh :-* ..........

- Hôm Tết, được bạn gái dẫn thăm chị của bạn và bạn em ấy, nhìn xong là thấy con gái trên Tp chẳng bằng 2 chị em nhà đó :| ...... Người chị thì dáng chuẩn, mặt đẹp, ăn nói như hút hồn con trai :x ....... Người em thì giọng nhẹ, khuông mặt xinh, dáng còn non tơ =P~ ....... Ôi, em gái Bến Tre :x ........
 
Hôm qua nhắn 1 tin nhắn mang tính chất là nói hết nỗi lòng của mình cho cô ấy biết , rồi cô ấy nhắn lại 1 tin vớ va vớ vẩn và mang ý nghĩa là không có tình cảm với mình :|
Và đến hôm nay , được bọn bạn ở cùng kí túc nó tư vấn là mình ko nên nghĩ là còn cơ hội để chiếm được trái tim cô ấy thì sẽ không còn vương vấn gì , thử suy nghĩ như thế , thấy tình cảm trong mình dành cho cô ấy giảm đi đáng kể , các bác nào muốn quên thì thử nghĩ là mình không còn cơ hội để chiếm lấy trái tim của đối phương nữa xem, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có hiệu quả với các bác đó :)
 
Đến mức này ko còn gọi là đơn phương nữa mà là thất tình rồi ^^ Người ấy tuyệt lắm,hơn tôi mọi mặt nên tôi thậm chí coi người ấy là thần tượng của mình.Người ấy đã rất dứt khoát từ chối tôi dù tôi có cố gắng thế nào nhưng người ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi. Tôi biết người ấy ko phải dạng" thỉnh thoảng thăm hỏi vài câu để cho tôi lè lưỡi dài hơn và vẫy đuôi nhanh hơn" nhưng lòng tôi lại càng đau.Lí do duy nhất người ấy nói ra là do đã quá thân nên ko yêu đc :( Thật buồn!Và tôi đã cương quyết ko nói chuyện với người ấy nữa dù người ấy có có cố gắng hàn gắn thế nào.Tôi biêt tôi chẳng ra gì nhưng làm sao quên đi người ấy nếu mà ngày nào cũng gặp nhau cười nói đc. Dù cứng rắn là vậy nhưng cứ có lúc rỗi là tôi lại vào facebook của người ấy như 1 hành động vô thức. Có lần bắt gặp hình ảnh em ý khoác vai ôm eo 1 thằng dù biết chỉ là bạn bè thôi mà sao tôi như nổi điên lên:(( Chả biết bao h mới thoát khỏi tình trangj này nữa:(
 
Đến mức này ko còn gọi là đơn phương nữa mà là thất tình rồi ^^ Người ấy tuyệt lắm,hơn tôi mọi mặt nên tôi thậm chí coi người ấy là thần tượng của mình.Người ấy đã rất dứt khoát từ chối tôi dù tôi có cố gắng thế nào nhưng người ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi. Tôi biết người ấy ko phải dạng" thỉnh thoảng thăm hỏi vài câu để cho tôi lè lưỡi dài hơn và vẫy đuôi nhanh hơn" nhưng lòng tôi lại càng đau.Lí do duy nhất người ấy nói ra là do đã quá thân nên ko yêu đc :( Thật buồn!Và tôi đã cương quyết ko nói chuyện với người ấy nữa dù người ấy có có cố gắng hàn gắn thế nào.Tôi biêt tôi chẳng ra gì nhưng làm sao quên đi người ấy nếu mà ngày nào cũng gặp nhau cười nói đc. Dù cứng rắn là vậy nhưng cứ có lúc rỗi là tôi lại vào facebook của người ấy như 1 hành động vô thức. Có lần bắt gặp hình ảnh em ý khoác vai ôm eo 1 thằng dù biết chỉ là bạn bè thôi mà sao tôi như nổi điên lên:(( Chả biết bao h mới thoát khỏi tình trangj này nữa:(
Bác cũng có phần giống tôi đó,nhưng vì người ta thân quá nên dễ gây cảm giác ảo tưởng , đúng là giống trường hợp của tôi thận , vì thân quá nên ăn dưa bở :|
Thử dùng cách mà tôi post ở trên xem , có thể có tác dụng vs bác đó.
 
Cái vấn đề phân biệt giữa thích và chỉ là bạn bè nó cần 1 chút xíu tinh tế.

Mình quen mấy người ăn dưa bở rồi,và giờ thì vẫn yêu đơn phuơng,và rất đau khổ.
Người đó là ông anh chơi thân thiết với mình,và ông đó hồi trước ăn dưa bở người yêu mình...:(Ôi,tình là gì,yêu là gì.....
 
Nhắc tới chuyện dưa bở mới đau, người đó đã nói là có chút chút tình cảm với mình vậy mà giờ lại đi với thằng khác:((, lúc chưa biết yêu cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trong phim Hàn. Nhưng k0 ngờ mình lại bì y chang=((. hix..hix...Khó quên người đó quá:(
 
Người ta nói là muốn quên được thì phải mất thời gian bằng đúng thời gian mình y người đó thì mới có thể quên được :|
Nếu đúng thế thì tôi chỉ còn khoảng 2 năm 5 tháng nữa thôi:(
 
Bác cũng có phần giống tôi đó,nhưng vì người ta thân quá nên dễ gây cảm giác ảo tưởng , đúng là giống trường hợp của tôi thận , vì thân quá nên ăn dưa bở :|
Thử dùng cách mà tôi post ở trên xem , có thể có tác dụng vs bác đó.

thì lúc nào nhớ hay ghen tức là tôi luôn tự nhủ là:" Mình có là gì với người ấy đâu mà phải nhớ,phải tức" nên vẫn sống tốt đến bây h:D
 
Back
Top