Dream Theater
<blink><font color="#2f4f4f"><b>Youth Gone Wild</b
- 8/5/04
- 890
- 26
Tất cả những vấn đề được đưa ra là gì: cover và thể hiện phong cách riêng của mình trong việc cover? Không trả lời và nghĩ được đến những cái đó thì cho là bị xoắn á, sao không trách tầm nhìn quá hạn hẹp?
Dò 2 bài của CC trên kia nghe (youtube, online....), sau đó nghe bản cover chắc mất thời gian nhiều nhỉ? Mất thời gian thế nên móc ra được nhận xét cũng phải lâu nên không làm cho rồi. Mà cũng phải, CC bao giờ chẳng là band để hù mấy thằng newbie, cao quý sao bằng Pink Floyd để đáng được quan tâm và đưa ra bàn luận, nhận xét đúng không nào?
Từ đầu đến giờ chỉ thấy việc ôm "cái hồn" đồng thời là cái rào chắn của việc "close mind" đáng được gọi là tự sướng chứ chẳng thấy ai khác tự sướng cả. Nghe Beatles, Pink Floyd, đọc anyalysis đầy rẫy trên mạng xong mang đi áp đặt cho thiên hạ chắc là "make love" chứ chẳng "not war" gì đâu nhỉ?
Lại phải nói: nghe prog có đ éo gì cao sang? (Lolz)
----------------------------------------------
Double post lại phải edit: bản thân mình tôn trọng những ai dám xài nick chính để nói chuyện còn thậm thụt bằng clone thì xin lỗi, đ éo đủ trọng lượng để khinh.
Dò 2 bài của CC trên kia nghe (youtube, online....), sau đó nghe bản cover chắc mất thời gian nhiều nhỉ? Mất thời gian thế nên móc ra được nhận xét cũng phải lâu nên không làm cho rồi. Mà cũng phải, CC bao giờ chẳng là band để hù mấy thằng newbie, cao quý sao bằng Pink Floyd để đáng được quan tâm và đưa ra bàn luận, nhận xét đúng không nào?
Từ đầu đến giờ chỉ thấy việc ôm "cái hồn" đồng thời là cái rào chắn của việc "close mind" đáng được gọi là tự sướng chứ chẳng thấy ai khác tự sướng cả. Nghe Beatles, Pink Floyd, đọc anyalysis đầy rẫy trên mạng xong mang đi áp đặt cho thiên hạ chắc là "make love" chứ chẳng "not war" gì đâu nhỉ?
Lại phải nói: nghe prog có đ éo gì cao sang? (Lolz)
----------------------------------------------
Double post lại phải edit: bản thân mình tôn trọng những ai dám xài nick chính để nói chuyện còn thậm thụt bằng clone thì xin lỗi, đ éo đủ trọng lượng để khinh.
Chỉnh sửa cuối:

. ừ thì tôi là con công nhân nghành, vậy cũng cần sắm vai tiểu nhân hẹp hòi nữa, ai sẽ xung phong sắm vai đó đây. tôi nốt đi. cứ chửi tôi đây lôi chuyện loằng ngoằng, thì đúng, tôi cũng chỉ bắt chước cái trò lôi những thứ k liên quan vào thôi.
bây h thì người và người lại đứng ở 2 bên chiến tuyến khác nhau. ôi các cố nhân ơi là các cố nhân. thật là thảm
.
Không hiểu sao đưa câu này ra lắm 


