Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

, năm xưa Jimmi Hendrix có cover All along the watch tower của Bob Dylan đấy 
, quá cục cằn 
Vocal, guitar ko hợp chất nhạc. Key đơn điệu, nhạt, mà nhạc của Pink mà hời hợt phần key thì ... :-S à quên với 1 bản ballad thì ta ko thể đòi hỏi 1 cảm giác phiêu phiêu hay lâng lâng gì đó đc, quên mất
Dù sao thì cũng là 1 bản ballad hay, nếu ko phải là cover 

Nhạc của Pink thì tốt nhất ko nên cover, cover y chang thì còn đc chứ định làm cái gì đó mới mẻ e là hơi khó để lại 1 cảm giác gì đó, dù chỉ là 1 cảm giác chấp nhận đc 
cũng tương đối thôi cậu ạ, năm xưa Jimmi Hendrix có cover All along the watch tower của Bob Dylan đấy
còn đây, quá cục cằn
![]()
......... bài này pinkfloyd hát là phiêu nhất[video]BVr8IBBpmLo[/video]'eo có cảm giác gì hết, như 1 bản ballad ko hơnVocal, guitar ko hợp chất nhạc. Key đơn điệu, nhạt, mà nhạc của Pink mà hời hợt phần key thì ... :-S à quên với 1 bản ballad thì ta ko thể đòi hỏi 1 cảm giác phiêu phiêu hay lâng lâng gì đó đc, quên mất
Dù sao thì cũng là 1 bản ballad hay, nếu ko phải là cover
Nói chung chơi theo 2 kiểu hoàn toàn khác nhau thế này thì ko thể so sánh đc, chỉ là thích cái nào hơn thôi. Chắc chắn sẽ có bạn thích bản cover này hơn
p/s: cá nhân thấy bản cover này bình thường, nghe rồi cũng quên thôi, chẳng buồn nghe lạiNhạc của Pink thì tốt nhất ko nên cover, cover y chang thì còn đc chứ định làm cái gì đó mới mẻ e là hơi khó để lại 1 cảm giác gì đó, dù chỉ là 1 cảm giác chấp nhận đc
![]()
ko biết phải nói thế nào, 2 bản cover này à, là FAIL.Câu này cứ như một cái tát cho những rock band mới thành lập và một cái tát (tự vả) mạnh vào cái band Vết Nứt ấy nhỉ?ngó đi cũng ngó lại, mấy bản cover ấy hả, mấy trò nhấp nháy note, quét nọ quét kia, taping, giật giũ, dồn trống....tất cả chẳng có ý nghĩa gì cả. thumb down.
Give it a try
Hơ hơ có thể ko hợp, nhưng nghe cũng ổn 


mô tả cái mood như vậy chỉ có đoạn solo guitar chậm chậm, lắt léo, phô vừa phải, níu ko đến nỗi đứt dây... của ông già Gilmour béo ú thôi.vậy là đủ.
Nhìn cái ver ở Pulse, thậm chí là Live 8 vẫn còn gân phết 
Bạn ở trên biết lúc Anathema đánh live này thì đã chuyển sang thể loại gì và được bao lâu rồi không mà phán "solo đánh thêm doom".
Đời lạ nhỉ, cover giống bảo rập khuôn, lệch khuôn chút tạo khác biệt thì bảo không thấy được cái hồn.
Còn cái loại dở dở ương ương thì pó tay rồi, giống như con người, muốn thay đổi bản thân, mà chỉ bằng 1 bộ áo quần hay 1 đôi bông tai, vớ vẩn. Hay như mấy thằng Black mà cover lại The Beatles vậy, nhảm sh!t. Chỉ cần lyric và sheet, rồi thích làm gì thì làm à ?!it doesn't mean you have to play the song exactly like the band who sang it for the first time or like the band
which owns the song. it means to play it your own way, to express feelings i a little different way. so, shut up
and feel music, don't just listen![]()
except for one thing.. he doesn't really follow the David Gilmour solo and does his own thing. No problem with
that. And the vocals could be better to.
Why compare bands???
This is a COVER wich means to sing a song with your own style for the simply reason that you like the song... not to do it better or prove something..
Hình như đá nhau nhỉ? Với lại, cho xin thêm 1 bài doom có kiểu solo giống đoạn bôi đậm cái để so sánh cho dễ chứ nhỉ?Tớ dân nghe nhạc tai ngang thôi, chẳng biết nhạc lí, nên ko thể giải thích 1 cách rõ ràng đc. Chỉ là khi cậu nghe 10 bài doom rồi thì khi người ta bật cho cậu nghe bài thứ 11 thì cậu có thể nói:" à là doom phải ko ". Thế thôi !
Còn ở khúc solo cuối đó, cứ 1 câu nhạc đánh rải đều chậm, lập đi lập lại, ko có điểm nhấn ( ít ra thì chỗ này có thể gọi là có chất doom đc chưa ) và nói thật cái khúc solo này có vẻ lạc hẳn cả ra ngoài bài hát, chất nhạc ko hợp, nhịp thì có vẻ chậm hơn rất nhiều. Nghe như bị đứt quãng.
Nó cover lấy quyền gì cấm nó, quyền làm huge fan à? Ở VN từng có nhiều band cover lại Death, Beatles, Pink Floyd, Metallica, Linkin Park, Korn...... thì những fan sau khi đi show về xong ai cũng chửi nhảm sh!t hết nhỉ?Hay như mấy thằng Black mà cover lại The Beatles vậy, nhảm sh!t. Chỉ cần lyric và sheet, rồi thích làm gì thì làm à ?!


nên lấy minh chứng bằng black metal cover The Beatles cũng hơi kì kì, nói ra là chẳng thằng nào nó làm
Nghe cho vui, lạ tai, tò mò ko biết nó ra làm sao thôi
Với lyric, nhạc, tư tưởng ( đa phần thôi ) của The Beatles lại chơi theo Black, khoác một cái áo ấm trong mùa hè 
Nó cover lấy quyền gì cấm nó, quyền làm huge fan à? Ở VN từng có nhiều band cover lại Death, Beatles, Pink Floyd, Metallica, Linkin Park, Korn...... thì những fan sau khi đi show về xong ai cũng chửi nhảm sh!t hết nhỉ?


Nói chung cứ đặt cái phạm trù nào là "chất comfortably numb", rồi các thứ chuẩn mực tinh thần khác để áp đặt lên một ca khúc thì quả là dập khuôn và vô nghĩa.

Đừng có tưởng cái gì nó big, nó huge thì cao quý thì đek ai được phép động vào (và đụng không được trái với cái "rào chắn" to đùng trước mặt của mình).
Đã biết là rào chắn quá lớn, quá big hay huge gì đó thì khi đụng vào nên nghiêm túc hơn, chứ hời hợt như thế thì ...Hình như đá nhau nhỉ? Với lại, cho xin thêm 1 bài doom có kiểu solo giống đoạn bôi đậm cái để so sánh cho dễ chứ nhỉ?

DT nói cái gì đấy. tức là thò đuôi ra thì đạp ấy hả. cool. trong cái post của tôi đấy còn gì sai bét nữa thì sửa giúp hộ luôn cái rồi tiện thể cám ơn luôn 1 lần. "edit đi rồi edit lại" mệt quá cơ. ôi xời, là 4rum ấy mà, ấn nút post xong rối sửa, chứ có cần như đời đâu, nói xong chịu vả đau mà muốn sửa cũng chẳng đc. cà nhắc thế này đến bao h xong? vâng, cám ơn cậu đã có nhời, nhời hay ý đẹp hay dở xấu cũng là cái thành ý. đầu tiên ấn nút thank, nút like. cái đã ạ.:-*.Câu này cứ như một cái tát cho những rock band mới thành lập và một cái tát (tự vả) mạnh vào cái band Vết Nứt ấy nhỉ?
Scariot cover Symbolic lại đúng là đ éo có ý nghĩa gì khi đội hình cover bài ấy lại có DiGiorgio ở vị trí bassist. Tương tự là Painkiller, Death cover lại cũng đ-éo có ý nghĩa gì ngoài mấy trò nhấp nháy note, quét này quét nọ và Scott Clendenin chắc cũng phải nhức ass khi đọc bài này vì lỡ chơi bass bài đó.
. nhưng thế thì sao. lôi chuyện band nọ gồm hổ nọ báo kia đi cover của 1 đội hình bao gồm hùm đấy beo đó. chưa hiểu lắm
. tức là ý cậu bảo là họ giỏi thì cover theo kiểu nào họ muốn cũng đc ấy hả.cơ mà đang thân ái về Comfortably numb cơ mà. liên quan gì đến Death nhỉ, hay Comfortably Numb có gì đó liên quan đến Death chăng? mong chỉ giáo với. công nhận "khái niệm" này mới. ấn nút like thêm lần nữa thôi 
đây, lời con mèo lịch lãm đeo chữ "nhẫn" thật nhã nhặn dễ nghe. dạ vâng, cũng rep riêng ông nhân tiện rep tiếp chỗ của DT như thế này:Quăng toẹt cái chữ Fail để phủ nhận công sức người ta cover thì cũng hơi phũ phàng quá nhỉ?
"Tạo đôi chút khác biệt" nó cũng khác với "biến tấu cách điệu", nên lấy minh chứng bằng black metal cover The Beatles cũng hơi kì kì, nói ra là chẳng thằng nào nó làm. Hay thậm chí là cái chuyện solo quá doomy hay ek giống nguyên bản. Anyway, nếu thích không sai một note thì cũng có một tay chuyên cover nhạc Pink Floyd:
Nói chung cứ đặt cái phạm trù nào là "chất comfortably numb", rồi các thứ chuẩn mực tinh thần khác để áp đặt lên một ca khúc thì quả là dập khuôn và vô nghĩa.
--> câu này là dành cho version của Nightwish. được chưa. tôi thì đã trót nghe bản gốc rồi quá thích nó từ cái hồi bập bẹ chưa biết rốc là cái gì mất rồi. tôi thì bảo thủ nhưng cũng đã cố hết sức để bênh cái version trong cái post dài dài trước đó rồi ạ. vẫn thế,version của Nightwish nghe như dở hơi. còn các cậu thích ấy hả, tung hô nó đi.chời ơi, việc gì phải thế này.chẳng để làm gì cả. tất cả chúng ta đều là những thằng ngồi nói xó thôi. nếu các cậu k đồng ý thì thôi, tôi là thằng ngồi nói xó.tôi đáng bị cười và nhổ vào mũi. các cậu hả giận chưangó đi cũng ngó lại, mấy bản cover ấy hả, mấy trò nhấp nháy note, quét nọ quét kia, taping, giật giũ, dồn trống....tất cả chẳng có ý nghĩa gì cả. thumb down.
.xong sau đó các cậu sẽ làm gì nữa nhỉ. đừng giết tôi nhé, đừng ban nick nhé, đừng đổi pass của tôi nhé.xin đấy, quỳ lạy đấy
--> cười trừ này

bây h thì người và người lại đứng ở 2 bên chiến tuyến khác nhau. ôi các cố nhân ơi là các cố nhân. thật là thảmCover nguyên xì thì nó thể hiện style riêng của band nó ở chỗ nào?Cậu liên hệ theo cách nào mà ra đc như vậy thế
Cover nguyên xì thì ko sao, đằng này đoạn này chơi giống, đoạn kia thêm thắt vào, nghe như 1 đống hổ lốn
Vậy thử nhận xét dùm xem 2 quả cover Cannibal Corpse ở trên có fail không? Hay là epic fail?Vậy thì lyric, cái hồn của bài hát cậu vứt vào xọt rác ah` ?! Thậm chí khi nghe 1 bài hát cậu ko cần quan tâm cậu cảm nhận đc điều gì, chỉ là "thật phê vl, đoạn solo gt ấy hay quá" " trống dập sướng lỗ tai quá" rồi này nọ thôi ah`, haha thường thì mình cũng nghe nhạc theo cách đó Đúng là áp đặt thật, nhưng nếu nhìn 1 cách nghiêm túc thì bản cover này fail, vậy thôi, đơn giản vì với mình nó chỉ là 1 bản cover nghe 1 lần cho biết
Nói cụ thể luôn chỗ này, có từng đi coi rock show ở VN chưa? Bao nhiêu band từng cover lại bao nhiêu bài kinh điển? Tất cả đều hời hợt, đúng không? Disgusted cover lại Scars Of The Crucifix cũng nhét thêm vào vài đoạn solo -> hời hợt nốt, oh yeahĐã biết là rào chắn quá lớn, quá big hay huge gì đó thì khi đụng vào nên nghiêm túc hơn, chứ hời hợt như thế thì ...

Edit lại để cho 2 chữ "đ éo" nó không bị forum censore, vấn đề gì không? Ban đầu chỉ có 1 đoạn trên nhưng cảm thấy thế thì chưa đủ, thêm dẫn chứng để cho nó chi tiết thêm không được à?DT nói cái gì đấy. tức là thò đuôi ra thì đạp ấy hả. cool. trong cái post của tôi đấy còn gì sai bét nữa thì sửa giúp hộ luôn cái rồi tiện thể cám ơn luôn 1 lần. "edit đi rồi edit lại" mệt quá cơ. ôi xời, là 4rum ấy mà, ấn nút post xong rối sửa, chứ có cần như đời đâu, nói xong chịu vả đau mà muốn sửa cũng chẳng đc. cà nhắc thế này đến bao h xong? vâng, cám ơn cậu đã có nhời, nhời hay ý đẹp hay dở xấu cũng là cái thành ý. đầu tiên ấn nút thank, nút like. cái đã ạ
Vung tay vả loạn xa, vô tình người khác thấy rằng đã vả trúng mồm mình nên chỉ ra thì bảo là chửi à, hài thế? Đái dầm sao lại đổ thừa tại chym?cơ mà chưa hiểu cậu đang thân ái cái gì đây. lôi cái gì vào đây. ừ tôi thì thuộc về cái band đã split đấy đấy. chúng tôi thì ngu dốt, ko sáng tác nổi quá 2 3 bài, đi cover cho nó đỡ vui. cậu chửi nữa đi. chửi hay quá. toàn nghe lời bạn bè động viên mãi nhàm quá. ừ thì chúng tôi kém cỏi, là sự sỉ nhục của nhạc nhẽo, trình độ chẳng đến đâu nên đánh đấm ko ra gì.bạn bè cả nể nghe rồi khen đại cho nó đỡ vui. cậu chửi hay quá, hay quá. thế ngoài lôi cái chuyện k liên quan với những cái mặt cụ thể và những chuyện riêng tư thầm kín phòng the vào đây, cậu còn gì dạy bảo nữa ko. hay cậu muốn ăn thịt, bóp cổ, cắt tiết chúng tôi nữa ạ. bẩm cậu, tát chết xong, còn cái xác đấy, cậu thích làm gì nữa thì làm đi ạ.
Có gì đâu. lôi ra để chứng minh rằng Scariot cover lại Symbolic, Death cover lại Painkiller cũng abc, xyz.... gì gì đó nhưng cái câu được quote thôi. Đã edit để diễn giải chi tiết thế mà còn thắc mắc à?cậu nhắc đến chuyện line up nữa kìa, woa, mấy cái tên đấy, they rock . nhưng thế thì sao. lôi chuyện band nọ gồm hổ nọ báo kia đi cover của 1 đội hình bao gồm hùm đấy beo đó. chưa hiểu lắm . tức là ý cậu bảo là họ giỏi thì cover theo kiểu nào họ muốn cũng đc ấy hả.cơ mà đang thân ái về Comfortably numb cơ mà. liên quan gì đến Death nhỉ, hay Comfortably Numb có gì đó liên quan đến Death chăng? mong chỉ giáo với. công nhận "khái niệm" này mới. ấn nút like thêm lần nữa thôi
1. Thằng kiug hơn 1 năm rưỡi nay đã bỏ gamevn, chẳng vào lần nào, lôi nó vào làm gì thế? Bỏ trò ăn vạ kêu than dùm cái.ps: @KIUG: chắc chỉ mày hiểu đc a đang nói gì. thật buồn cười.đời là những món nợ đồng lần. Nợ đời. Ng ta thì chửi bới thằng này là loại nọ loại kia.đây, từ lúc nó mang 1 cái tên khác, nó là 1 thánh địa, rồi sau đó nó thành nhà thổ, tôi thì mang cái xác của 1 con đ ĩ đi làm 1 cái trò bẩn thỉu, thao túng, lạy lục nọ kia để lôi nó về chỗ cũ ngay lúc các vị uể oải rệu rã nhất. giờ nó là ver 2 của 1 thánh địa mới, nhưng đừng quên cái tiền thân là 1 nhà thổ và nó sống lại bằng 1 màn mua bán của con đ ĩ GFD này. bây h thì người và người lại đứng ở 2 bên chiến tuyến khác nhau. ôi các cố nhân ơi là các cố nhân. thật là thảm
. Ôi, đm đời, vắng mợ nhưng chợ đâu có vắng.Thôi, với cái hồn bài hát thì tôi lậy cậu. Cover bài hát cũng là cách người ta thể hiện sự tôn trọng của mình tới original band, đồng thời cũng làm thế nào để biểu hiện cái hồn nhạc của mình qua ca khúc. Cái này thì chắc cậu Hoạt từng chơi nhạc cover rồi nên đồng ý nhỉ? Chả hay ho gì khi bị người khác chê bôi công sức của mình cảVậy thì lyric, cái hồn của bài hát cậu vứt vào xọt rác ah` ?! Thậm chí khi nghe 1 bài hát cậu ko cần quan tâm cậu cảm nhận đc điều gì, chỉ là "thật phê vl, đoạn solo gt ấy hay quá" " trống dập sướng lỗ tai quá" rồi này nọ thôi ah`, haha thường thì mình cũng nghe nhạc theo cách đó :P Đúng là áp đặt thật, nhưng nếu nhìn 1 cách nghiêm túc thì bản cover này fail, vậy thôi, đơn giản vì với mình nó chỉ là 1 bản cover nghe 1 lần cho biết![]()
.Mình thì lại nghĩ đoạn này thiếu một ý rất quan trọng vì chưa có dấu chấm kết thúc câu: and sold our friend for fvcking bullshits.ps: sorry nibbin, ko tung hứng với cậu đc, thật là buồn đấy. may mà tớ k phải mất công google ra 1 đống thứ, chứ k làm thế chắc tớ chẳng còn tgian chào cậu mất nữa.rock n roll dude, we sold our souls for rock n roll
Cover nguyên xì thì nó thể hiện style riêng của band nó ở chỗ nào?
Vậy thử nhận xét dùm xem 2 quả cover Cannibal Corpse ở trên có fail không? Hay là epic fail?
Nói cụ thể luôn chỗ này, có từng đi coi rock show ở VN chưa? Bao nhiêu band từng cover lại bao nhiêu bài kinh điển? Tất cả đều hời hợt, đúng không? Disgusted cover lại Scars Of The Crucifix cũng nhét thêm vào vài đoạn solo -> hời hợt nốt, oh yeah
Lại hài ở chỗ lôi VN vào đây
1 cảm giác thông cảm tự sướng đáng kính trọng 

Cover bài hát cũng là cách người ta thể hiện sự tôn trọng của mình tới original band, đồng thời cũng làm thế nào để biểu hiện cái hồn nhạc của mình qua ca khúc.
