- 14/9/09
- 7,574
- 987
Mình và nhỏ quen nhau dc vài tháng, tình cảm cũng thân mật lắm, nhỏ bảo là nhỏ chỉ mới thương mình thôi chứ chưa có yêu mình (riêng mình thì yêu nhỏ thật lòng). Đây là lần đầu tiên trái tim mình biết đến tình yêu thật sự, trước h mình toàn đùa vui với người khác mà thôi chứ ko yêu đương j cả.
Rồi một hôm nhỏ bảo muốn làm bạn với mình, mình thật sự rất shock khi tình cảm trong mình đang lúc dâng trào như thế này, 1 bức tranh do mình vẽ ra thật đẹp về tương lai cả 2 ... trái tim mình như tan vỡ, nhỏ bảo nhỏ ko thể yêu mình dc, nhỏ coi mình như là những người đã từng đi qua đời nhỏ vậy thôi ko nhiều tình cảm hơn được (mình rất đau đớn khi biết dc chuyện này)
Rồi nhỏ bảo nhỏ có tình cảm với 1 người ở tận Đà Lạt (mình ở Tp nhỏ ở Biên Hòa), nhỏ nói chưa bít phải là yêu hay ko nhưng mình bít nhỏ đã yêu người đó rồi, nhỏ và người đó quen nhau dc 1 năm nhưng ng đó chỉ đóng vai trò an ủi và chia sẻ khi nhỏ buồn thôi, ng đó chững chạc 28 tuổi thấu đáo cuộc sống này hơn mình và đó chính là điều làm nhỏ cần ... mình ko thể làm dc điều đó dẫu biết BH tới ĐL xa lắm nhưng mình biết nhỏ hy vọng nhìu lắm ... mình đau lắm khi biết dc điều đó
Cuộc đời còn dài, mình khóc rất nhiều mấy ngày qua mỗi khi nghĩ đến nhỏ, nghĩ đến kỉ niệm 2 đứa nghĩ đến những món quà nhỏ mua cho mình ... và mình đã mất hết tất cả hy vọng khi những nhật ký nhỏ viết đều cho người ở ĐL ... mình vẫn chờ đợi nhỏ nhưng sao thấy tuyệt vọng quá ... nước mắt khóc đã quá nhiều rồi, mình ko muốn phải đau thêm nữa, mình phải làm sao đây
Rồi một hôm nhỏ bảo muốn làm bạn với mình, mình thật sự rất shock khi tình cảm trong mình đang lúc dâng trào như thế này, 1 bức tranh do mình vẽ ra thật đẹp về tương lai cả 2 ... trái tim mình như tan vỡ, nhỏ bảo nhỏ ko thể yêu mình dc, nhỏ coi mình như là những người đã từng đi qua đời nhỏ vậy thôi ko nhiều tình cảm hơn được (mình rất đau đớn khi biết dc chuyện này)
Rồi nhỏ bảo nhỏ có tình cảm với 1 người ở tận Đà Lạt (mình ở Tp nhỏ ở Biên Hòa), nhỏ nói chưa bít phải là yêu hay ko nhưng mình bít nhỏ đã yêu người đó rồi, nhỏ và người đó quen nhau dc 1 năm nhưng ng đó chỉ đóng vai trò an ủi và chia sẻ khi nhỏ buồn thôi, ng đó chững chạc 28 tuổi thấu đáo cuộc sống này hơn mình và đó chính là điều làm nhỏ cần ... mình ko thể làm dc điều đó dẫu biết BH tới ĐL xa lắm nhưng mình biết nhỏ hy vọng nhìu lắm ... mình đau lắm khi biết dc điều đó
Cuộc đời còn dài, mình khóc rất nhiều mấy ngày qua mỗi khi nghĩ đến nhỏ, nghĩ đến kỉ niệm 2 đứa nghĩ đến những món quà nhỏ mua cho mình ... và mình đã mất hết tất cả hy vọng khi những nhật ký nhỏ viết đều cho người ở ĐL ... mình vẫn chờ đợi nhỏ nhưng sao thấy tuyệt vọng quá ... nước mắt khóc đã quá nhiều rồi, mình ko muốn phải đau thêm nữa, mình phải làm sao đây


.

.