Học môn võ gì để tự vệ

Tớ thấy Tán thủ là ngon nhất rồi :-? . Môn đấy trước toàn dạy cho đặc công không =)
 
Never back down lấy các đòn đỡ, né, khóa khớp là theo cơ bản của MMA đấy (võ tự do thường thấy trên UFC). Tuy nhiên vẫn phải nói đó là phim ảnh thôi, ngoài đời các trận đấu không được hoàn hảo tới vậy đâu.
uh , tuy nhiên nếu tập vs tần suất như trong phim thì khả năng nâng lên rất cao đấy
Chưa kể tập luyện giúp tăng sức bền rất nhiều, đánh nhau mất sức cực kỳ nhanh và chỉ những ai đánh thử rồi mới biết, nếu không có tập tành sẽ dễ đuối giữa đường đánh chả ra đâu vào đâu rồi hoa mắt sau đó là thành bị bông
tớ hiểu mà,cái hồi đầu chơi aikido cũng thế...bị hội đồng 3 thằng nhảy vào ,né mà rời cả cẳng ấy chứ...chưa kể xác suất nhìn tổng thể địch thủ ko kịp nữa...sau này chuyển sang karate vs aikijutsu thấy khác hẳn,nó rút ngắn được chiêu thức hơn là mấy môn võ biểu diễn
đầu óc lúc đấy phải thật thoáng , ko suy nghĩ j` may ra phản ứng kịp ...
nói chung là cũng phải qua thời gian rèn luyện mới có phản xạ và cơ bắp được.

janmato nói:
aikido đi,có điều vào gần cả năm mới dc tập đòn
nghe là biết cha này luyện bên tenshinkai rồi =))

[video]rYmu17zrQsE[/video]
làm tí close quarter combat :">
 
Chỉnh sửa cuối:
thực chiến 1 chọi 1 thì mấy đòn khóa như clip trên áp dụng có hiệu quả đấy nhưng 1 chọi 2 trở lên thì mấy đón đó ko hiệu quả lắm...mình đang ra đòn thằng này vô lẻ mấy thằng kia đứng nhìn. vì vậy nên chọn mấy môn vỏ trâu lỳ như quyền anh, maya thái mà tập, vừa có thể chịu đòn nhưng tung đòn nào đòn nấy chất lượng...vd năm lớp 11, thằng bạn lớp kế bên xích mích với tụi đầu gấu trong trường, giờ ra chơi khoản 3,4 thằng vào lớp nó đè ra đánh, 2 thằng đè nó ra, mấy thằng khác đấm đá túi bụi, nó chỉ bầm mặt mày thui, lúc nó vùng ra dc, kết quả là có ít nhất 2 thằng bên kia xịt máu cam...mình tận mắt chứng kiền mà...thằng kia vừa đi ra vừa lấy khăn giấy cầm máu mủi...thằng bạn mình nó luyện quyền anh mấy năm rồi...
 
anhso-31_2-22-2010_10-57-01_AM.jpg
: cái clip đỉnh quá . mình tước dao còn chậm , down về thôi :">
vd năm lớp 11, thằng bạn lớp kế bên xích mích với tụi đầu gấu trong trường, giờ ra chơi khoản 3,4 thằng vào lớp nó đè ra đánh, 2 thằng đè nó ra, mấy thằng khác đấm đá túi bụi, nó chỉ bầm mặt mày thui, lúc nó vùng ra dc, kết quả là có ít nhất 2 thằng bên kia xịt máu cam...mình tận mắt chứng kiền mà...thằng kia vừa đi ra vừa lấy khăn giấy cầm máu mủi...thằng bạn mình nó luyện quyền anh mấy năm rồi...
Quyền anh vào bán vô thức mà yếu thế áh :-o
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình nghĩ nên luyện Lăng ba di bộ của Đoàn Dự ý có gặp chuyện gì cứ phóng vèo vèo là xong =))
 
Teakwondo học cũng tốt, nhưng hầu hết là đá, nó nắm chân mình thì ...

Mấy thằng teakwondo lâu năm nó mà sút thì tránh là tốt nhất :| Giơ tay ra đỡ - hoặc bắt thì cứ xác định là gẫy tay X_X
 
anhso-31_2-22-2010_10-57-01_AM.jpg
: Taek thì đá cũng ko đáng lo :| , lãnh nguyên cú đá của nó có khi còn nhẹ hơn là phải né , nhưng tui thấy cũng ko phải là ko đỡ đc đâu :x
 
Tập Parkour (tên tiếng Pháp) - Free running đi (tên tiếng Anh), cái trò này cứ chạy lên khoảng 3-4 tầng rồi chạy tiếp là vui cực
 
Teak thì tốt hơn học theo kiểu cổ truyền, khi đá tiếp xúc với đối phương bằng gót;trúng mặt thì cứ xác định :>, còn kiểu bây giờ toàn ra nhảy nhảy đá bằng lòng bàn chân cho có lệ =)).
Ba tớ là võ sư ngũ đẳng nên cũng biết võ chút :>.
 
Thế tóm lại học cái gì mà đối kháng tốt nhỉ
Quyền anh sài gòn có chỗ nào dạy kg,và để theo thì chi phí cao kg ta :)
mặt mình dễ thương lắm nên mấy thằng đầu gấu nó thường ngứa mắt :(
 
Nói chung môn nào cũng đc cả. quan trọng là mình có quyết tâm theo nó ko thôi.
Hồi trước đc ba dạy 1 thời gian thấy chán quá bỏ luôn .
 
SG có chỗ nào dạy Muay Thái ko, nhìn clip thấy ghiền quá :x....

[video]zKBDnifKo48[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
muay thái là môn võ tàn độc...đòn chủ đạo là lên gối và cùi chỏ...toàn những đòn thế chí mạng...ại luyện môn này lên đẳng cấp pro thì gít ng dể như ngóe, đánh lộn thì khỏi chê...;))...
 
Muay thái thì khỏi nói rồi, toàn chơi gối và cùi chỏ, trước có xem clip thằng học muay thái đá gãy gậy bóng chày, nó mà chơi vào cẳng chân chắc nằm tại chỗ quá...
 
Chỉ có chém gió đại pháp là vô đối \m/
 
Nói chung môn nào cũng đc cả. quan trọng là mình có quyết tâm theo nó ko thôi.
Hồi trước đc ba dạy 1 thời gian thấy chán quá bỏ luôn .
yeah . ;)) võ = khổ luyện . Ko có môn võ nào ko khổ luyện mà lại tự nhiên thành . Các bạn nhìn bọn Muay Thai đánh kinh vì đơn giản là bọn học Muay Thai nghiêm chỉnh tập luyện rất nhiều .

Teakwondo học cũng tốt, nhưng hầu hết là đá, nó nắm chân mình thì ...
Taekwondo có WTF và ITF . Vì WTF (taekwondo thể thao mà phần lớn mọi người học ) trong thi đấu ko dùng tay , nên nhiều người cứ tưởng Taekwondo là hoàn toàn dùng chân , nếu muốn có thể search youtube về các trận đấu ITF taekwondo , họ dùng tay cũng rất tốt .
Bạn học cái gì cũng thế thôi , học chưa đến nơi đến chốn , đấm đá chậm , ko có lực thì đối phương đỡ , bắt được hết .

btw , có cái clip này về Taekwondo khá hay , hi vọng sau khi xem xong trong số các bạn đắn đo chưa biết chọn môn gì sẽ có 1 vài bạn chọn tập Taekwondo :))


[video]RAhEvJMSlHg[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
tiện có topic này mình hỏi luôn:">
mình muốn mua bao cát về nhà luyện tay, và cũng để giải tỏa căng thẳng, bực xúc trong người nhưng ko biết giá bao nhiêu với lại chỗ nào bán và chỗ nào uy tín ở Sài Gòn các bạn ai biết chỉ tui với :D
 
học võ thiếu lâm bình định đi bạn,hồi trước mình cũng có học,đa số là quyền và cước,ít có các đòn vật
 
khúc đầu mình cũng nghĩ như bạn ấy , tập thể hình người chắc chắn ( em đang tập nè) vvv.. nhưng mà ko chưa chắc tự vệ hiệu quả . Em đang tính tới môn võ cố truyền ko biết ra sao .

Nhưng đôi khi cũng có nhiều chuyện ko hay xảy ra như trấn lột gặp cướp , bị bọn nào đó bắt nạt quá đáng , hay bị vạ lây vv...

Nếu cậu đã chơi GYM rồi. Tập 1 thời gian, trông đô con. Đẩy ngực tà tà tầm 60-70 thì tớ đảm bảo những việc như cướp, trấn lột, bắt nạt,... cũng tùy thôi. Nhìn cậu to khỏe thằng nào dám đụng vào.

Nếu nó dám đụng vào thì đảm bảo 1 hit vào mặt là nằm luôn.

Đợt trước tớ cũng còi nhom. Tập GYM đến giờ khoảng 10 tháng, đẩy ngực 80. Hôm vừa rồi đi đường bị 2 thằng lôm côm nó cà khịa. Mình đã nhịn rồi cũng không xong, 1 thằng xuống xe đạp vào tớ. Tớ làm cho 2 combo vào mồm => nằm im. Xong. Thằng còn lại đỡ dậy và chuồn luôn. Nghĩ lại chắc cũng phải đi 1-2 cái răng.
 
tập tành võ thuật làm gì khi mà cái tự tin bạn còn chưa có ? quan trọng là phải có 1 cơ thể cũng gọi là khỏe mạnh, để có cái mà tự tin vào chính bản thân mình đã.

nên tốt nhất là đi tập thể hình, chạy nhảy gì đó v..v để mình khỏe mạnh đã. lúc đó rồi hãy nghĩ tiếp là nên tập võ gì.

và từ năm 16 tuổi đến bây giờ mình ko bị ăn hiếp và cà khịa bao giờ. quan trọng cũng là ở cái cách bạn làm cho con người bạn có dễ bị ăn hiếp trong mắt người khác hay ko thôi.
 
Back
Top