Công nhận bàn luận với anh em vui quá. COD Vietnam war ko cho vai VC ah. Nhưng cũng ko sao, sẽ vẫn chiến. Thấy cũng lạ nhỉ ai cũng cãi vụ báng bổ nhưng đồng thời ủng hộ kết cục thảm khốc cho Kratos. Ít nhất có cái chung với toàn thể anh em. Khoảng tháng sau là mình mua PS3. Ai finish GOW sớm thấy Kratos bị hành hạ thì báo cho mình sớm để mình còn chơi sớm giúp thần Zeus vĩ đại hành hạ Tos. Sony mà dám làm cái phản Chúa thì Giáo hoàng cho đóng cửa sớm.
Dự đoán về kết cục game này: Kratos xách 1 đống vk lên Olympus thì gặp đầu đủ các thần(do thần Zeus vĩ đại triệu hồi). Sau đó các thần dùng quyền năng tước đoạt lại vk mà mình đã tặng cũng như bị cướp. Sau đó các thần hợp nhất vk của mình với Blade of Olympus(yên tâm sẽ không nhảm giống như phim siêu nhân Gao

tạo thành Ultimate Weapon mang tên Blade of Ragnarok(mượn đỡ tên bên thần thoại Bắc Âu:() và trao nó cho
Hercules. Lúc này thần Zeus sẽ nói rằng sỡ dĩ có những sự kiện vừa qua là do Kratos là 1 bán thần nên cũng kế thừa phần nào dòng máu bất tử từ thần Zeus và chỉ có sự hợp nhất của các vk mạnh nhất trong thần thoại(Apollo's Bow tượng trưng cho ánh sáng, Blades of Exile tượng trưng cho chính nghĩa, cặp đầu sư tử tên gì quên oy tượng trưng cho sức mạnh, Blade of Olympus tượng trưng cho thần linh, Python's Bow gì đó tượng trưng cho thiên nhiên...) mới có thể tiêu diệt dc Tos trọc. Thần Zeus nhân từ nói rằng Người ko giết Kratos ngay mà để hắn quậy phá khắp nơi vì thần muốn người con sai lầm này nhận ra lỗi lầm của mình(xúc động quá

) nhưng Kratos đã không cho thần Zeus cơ hội để tha thứ. Lúc này Kratos rụng rời vì hiểu được tấm lòng cao đẹp của người cha vĩ đại của mình. Kratos nói: "Father, now I understand that the Gods of Olympus haven't ever abandoned me. Hercules, please release me from my sins." Hercules vung vk chém Kratos thành nhiều mảnh. Thần Zeus tối cao vẫn cảm thương cho đứa con sai trái của mình. Người dùng đầu của Kratos đặt tại điện chính của Olympus như để gần đứa con của mình đồng thời răn đe những kẻ có ý đồ chống lại thần linh. Đôi mắt Kratos chảy ra hai dòng máu thay cho những giọt nước mắt hối lỗi.
Hết nghe hơi sến

nhưng đảm bảo 2 tiêu chí: chết ko toàn thây và ko nhắm mắt

. Tàn khốc ở chỗ chết mà đầu còn bị làm vật trang trí

.