Học môn võ gì để tự vệ

nhắc mới nhớ bọn hổ quyền xem các chiêu ,chiêu nào cũng móc rái...ghê vãi...
thà đánh nó vào viện gãy tay chân còn hơn, chứ động đến chức năng sinh sản thì đền tiền cũng to lắm...
chốt lại cảm thấy chiêu đó vô tình thật
[video]Me2AywIl_Qg[/video]
mới tìm thấy cái này

[video]zXvXEbJ6Vbk[/video]
8-} PERFECT !!!!!!

[video]nmfHTGSOY0w[/video]
ohhhhhhhh, YOU WIN !!!!!!!!! FATALITY !!!
 
Chỉnh sửa cuối:
[video]h__CdPeJoXo[/video]
cái này có phải aikido ko các bác :-??
 
Ôi giời tự học bở hơi tai quá đê mất =)) Tìm lò nào đó học chăm chỉ là ok liền các bác à
 
tập võ tử tế bao h cũng đi đôi với tập thể lực , tập uốn dẻo... Muốn ra 1 đòn nào đó , hay muốn lên tới 1 cấp độ nào đó thì bạn phải có ít nhất 1 thể lực và độ dẻo nhất định .
Vì thế ko nhất thiết phải đi tập thể hình , thể lực blah blah blah gì đó rồi mới được đi học võ . Quá trình học võ là rất lâu dài , ko phải chỉ vài tháng là khá lên được . Khi học, thể lực , thể hình cũng sẽ được tăng dần lên trong quá trình học

Đơn giản là thế này...

tập tạ nghiêm chỉnh 2-3 tháng lên 7-8kg là chuyện bình thường.

từ 1 thằng 49-50kg đi tập lên 59-60kg rồi tập võ lại chả tốt hơn 1 thằng 49kg đi học võ ngay từ đầu sao :-s ? mà có khi lên body tốt rồi lại chẳng cần phải đi học võ ấy chứ ?
 
GS0.7283238_1_1.jpg
: tớ từ 49 kg tự tập võ lên 53 kí mà cận chiến với tụi thể hình cũng tốt chán :| , nói chung là tùy tố chất , sự tập luyện của mỗi người :x
@ có người luyện kĩ thuật chung với mình lên nhanh lắm , tự luyện vô thức dùng 1 chiêu chết tươi con chó nhìn ghê vật vã :((
 
cận chiến với tụi thể hình cũng tốt chán là sao nhỉ :-s ? là 53kg đánh mấy thằng 70-80kg mà huề đến thắng ấy hả.
 
Đơn giản là thế này...

tập tạ nghiêm chỉnh 2-3 tháng lên 7-8kg là chuyện bình thường.

từ 1 thằng 49-50kg đi tập lên 59-60kg rồi tập võ lại chả tốt hơn 1 thằng 49kg đi học võ ngay từ đầu sao ? mà có khi lên body tốt rồi lại chẳng cần phải đi học võ ấy chứ ?
àh , tại bạn post ở bài kia là phải đi tập thể hình trước rồi mới được đi tập võ =)
và làm ơn đừng mang chuyện tập thể hình này nọ vào đây nữa , ko liên quan gì đến topic cả .
 
cận chiến với tụi thể hình cũng tốt chán là sao nhỉ ? là 53kg đánh mấy thằng 70-80kg mà huề đến thắng ấy hả.
GS0.7283238_1_1.jpg
: 53 kg hạng gà như mình thì đánh với 80kg bằng tay không thì thắng bằng niềm tin và hy vọng àh =(( , từ 60 ~ 65 thôi :"> , còn khi vô thức thì ko dám chắc
@ : trong đây có ai đạt đến vô thức trong lúc ngủ đc thì cho em bái sư với :((
 
àh , tại bạn post ở bài kia là phải đi tập thể hình trước rồi mới được đi tập võ =)
và làm ơn đừng mang chuyện tập thể hình này nọ vào đây nữa , ko liên quan gì đến topic cả .

ko phải là mới đc đi hay ko , ko hiểu bạn có đọc kỹ bài của mình ko nhỉ :-/. hay là lùa lùa qua thấy phải tập này nọ ? đại ý bài mình nói là nên có 1 cái gì để mình tự tin vào sức khỏe của mình đã. đọc lớt phớt qua rồi lại ...:-/.

cứ nhắm vào cái ý nổi mà chả quan tâm gì đến cái ý chìm muốn nói .

đây mình quote lại cho bạn luôn ha
tập tành võ thuật làm gì khi mà cái tự tin bạn còn chưa có ? quan trọng là phải có 1 cơ thể cũng gọi là khỏe mạnh, để có cái mà tự tin vào chính bản thân mình đã.

nên tốt nhất là đi tập thể hình, chạy nhảy gì đó v..v để mình khỏe mạnh đã. lúc đó rồi hãy nghĩ tiếp là nên tập võ gì.
:-? :-??.

và bạn ơi, ý của mình là cũng chả cần phải học võ này nọ để tự vệ đâu. cơ thể khỏe mạnh, tự tin có khí chất thì đã chẳng ai muốn gây sự rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
GS0.7283238_1_1.jpg
: 53 kg hạng gà như mình thì đánh với 80kg bằng tay không thì thắng bằng niềm tin và hy vọng àh =(( , từ 60 ~ 65 thôi :"> , còn khi vô thức thì ko dám chắc
@ : trong đây có ai đạt đến vô thức trong lúc ngủ đc thì cho em bái sư với :((

Gì thế này ? Vô thức là sao 8-} , ko hiểu ?
 
vô thức là cái trạng thái mà ta chẳng biết mình là ai, võ công nội lực tăng gấp 100 triệu lần, đánh đâu thắng đó mà trong truyện kiếm hiệp tàu hay đề cập đến ấy. đánh chết đối thủ rồi mới tỉnh dậy ấy :-*.
 
À như kiểu tẩu hỏa nhập ma ấy hả :D , hí hí mình tập tành vớ vẩn thôi nên ra đường chả dám hổ báo , cứ "1 dạ" "2 vâng" cho lành , võ vẽ gì đi nữa mà hổ báo, ko may gặp mấy anh choai choai cầm phóng với mã tấu thì cũng đi hết .
 
Tại mày gà quá, tướng như cầy, tập thì ko đều nên bị tụi nó đập tơi bời là đúng rồi :))

Thử tập đều và đầy đủ + ăn uống dinh dưỡng coi nó đập vào cơ bụng mày gồng lên nó còn đau tay nữa :))
Mày nói nghe ngon lắm ku,dám solo với tao ko ku=)).Còn nữa mày hỏi coi có thằng nào chỗ mày tập thể hình dám gồng cơ bụng lên cho người ta đấm vào ko:)).Xin lỗi chứ không tập võ đố thằng nào dám gồng bụng lên cho thiên hạ đánh vào.
p/s:Đi tập võ TL với tao ku.:))
 
ko phải là mới đc đi hay ko , ko hiểu bạn có đọc kỹ bài của mình ko nhỉ . hay là lùa lùa qua thấy phải tập này nọ ? đại ý bài mình nói là nên có 1 cái gì để mình tự tin vào sức khỏe của mình đã. đọc lớt phớt qua rồi lại ....

cứ nhắm vào cái ý nổi mà chả quan tâm gì đến cái ý chìm muốn nói .

đây mình quote lại cho bạn luôn ha
?
đọc qua đọc lại vẫn thấy câu đấy có ý rằng đi tập thể lực cho khỏe trước rồi mới nghĩ đến chuyện học võ :))

và bạn ơi, ý của mình là cũng chả cần phải học võ này nọ để tự vệ đâu. cơ thể khỏe mạnh, tự tin có khí chất thì đã chẳng ai muốn gây sự rồi.
lạ . Vì trước h toàn thấy bảo học võ để có tự tin :))
Ko ai muốn gây sự cũng chả liên quan gì lắm , vì ở đời chẳng biết trước được chuyện gì . Chủ topic muốn học võ để khi đụng chuyện thì có cái mà dùng .



Gì thế này ? Vô thức là sao , ko hiểu ?
Bán vô thức với vô thức gì gì đấy bạn kia nói chắc là tập võ , tập phản xạ đến trình độ khi đánh nhau thì cơ thể tay chân tự biết đánh đỡ , chứ ko còn lệ thuộc vào não bộ . Trình độ này thì tôi cũng chả dám bàn đến , vì toàn phải mấy ông thầy tập võ vài chục năm mới đạt được :))
 
:-s. thì 1 thằng còi nhom với 1 thằng có da có thịt thì cái điểm xuất phát nó sẽ khác nhau chứ. vào học ông thầy thấy thằng còi có khi cũng ngại dạy =)).

cái học võ để tự tin thì nó cũng khác lắm. Có sức khỏe thì cái lối sống nó tự tin hơn chứ ko phải tự tin là do mình có võ :-s.
 
Ngại dậy là thế nào :)) võ đâu cần người to đâu . Xem mấy thằng sư Thiếu Lâm bao h chưa , người thì gầy , nhưng bọn này là cái bọn mà chắc chắn ko nên đụng chạm vào .

cái học võ để tự tin thì nó cũng khác lắm. Có sức khỏe thì cái lối sống nó tự tin hơn chứ ko phải tự tin là do mình có võ .
thế học võ thì ko có sức khỏe ? -,-
 
à, có :)).

đc cái thì mấy môn kia tự tập thì thời gian cũng linh hoạt, còn đã đi học võ thì thường kỷ luật. giờ làm ăn thời gian chặt quá cũng khó.
 
Cho mình hỏi ở đâu trong sài gòn dạy võ gì thực dụng chút , nghĩa là ít biểu diễn quyền thái rồi màu mè hoa lá cành như karate,tawondo,... nói chung là thực dụng

Có dạy lớp buổi chiều tầm 5h30
Xin cảm ơn !
 
Ui giời Muay Thái với Kara Taek mà bảo biểu diễn với hoa lá cành nữa thì thua bác luôn.
 
Sao ít bác chú ý tới Vovinam thế? thật ra Vovinam học đúng thầy thì có những đòn thế thực dụng và sức sát thương cao lắm.Ngoài ra còn có các đòn khóa tay dắt, đòn chân, phản đòn, các bài tay không đấu dao, đấu 2, đấu 3... Nhìn chương trình học của mấy ông đai cao còn có cả thế đấu đoạt súng trường, súng lục nữa cơ:>
 
Back
Top