đơn giản là mấy hôm đi chơi cùng lũ bạn nó,đứa nào cũng SH,PS..bét là LX..còn riêng mình đèo em nó wave.
..đi ăn chẳng hạn,cả lũ bạn nó đòi lên vincom ăn lẩu kim chi bét là 800k 1 nồi,gọi 2 nồi 1 củ 6,chưa kể chi phí rượu bia,các thứ thành 2 củ 5,ăn xong đã về đâu,còn đòi lên chơi xèng nữa,cả nhóm chơi thì ít phải 1 củ..là 3 củ rưỡi..đấy là chưa kể nếu còn sớm hứng lên đi hát karaoke..thì...( em còn tính nhẹ mấy em bạn nó ko đòi đi bar hay club đấy) =)
mà nhỡ những đứa đấy đều là bạn thân của em nó,ko từ chối được,cứ cho là 4 em gái đi (kể cả vợ bác)..kèm 4 thằng ny,thì chia ra trung bình mỗi thằng ny 5 lít..

mà 1 tuần nhỡ đâu hội em nó phải đi 3 buổi ,thì...
bác tự tính nhé

..riêng em nếu yêu gái giaù thì thôi,nghỉ cho béo,éo có tiền cũng như xe,ngại lắm..nhất là cái lúc mấy em xe ga SH,PS cả 1 lũ đi nói chuyện với nhau..1 mình mình xe số..đủ chết rồi.