Melody_Of_Life
Mr & Ms Pac-Man
- 6/1/08
- 164
- 0
Thú thực là mình rất ít khi muốn tâm sự chuyện riêng, hơn nữa mình nghĩ chuyện mình kể ra chắc chả có gì mới mẻ nữa, nhưng mình vẫn muốn viết xem như là để giải tỏa nỗi buồn vậy.
Chuyện của mình bắt đầu từ đâu nhỉ, có lẽ là từ khi lớp trưởng lớp đại cương của mình bắt đầu phát thẻ sinh viên, chỉ riêng mình là không có, mặc dù mình nhớ rõ ràng là đã nộp đủ giấy tờ cần thiết rồi, nhưng chắc là do sơ xuất trong lúc làm giấy tờ thôi. Rồi mình nộp lại đầy đủ mọi thứ giấy tờ nhưng chờ mãi gần cuối học kỳ rồi mà chẳng có tin tức gì cả. Mình lên phòng quản lý đào tạo_công tác sinh viên hỏi, mặt cô trả lời mình lạnh băng, nói đơn giản là cứ chờ đi chừng nào làm xong thì báo lớp trưởng lên nhận. Ờ thì chờ vậy, nhưng rồi chả thấy tin tức gì, mình nghĩ thôi kệ, chờ tới lúc vô chuyên ngành rồi làm thẻ mới lun.
Nhưng rồi lúc vô chuyên ngành thì được tin là ko làm thẻ mới mà xài thẻ cũ, trường mình làm thẻ sinh viên kết hợp với bên ngân hàng thành thẻ ATM nên hơi khó khăn trong việc làm thẻ này. Lúc mình lên hỏi thì gặp cô khác nhưng vẻ mặt cũng lạnh băng trả lời, chờ thầy T lên rồi giải quyết. Ừ thì mình chờ, chờ mãi rồi được gặp thầy, thầy nhiệt tình hơn với sinh viên thì phải, thầy kiểm tra hồ sơ rất kỹ rồi bảo với mình là lúc bổ sung hồ sơ, người nào đó ko ghi chú lại nên thầy ko gửi qua ngân hàng để làm thẻ cho mình được. Thầy bảo mình ghi lại số đt rồi tuần sau thầy sẽ gọi cho mình biết kết quả.
Lúc này mình cảm thấy buồn lắm, mình buồn ko phải vì không có thẻ sinh viên để đi xe buýt được giảm giá ưu đãi, mặc dù đây là mục tiêu chính của mình. Mình phân vân tự hỏi:"Vấn đề của mình nhỏ thôi, mà chỉ có chút xíu sơ suất ko rõ do ai gây ra mà phải chờ đợi phiền phức mệt mỏi đến vậy, sau này nếu gặp vấn đề lớn như nhà cửa, hộ khẩu thì sao đây, mình không tưởng tượng nổi nữa". Đối với mình việc chạy ko có gì mới mẻ và quá khó, nếu có tiền mà được việc thì đành chịu thiệt một chút vậy, ba mẹ mình cũng biết và thấy nhiều người dùng tiền để chạy chọt này nọ, cũng có nói chuyện lì xì để được nhanh việc.
Nhưng xin các bạn lưu ý thêm trường mình là một trường đại học kinh tế lớn ở tphcm, những người ở đây đều có trình độ, sống ở một thành phố năng động, mà còn như vậy. Thì ở tỉnh, vùng quê sẽ thế nào, mình ko nghĩ được nữa. Chẳng lẽ sau này ra đời việc gì cần chạy thì cứ chạy sao, thế thì mình sẽ ra sau nếu sau này thành một kẻ dùng tiền để giải quyết mọi việc, mình sẽ dạy được gì cho con mình, sẽ dám mở miệng nói hai chữ công bằng không ?
Mình buồn quá các bạn ơi.
Chuyện của mình bắt đầu từ đâu nhỉ, có lẽ là từ khi lớp trưởng lớp đại cương của mình bắt đầu phát thẻ sinh viên, chỉ riêng mình là không có, mặc dù mình nhớ rõ ràng là đã nộp đủ giấy tờ cần thiết rồi, nhưng chắc là do sơ xuất trong lúc làm giấy tờ thôi. Rồi mình nộp lại đầy đủ mọi thứ giấy tờ nhưng chờ mãi gần cuối học kỳ rồi mà chẳng có tin tức gì cả. Mình lên phòng quản lý đào tạo_công tác sinh viên hỏi, mặt cô trả lời mình lạnh băng, nói đơn giản là cứ chờ đi chừng nào làm xong thì báo lớp trưởng lên nhận. Ờ thì chờ vậy, nhưng rồi chả thấy tin tức gì, mình nghĩ thôi kệ, chờ tới lúc vô chuyên ngành rồi làm thẻ mới lun.
Nhưng rồi lúc vô chuyên ngành thì được tin là ko làm thẻ mới mà xài thẻ cũ, trường mình làm thẻ sinh viên kết hợp với bên ngân hàng thành thẻ ATM nên hơi khó khăn trong việc làm thẻ này. Lúc mình lên hỏi thì gặp cô khác nhưng vẻ mặt cũng lạnh băng trả lời, chờ thầy T lên rồi giải quyết. Ừ thì mình chờ, chờ mãi rồi được gặp thầy, thầy nhiệt tình hơn với sinh viên thì phải, thầy kiểm tra hồ sơ rất kỹ rồi bảo với mình là lúc bổ sung hồ sơ, người nào đó ko ghi chú lại nên thầy ko gửi qua ngân hàng để làm thẻ cho mình được. Thầy bảo mình ghi lại số đt rồi tuần sau thầy sẽ gọi cho mình biết kết quả.
Lúc này mình cảm thấy buồn lắm, mình buồn ko phải vì không có thẻ sinh viên để đi xe buýt được giảm giá ưu đãi, mặc dù đây là mục tiêu chính của mình. Mình phân vân tự hỏi:"Vấn đề của mình nhỏ thôi, mà chỉ có chút xíu sơ suất ko rõ do ai gây ra mà phải chờ đợi phiền phức mệt mỏi đến vậy, sau này nếu gặp vấn đề lớn như nhà cửa, hộ khẩu thì sao đây, mình không tưởng tượng nổi nữa". Đối với mình việc chạy ko có gì mới mẻ và quá khó, nếu có tiền mà được việc thì đành chịu thiệt một chút vậy, ba mẹ mình cũng biết và thấy nhiều người dùng tiền để chạy chọt này nọ, cũng có nói chuyện lì xì để được nhanh việc.
Nhưng xin các bạn lưu ý thêm trường mình là một trường đại học kinh tế lớn ở tphcm, những người ở đây đều có trình độ, sống ở một thành phố năng động, mà còn như vậy. Thì ở tỉnh, vùng quê sẽ thế nào, mình ko nghĩ được nữa. Chẳng lẽ sau này ra đời việc gì cần chạy thì cứ chạy sao, thế thì mình sẽ ra sau nếu sau này thành một kẻ dùng tiền để giải quyết mọi việc, mình sẽ dạy được gì cho con mình, sẽ dám mở miệng nói hai chữ công bằng không ?
Mình buồn quá các bạn ơi.




. Trường mình cũng bị thôi, tình trạng chung. Mà thật ra làm mấy cái này cũng rắc rối lắm chứ không đâu bạn à. 1 trường bao nhiêu sinh viên, làm lại 1 lần rất mất công. Nhất là người thì có tài khoản sẵn, người thì chưa có. Mệt nhất vẫn là người có tài khoản sẵn và gộp tài khoản chung.