vagabondo
Mr & Ms Pac-Man
- 22/7/06
- 205
- 1
Cuộc sống buông thả của mình bắt đầu vào năm 16 tuổi,chơi bời đàn đúm cờ bạc rượu chè gái gú.Cái gì cũng chơi hết mình chơi 1 cách nhiệt tình và bây giờ mình đã 22t không có 1 định hướng nào cho cuộc sống sau này.
Hôm nay lên văn phòng xem tổng kết năm đầu nợ 40 trình điểm phẩy chỉ được có 2,64 có nguy cơ bị thôi học,hỏi cô giáo bây giờ cô có cách nào cho em học tiếp được không và cô không trả lời gì cả chỉ bảo đây mới là kết quả năm đầu để ít bữa nữa có kết quả năm thứ 2 thì mới ra quyết định cho học tiếp hay thôi học.
Khi mình nhận ra thì đã quá muộn,học trung cấp estih được 1 năm thì bỏ bây giờ suy nghĩ cũng đã khác không còn bồng bột như ngày xưa, cố gắng học xong cái trường cao đẳng này có cái bằng xin việc làm cho dễ.Thế mà hôm nay được nghe cái tin có thể phải thôi học làm mình thấy trời đất như sụp xuống đổ,không còn huy vọng cho 1 tương lai tốt đẹp nữa.Không có cái bằng này không biết mai sau ra ngoài XH mình biết làm gì đây,chẳng lẽ lại làm cu li bố mẹ mình cho mình ăn học mong mình lên người thế mà giờ đây ..... không biết mai sau sẽ làm được cái gì đây khi không cái bằng. Mọi người giúp mình với,nếu không cái bằng thì làm gi bây giờ ( mình học CNTT năm thứ 2 rồi chuẩn bị sang năm thứ 3)
Hôm nay lên văn phòng xem tổng kết năm đầu nợ 40 trình điểm phẩy chỉ được có 2,64 có nguy cơ bị thôi học,hỏi cô giáo bây giờ cô có cách nào cho em học tiếp được không và cô không trả lời gì cả chỉ bảo đây mới là kết quả năm đầu để ít bữa nữa có kết quả năm thứ 2 thì mới ra quyết định cho học tiếp hay thôi học.
Khi mình nhận ra thì đã quá muộn,học trung cấp estih được 1 năm thì bỏ bây giờ suy nghĩ cũng đã khác không còn bồng bột như ngày xưa, cố gắng học xong cái trường cao đẳng này có cái bằng xin việc làm cho dễ.Thế mà hôm nay được nghe cái tin có thể phải thôi học làm mình thấy trời đất như sụp xuống đổ,không còn huy vọng cho 1 tương lai tốt đẹp nữa.Không có cái bằng này không biết mai sau ra ngoài XH mình biết làm gì đây,chẳng lẽ lại làm cu li bố mẹ mình cho mình ăn học mong mình lên người thế mà giờ đây ..... không biết mai sau sẽ làm được cái gì đây khi không cái bằng. Mọi người giúp mình với,nếu không cái bằng thì làm gi bây giờ ( mình học CNTT năm thứ 2 rồi chuẩn bị sang năm thứ 3)

