Kurosaki Kyorisk
Donkey Kong
- 28/2/10
- 376
- 392
Có lẽ mình cũng rất giống bạn những có khác đi một chút. Chuyện là mình cũng từng đơn phương 1 nhỏ bạn trong lớp (nó biết, nhưng nó lại thích thằng bạn thân nhất của mình) nên mình cũng chả làm gì được, được như thế 2 năm thì mình cảm thấy không con như trước nữa và thế là mình quyết định từ bỏ thì đùng một cái nhỏ đó lại nói là thích mình :(. Lúc đó mình chả biết làm gì ngoài câu: "Thôi để khi khác nói chuyện, mình đang bận..." rồi từ đó rất ít khi nói chuyện với nhỏ đó và ngại gặp mặt.

, kiếm cái gì đó mà làm



. Mấy hôm nay tôi rất vui, vì em hỏi han tôi khi nhà toi có chuyện, em hơi xị mặt khi tôi ngồi suy nghĩ như thằng tự kỉv.v....
. Biết, có chuyện gì đều nói với em ý. Chả hiểu sao mình buồn em ý biết toàn hỏi chuyện rồi lắng nghe trong khi mình chưa bao h lắng nghe em ý:(. Có 1 vài lần.
, em cám ơn bác. Em sẽ làm, thà em ý từ chối rồi quay lại làm bạn còn hơi để lòng bứt rứt: )