[One Piece] 22nd FC: The appearance of Blackbeard!! The survival of Whitebeard ???

Lo làm tan băng trước.
Chắc 1 siêu nhân nào đấy dùng đồ chém nát hết băng để mở đường, hoặc Ivankov nháy mỏi mắt để đưa đống tàu ra xa.
 
với tình hình hiện giờ marine muốn giết nó để trừ hậu họa cũng khó =((
 
mất bác quên là có con hải tặc băng giá White Bay, à nó là người dùng thuyền phá băng đi vào marine ford hồi mấy chap đầu của arc này đấy, giờ thì không lo aokiji nữa rồi, thế nào cũng tập trung triệt tiêu trái gura gura trước:>
 
che màn để ko thấy cảnh thằng BB hấp tinh đại pháp WB=))
Thằng Akainu ko phải thuộc dạng đầu hàng với chỉ 1 cái eye wink đâu.
P/S: vừa mới biết BB tên thật ngoài đời là Edward Teach. Oda cho nó làm son của Wb là chí lý;;)
 
thằng BB ngoài đời nổi tiếng và thâm giữ lắm, chắc oda tiên sinh kết thằng đó mới cho nó imba như vậy giờ, arc này chúng ta có thể xem sen và garp song dương hợp bích rồi, BB tuy giờ imba nhưng siêu nhân hợp lại cũng tèo.
 
biệt hiệu ngoài đời cũng là BB đấy , chỉ khác họ thôi:))
hải quân bây giờ tập trung mà xử lý BB chứ để ý làm gì băng WB;))
 
Nếu người có chữ D là khác người thì chắc là số mệnh thui:D làm điêk có chuyện ăn 2 trái DF - BB là hấp thụ DF thui ko biết thời gian hết hấp thụ là bao lâu
Linh tinh những người có tên D sẽ đc hồi sinh trên biển khi die\:D/
1 tay black hole kéo đối thủ - và 1 tay bóp try đối thủ=))
 
vậy là oda bắt đầu hé lộ năng lực lạ thường của người mang will of D ?
Mốt qua NW thì toàn mấy anh 2 DF mà choảng nhau à :-o
 
^vớ vẩn đó là sức mạnh riêng của quả yami

chứ người bt thì ko dùng dc 2 quả DF và theo lời marco thì xem ra BB ko phải người bt :|
 
cả bọn ngớ ra kia kìa

chắc giờ có anh BB là có vụ này :O...

hấp t*nh đại pháp và bóp trym thần công :O...
 
Chẳng có nhẽ là do năng lực bóng tối của anh :D
- Hấp thụ chứ có phải ăn đâu mà - cứ bảo sống đc là do khác người
GARP + Sen chắc bem đc thằng BB nhưng ngại bọn crew của nó cắn trộm thui[-X


ÔI ^^
1-2203437-9054-t.jpg
 
hải quân tập trung xử lý BB đã hạnh phúc, thằng Aokiji với thằng Akainu vẫn chăm chăm đuổi luffy đấy thôi :-<
 
Điệu này BB chắc phải đập nát cái Marine HQ là ít. Vậy là kết cục cả 2 phe cùng thua: trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi :|

Marines chết vì nuôi ong tay áo: toàn bộ băng BB đếu từng dưới trướng / giam giữ bởi Marines.

BB đã mở đầu cho thời loạn thế , ai sẽ là anh hùng đây \m/
 
____Thiết nghĩ liệu có phải khi chủ thể tử vong thì năng lực sẽ biến lại thành DF và bay về Demon Tree???
_____Có thể bọn trong băng BB trùm mền để giữ DF, ko cho bay mất, sau đó BB hấp thu :|
 
Xem thế nào sang chap sau drop đôi ba tháng rồi tính. Tự nhiên xem sang chap này lại thấy nhàn nhạt. Nhìn quanh quất nhai đi nhai lại mỗi một màn hô khẩu hiệu, làm dáng kiểu "ta rất là cool", zehahahaha của anh Teach với nghệt mặt ra, xa xa thì thêm vài anh "cực kỳ điềm đạm" ngồi cười kiểu cao nhân đánh cờ, duh :-<.

Thật chứ......bắt đầu thấy nản rồi :-<
 
____Thiết nghĩ liệu có phải khi chủ thể tử vong thì năng lực sẽ biến lại thành DF và bay về Demon Tree???
_____Có thể bọn trong băng BB trùm mền để giữ DF, ko cho bay mất, sau đó BB hấp thu :|

nếu chỉ đơn giản thế thì ai cũng biết và làm theo rồi :|
 
có gì đâu mà nản :|

villain bộ này mạnh thêm là điều hay đấy chứ :| chứ chỉ với trái yami thì BB cùng lắm ngang 1 admiral nhưng bây giờ thì phải xét lại :|


chỉ có điều thấy sức mạnh huyền thoại của WB rơi vào tay 1 thằng như BB làm thấy hơi khó chịu :-<
 
sức mạnh của DF huyền thoại mới đúng chú à , WB chỉ HP +def trâu dame cao + haki thôi
 
(:| dùng được df tốt phải do cả người dùng nữa chứ thiếu gì df imba hơn gura gura, nói như thế thì khinh thường WB quá
 
Back
Top