- 4/12/04
- 1,886
- 452
Bạn gái mình đang quen học cùng trường nhưng khác lớp. Mình rất yêu cô ấy, muốn mỗi sáng qua nhà cô ấy đưa cô ấy đi học nhưng cô ấy ko chịu, cứ nói là gia đình khó nên cổ tự đi xe đạp đi học. Trên đường đi lên trường cổ đi ngang qua phòng trọ của 1 thằng học chung lớp nên đón nóa đi chung. Thằng ấy đã từng thik cổ nhưng cổ từ chối nên thằng ấy h nói mún ở bên cổ với tư cách là bạn, anh em mà thôi.
Chuyện nếu như vậy ko cóa gì đáng nói nhưng sáng nào cũng đưa đón nhau đi học = xe đạp, đi xin việc làm cùng nhau ( dù thằng ấy ko đi làm chỉ cóa cổ đi thôi mà mình kêu để mình đưa đi lại ko chịu ), đi mua quần áo, máy nge nhạc cùng nhau ( mình hỏi sao ko đi với mình thì la đi với mình chán + ngại ). Ngay cả quen mình cổ cũng ém luôn, ko nói cho thằng kia biết.
Mỗi lần hỏi cổ thì cổ nói chỉ xem thằng kia như là bạn, lại học cùng lớp nên ko mún làm thằng đóa pùn. Mình biết, mình biết mình là bạn trai của cổ vì tối nào tụi mình cũng nc đt tới 1, 2h sáng là bt. Cổ dành cho mình nhiều thời gian hơn thằng đóa rất là nhìu. Nhưng ko hiểu sao mình vẫn cảm thấy khó chịu vì cổ đi mua đồ với nóa, đi hoc với nóa, đi xin việc với nóa. Đáng lẻ ra việc đó phải do mình, bạn trai của cổ làm chứ.
Câu hỏi đặt ra vậy mình là gì của cổ? Và mình nên làm gì bây h, vì chuyện này tụi mình đã cải nhau mấy lần rồi. Đôi lúc mình muốn làm căng lên, hay đập thằng kia 1 trận nhưng mình sợ làm vậy mình sẻ mất cô ấy mãi mãi. Từ khi quen cổ mình đã quá yếu đuối, ko còn là mình của ngày xưa nữa rồi
. Thôi thì h lòng đã quyết tâm đã mài, xin các pác cho mình 1 ý kiến, ra sao thì ra mình cũng đành phải làm thui chứ bây h mình thật sự rất là khó chịu
Chuyện nếu như vậy ko cóa gì đáng nói nhưng sáng nào cũng đưa đón nhau đi học = xe đạp, đi xin việc làm cùng nhau ( dù thằng ấy ko đi làm chỉ cóa cổ đi thôi mà mình kêu để mình đưa đi lại ko chịu ), đi mua quần áo, máy nge nhạc cùng nhau ( mình hỏi sao ko đi với mình thì la đi với mình chán + ngại ). Ngay cả quen mình cổ cũng ém luôn, ko nói cho thằng kia biết.
Mỗi lần hỏi cổ thì cổ nói chỉ xem thằng kia như là bạn, lại học cùng lớp nên ko mún làm thằng đóa pùn. Mình biết, mình biết mình là bạn trai của cổ vì tối nào tụi mình cũng nc đt tới 1, 2h sáng là bt. Cổ dành cho mình nhiều thời gian hơn thằng đóa rất là nhìu. Nhưng ko hiểu sao mình vẫn cảm thấy khó chịu vì cổ đi mua đồ với nóa, đi hoc với nóa, đi xin việc với nóa. Đáng lẻ ra việc đó phải do mình, bạn trai của cổ làm chứ.
Câu hỏi đặt ra vậy mình là gì của cổ? Và mình nên làm gì bây h, vì chuyện này tụi mình đã cải nhau mấy lần rồi. Đôi lúc mình muốn làm căng lên, hay đập thằng kia 1 trận nhưng mình sợ làm vậy mình sẻ mất cô ấy mãi mãi. Từ khi quen cổ mình đã quá yếu đuối, ko còn là mình của ngày xưa nữa rồi
. Thôi thì h lòng đã quyết tâm đã mài, xin các pác cho mình 1 ý kiến, ra sao thì ra mình cũng đành phải làm thui chứ bây h mình thật sự rất là khó chịu
Chỉnh sửa cuối:


........ Đừng nghỉ ăn nằm, ngủ chung là vợ chồng nhe
........
...... Tui biết điều đó 
