Địa điểm ăn chơi cả nước- Hỏi Đáp tại đây ^o^.

  • Thread starter Thread starter Daki
  • Ngày gửi Ngày gửi
Các pác cóa ai bjk quán nào ở TP. Hồ Chí Minh bán " Bánh Canh Bột Mì " ko zậy Y_Y.
 
hoặc là Sammy, cái ks có con sư tử mình cá biểu tượng của Sing ấy. Tiền phòng chỗ này hơi đắt. 1 phòng đôi hình như là 500k/ngày .

Đổ mồ hôi hột ... Sammy mà 500k, đùa nhau.

Mọi ng ơi có ai bít chỗ xem bói ở gần tr tiểu học Lê Quí Đôn đ.Trần Xuân Soạn Q7 ko. Hồi lâu rồi có đi xem nhưng giờ nó xây tá lả chả bít hẻm nào nữa.
 
Mới lên Sg anh em chỉ dùng cho chỗ nào uống cafe ở gần Q10 với giá cả khoảng 20k trở lên thôi ? Chứ suốt ngày trong phòng trọ xem phim chán quá
 
Mún uống trà sữa thì cứ -18 độ trên Sư Vạn Hạnh, đối diện ĐH Huflit mà chiến, toàn teen :D

Còn nếu mún kafe bình thường thì cũng nhiều lắm, vd quán Dạ Thảo, hẻm đối diện siêu thị Big C Tô Hiến Thành, trong hẻm đấy cũng có quán trà đạo K&T nữa.
 
Mới lên Sg anh em chỉ dùng cho chỗ nào uống cafe ở gần Q10 với giá cả khoảng 20k trở lên thôi ? Chứ suốt ngày trong phòng trọ xem phim chán quá

mình có nhìn lầm ko vậy ta :-ss
cafe bên Q10 thì đi Tô Hiến Thành từ BK về BigC, trc khi gặp BigC là đường Đồng Nai. Quẹo vào đi thẳng 1 lúc sẽ có vô khối trong đó. Nhưng giá cả cafe bt chỉ từ 10-16k thôi :-s ko bít có hợp nhãn với đồng chí ko :|
 
Quá tốt rồi
Tại hôm trước mấy thằng bạn rủ vào quán rita ở nguyễn văn cừ đắt muốn chết nên nghĩ 20k là rẻ nhất ở trên này !!! Chứ sv nghèo mà
chắc bữa nào wa đó uống thử
Cám ơn đồng chí :D
 
Rita nó tính tiền mặt bằng + scene view đấy =)) chứ trang trí nội thất cũng ko phải sang trọng gì lắm ;)) Mà bi giờ giá bên Rita cỡ nhiu nhỉ
Mà ở TP có đi đâu thì đi, chớ vào windows :| vì giá nó éo có tương thích với sản phẩm mình nhận đc :| trang trí thì cùi, ly thì rởm, ghế cũng chả xịn mà còn thuốc lá nồng nặc + giá trên trời
So cái giá ở windows thì thà sang Molinari ngay góc Lê Duẩn - Nguyển Bỉnh Khiêm. Giá tầm 45k+ ( dạo này nó lên, chứ hồi xưa lúc tui còn ngồi, quán rất vắng =)) và giá tốt ) nhưng thoáng đãng, cảnh quan đẹp, nội thất ko chê vào đâu đc.
 
tuần trước di rita 35k 1 ly cafe
Mà ở đó chẳng có ji nổi bật nhạc nhẽo thì chán , uống ở ngoài thì nóng kinh
bik thế dô phòng cho nó mát
Để ý thì ở đó toàn người già hoặc dân làm ăn ko ?
 
uhm, Rita thì đa phần toàn dân làm ăn vừa vừa vào. Còn nhạc ở đó thấy cũng chả hay ho gì, ko Tuấn Ngọc, cũng chả Trịnh Công Sơn nếu nói là gu của ng lớn tuổi :-??
 
Có bác nào biết quán nước nào bàn ở ban công, ngồi có thể nhìn ra xung quanh, hoặc nhìn đường phố mọi người chạy xe ở dưới ko ?
 
Đó rita trên đường nguyễn văn cừ kìa đối diện siêu thị sách nguyễn văn cừ lun ra đó mà thưởng thức :)
Mà nói thật tp bụi bặm như gì ra ngoài ban công làm ji cho khổ :(
 
Cafe Yến Lan ở Út Tịch gần Đệ Nhất Hotel.
Mình thích quán này, Ngắm đường và ngắm mấy em trong quán :-*
 
@kimthanhdn : chiều chiều tối tối lết ra Trung Sơn Q7 uống cafe cóc, mát cực kỳ ;)) Q10 ra đấy cũng chẳng xa mấy.
 
x cream ... góc Huỳnh Thúc Kháng - Pasteur < cái này trên lầu
quán piano gì đợt trc Pooh có nói, góc Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa < dưới đất
 
toàn dân thành phố nhớn e tỉnh lẻ :(
có ai biết ở Hạ Long chỗ nào bán hoa không :))
 
Giá ko thành vấn đề nhưng ko hợp quán cầu kì vậy lắm. Còn quán đơn giản hơn chút ko bác ? :(

Cafe thì có Lavender đó. Nhìn chữ ký 3K mà vào;;)
 
bên khúc Nam Kỳ Khởi Nghĩ thì góc NKKN - Võ Thị Sáu có cái quán kem hay cafe teen gì đấy :-?? nghe đám bạn chỉ mà chả đi bao vờ ... chúng nó thòng 1 câu "nó chém điệu nghệ lắm" =))
còn ko chạy lên chút NKKN về phía sân bay có cái windows đấy ;))
 
Back
Top