thì khí công không phải là 1 phần rất quan trọng của võ thuật, tức là chiến đấu à ? Thôi nói tiếp

Thành thật mà nói thì tớ luyện khí chưa bao giờ có người chỉ dạy trực tiếp. Tớ tự trao đổi với các thầy, rồi quan sát cách họ tập (thường họ rất đến sớm hoặc nán lại để tự luyện tại sân tập). Các động tác họ làm phần lớn là những động tác bọn tớ dc chỉ dạy cho làm chán chê từ lúc mới vào, và dc thực hiên rất khác nhau. Khi tớ tìm cách hỏi cách làm của họ thì tớ đã bế tắc từ lúc đặt câu hỏi, biết hỏi cái gì bây giờ ? Cách thở, nhịp, động tác đã biết hết, nhưng các thầy vẫn làm khác mình, hỏi tại sao, thì chỉ bảo rằng cứ tập đi sẽ biết

Vậy chẳng lẽ thầy để mặc cho mình làm sai ?
Về chuyện đúng sai, thì tớ nghĩ phương pháp tập có thể đúng sai theo nghĩa có đạt dc mục đích của mình ko ? để đánh võ, hay tu thân, hay chữa bệnh, vv... Tớ hiểu ý cậu muốn nói đến chuyện dòng khí chảy hỗn loạn, mất điều hòa, Vấn đề là, nếu điều đó xảy ra, cơ thể ắt phải cảm thấy khó chịu (nếu không thấy gì khác thì tại sao phải sợ ? ) , mà chuyện đó cũng ko thể xảy ra một sớm một chiều, đương nhiên mình có thể ngăn chặn dc