brain10master
Fire in the hole!
- 6/2/04
- 2,615
- 109
Trời, cậu đoán mà trúng phóc cả chữ hán lẫn phiên âm. Tớ dùng từ khóa của cậu thì đúng nội công là Neigung (có phát âm là Nei kung), chữ viết là 内功
Tiện thể tớ đọc trên wiki thì nội công theo đạo giáo là sự tích hợp của sinh, khí, thầnNhư vậy việc tập khí là một phần của việc luyện nội công ?
Điều nữa tớ không hiểu, nội công thường dc là thành phần quan trọng trong chương trình của các môn phái Nội gia (võ Nhu) tại sao những môn Ngoại gia (võ Cương) vốn thiên về ngoại công cũng tập cả nội công ? Nếu đúng thế tại sao Nội gia lại ko học ngoại công ?
Đúng , tập khí là bước cơ bản của luyện nội công và khí công . Tuy nhiên bản chất khí của 2 cái là khác nhau .
Vấn đề sau thì tớ ko rõ lắm , mặc dù tớ có tập cả TCQ và Thiếu Lâm ( mà theo cách gọi trên là cả nội gia và ngoại gia ) nhưng thực sự vấn đề này hơi bị mới . Vì theo quan điểm của tớ , nội và ngoại phân chia theo cách thức luyện tập chứ ko phân theo cương nhu . Các động tác thể hiện bên ngoài ( ép dẻo , tấn bộ , quyền thuật , cước pháp ... ) thì gọi là ngoại , các luyện tập tinh thần , kình lực , nội công thì gọi là nội . Như vậy thì hầu như môn phái nào cũng có đủ cả nội , cả ngoại , cả cương , cả nhu rồi.
Ngoài ra nếu giải thích theo kiểu võ hiệp 1 chút , thì khí có tác dụng mạnh đến bên trong (lục phủ ngũ tạng) mà ko gây thương tích bên ngoài . Cho nên các võ sư ngoại gia để đề kháng với đòn đánh của các võ sư nội gia đương nhiên cũng phải tập nội công rồi .

À , bổ sung thêm 1 câu thường thấy trong cách sách võ thuật : " Ngoại luyện gân , xương ,da . Nội luyện tinh , khí , thần " .
Chỉnh sửa cuối:
Như vậy việc tập khí là một phần của việc luyện nội công ?
Do GVN thay đổi vị trí của các box nên vô tình tớ mới vào box này thôi , chứ thực ra mục đích ban đầu là muốn vào box A-M .
đùa
thế là quay ra choảng nó, lúc đấy thật sự là coi như không biết cái gì, phang phập, quật lung tung các kiểu vào mặt với người nó. Đấm đá nó chảy máu mồm máu mũi + máu mắt (vì có học qua thiếu lâm quyền nên cũng biết vài động tác rung cây dọa khỉ) ai ngờ đánh xong vài tiết sau bà chủ nhiệm nó mò sang lớp tớ bảo tớ đánh nó chấn thương sọ não đang nằm trong phòng y tế (chắc là chém thôi, chấn thương nặng thế nằm trong phòng y tế trường để mà chờ chết à
). Lúc đánh tớ chả biết gì việc ở ngoài nữa, cứ thế mà đánh thôi, đánh mệt người mới dừng lại.

nếu đc anh ấy làm ông bầu thì còn gì bằng 