whisky137
Dragon Quest
- 7/2/07
- 1,318
- 143
Các bác cứ phán linh tinh, cái quan trọng nhất lại ko nói.
Tôi muốn hỏi ông có ai biết ông và nó là quan hệ yêu đương chưa ? Hay chỉ mình ông và nó biết ? Nó có bao h rủ ông đi với tập thể lớp và giới thiệu "đây là bạn trai tớ" chưa ?
Cái kiểu nhập nhằng của con bé này, có thể là do thằng kia có điều kiện hơn nên em nó muốn đào mỏ, muốn nó làm vệ tinh. Thế nên chuyện tình cảm với ông phải ém nhẹm đi, cho ông yêu trong câm lặng. Thằng kia là con bài, chiếc phao mà em nó muốn giữ nếu sau này sơ sảy với ông.
Mà rất có thể thằng kia cũng nghĩ nó và con bé kia là một đôi ấy chứ. Những việc ông biết là thế, còn những việc khuất tất thì ông biết sao dc, lớ ngớ chúng nó vào nhà nghỉ rồi cho ông đổ vỏ như chơi ấy.
Nói thật nếu tôi là người ngoài nhìn vào tôi sẽ nghĩ chúng nó là một đôi, còn ông chỉ là cái vệ tinh không hơn không kém.
Bây h ông hẹn em kia ra cafe và nói rõ ràng mọi chuyện đi, phải cứng rắn, lạnh lùng lên. Nếu cần thì chia tay luôn, đừng để gái nó dắt mũi. Nó biết ông mềm lòng thì phải cẩn thận, mủi lòng với gái thì chỉ có đổ vỏ thôi
Tôi muốn hỏi ông có ai biết ông và nó là quan hệ yêu đương chưa ? Hay chỉ mình ông và nó biết ? Nó có bao h rủ ông đi với tập thể lớp và giới thiệu "đây là bạn trai tớ" chưa ?
Cái kiểu nhập nhằng của con bé này, có thể là do thằng kia có điều kiện hơn nên em nó muốn đào mỏ, muốn nó làm vệ tinh. Thế nên chuyện tình cảm với ông phải ém nhẹm đi, cho ông yêu trong câm lặng. Thằng kia là con bài, chiếc phao mà em nó muốn giữ nếu sau này sơ sảy với ông.
Mà rất có thể thằng kia cũng nghĩ nó và con bé kia là một đôi ấy chứ. Những việc ông biết là thế, còn những việc khuất tất thì ông biết sao dc, lớ ngớ chúng nó vào nhà nghỉ rồi cho ông đổ vỏ như chơi ấy.
Nói thật nếu tôi là người ngoài nhìn vào tôi sẽ nghĩ chúng nó là một đôi, còn ông chỉ là cái vệ tinh không hơn không kém.
Bây h ông hẹn em kia ra cafe và nói rõ ràng mọi chuyện đi, phải cứng rắn, lạnh lùng lên. Nếu cần thì chia tay luôn, đừng để gái nó dắt mũi. Nó biết ông mềm lòng thì phải cẩn thận, mủi lòng với gái thì chỉ có đổ vỏ thôi

. H mình chẳng bik làm sao nữa Y_Y. Mình ko muốn chia tay vì mình yêu cổ rất nhiều. Y_Y

Thế này là ko đc ko đc rồi