Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 6

Bạn thuộc hệ niệm nào ?


  • Total voters
    134
  • Poll closed .
King càng mạnh, em lại thấy càng có nhiều khả năng King đổi tính, không muốn làm vua nữa.

Em đang nghĩ đến khả năng King tự sát!
 
Dù gì tớ vẫn cảm thấy cốt truyện mission ant đến lúc này là khá hợp lý .Ko biết sau arc này anh togashi keep going hay cho anh em nghỉ mát thêm 1 năm đây :P
BTW, king ko chết nhưng chí ít cũng loại được thằng trâu bò thứ nhì là yupi phải ko nào .Chibi Yupi FTW :-*
 
Thấy chapter này kỳ kỳ sao đó. King không chết mà còn hưởng sức mạnh từ cận vệ.
Đáng lẽ tác giả phải giải thích là đối với kiến chimera ant thì cận vệ được quyền hy sinh cơ thể để cứu chữa cho vua. Chứ nếu không việc King lành lặn cũng như Yupi hóa chibi thì quả vô lý quá.
Mấy chap sau, tác giả mà cho Pitou mà chữa được cho Kaito thì quả thật năng lực của Pitou là vô đối. Togashi phải cẩn thận không thôi bị độc giả ném tạ chết.
Tuy nhiên sau chapter này thì tình hình càng lúc càng hấp dẫn.
 
niệm ko phải do tg nghĩ ra ngay từ đầu mà sau này mới nghĩ ra nên truyện tự nhiên có 1 số chỗ hơi vô lí

như thằng killua lúc ở đấu trường mới học được niệm nên nó đập được cả mẹ với anh lúc bỏ nhà đi chắc do bà mẹ với thằng anh ko biết niệm

Có thể lúc killua đánh mẹ với thằng anh thì 2 người này đều ở trạng thái triền.
 
Thấy chapter này kỳ kỳ sao đó. King không chết mà còn hưởng sức mạnh từ cận vệ.
Đáng lẽ tác giả phải giải thích là đối với kiến chimera ant thì cận vệ được quyền hy sinh cơ thể để cứu chữa cho vua. Chứ nếu không việc King lành lặn cũng như Yupi hóa chibi thì quả vô lý quá.
Mấy chap sau, tác giả mà cho Pitou mà chữa được cho Kaito thì quả thật năng lực của Pitou là vô đối. Togashi phải cẩn thận không thôi bị độc giả ném tạ chết.
Tuy nhiên sau chapter này thì tình hình càng lúc càng hấp dẫn.

Cần gì phải giải thích, 3 cận vệ trung thành với vua tuyệt đối, đọc từ đầu đến giờ ko nhận ra điều đó sao?
 
Có đoạn tách thân thể ra cho king ăn xong vèo 1 cái phục hồi như cũ thì nó hơi bị khác cốt truyện trước giờ thôi, kiểu viễn tưởng sinh học quá :D

V Niệm ấy là 1 nhẽ, vì "hô hấp đại thiên sứ" nó là "phát" của thằng hunter kia, còn 2 thằng cận vệ là tách thân thể ra cho vua ăn và bản thân bị hao hụt đi, nên mình vẫn thấy hơi kì kì :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Có đoạn tách thân thể ra cho king ăn xong vèo 1 cái phục hồi như cũ thì nó hơi bị khác cốt truyện trước giờ thôi, kiểu viễn tưởng sinh học quá :D

nó cũng tương tự cái hô hấp đại thiên sứ trong GI , được tạo ra bởi niệm rất mạnh, mà 2 thằng cận vệ này toàn trâu chó cả

thằng kém nhất la Pufu vẫn khỏe hơn Netero vì 1 bằng chứng
Netero ko chịu được 1 hit quật đuôi của King
Pitou chỉ bị trầy da mặt
Yupi bị trầy da mặt
Pufu bị hất sập tường
 
Có đoạn tách thân thể ra cho king ăn xong vèo 1 cái phục hồi như cũ thì nó hơi bị khác cốt truyện trước giờ thôi, kiểu viễn tưởng sinh học quá :D

Thật ra là nó tặng tế bào gốc, nên phục hồi nhanh, chứ có phải ăn thật đâu.
 
thằng kém nhất la Pufu vẫn khỏe hơn Netero vì 1 bằng chứng
Netero ko chịu được 1 hit quật đuôi của King
Pitou chỉ bị trầy da mặt
Yupi bị trầy da mặt
Pufu bị hất sập tường
trâu chó hơn không có nghĩa là mạnh hơn :-" ....
 
nó cũng tương tự cái hô hấp đại thiên sứ trong GI , được tạo ra bởi niệm rất mạnh, mà 2 thằng cận vệ này toàn trâu chó cả

thằng kém nhất la Pufu vẫn khỏe hơn Netero vì 1 bằng chứng
Netero ko chịu được 1 hit quật đuôi của King
Pitou chỉ bị trầy da mặt
Yupi bị trầy da mặt
Pufu bị hất sập tường

Thằng king đâu có muốn giết mấy thằng cận vệ lúc đánh đâu :|, chỉ là trừng phạt thôi, hoàn cảnh khác nhau đâu có so sánh được :D
 
^ Ngược lại thì đúng hơn. Lúc nó quất đuôi vào mặt Pitou nó đã nói là chủ giết nhưng vì Pitou trâu quá nên chỉ trầy da. Còn lúc đánh với Netero nó không chủ giết mà chỉ muốn vặt tay vặt chân lão thôi :))
 
Thật ra là nó tặng tế bào gốc, nên phục hồi nhanh, chứ có phải ăn thật đâu.

Hơi hướm viễn tưởng sinh học đấy :">

À mình cũng nghĩ là trâu chó hơn chưa chắc đã khỏe hơn :))
Da chúng nó dầy nhưng k dầy = king, nên Net vả chiêu Zero trước có khi 3 cận vệ cũng nát bươm :-"
 
Anh king mới chứng minh cho người xem 1 quy luật mới, thương tật kiểu gì cứ ăn đặc sản vào là khỏi bệnh tất =))
 
Theo defend thì: Ne < cận vệ < king
Theo attack thì: cận vệ < Ne < king

Ne táng cho vài phát thì bọn cận vệ cũng phải úp mặt thôi ;))
 
Phòng ngự cơ thể của Ne yếu nhưng phòng ngự = skill thì hơn hẳn cận vệ chứ sao yếu hơn được.
 
kiểu này kéo cảm tử quân vào cuộc mới diệt được ant. Net đã làm mẫu trước. ;))
 
Phòng ngự cơ thể của Ne yếu nhưng phòng ngự = skill thì hơn hẳn cận vệ chứ sao yếu hơn được.

Thì ý mình là khả năng phòng ngự của cơ thể mà :D

Có thể đánh nhau về sức mạnh thì khó thắng dc king, nhưng biết đâu sau này lòi ra 1 thằng hack cheat khác như Kurapica =)). Mình ko tin là King có thể chịu nổi 1 chiêu full strength của Ne hay Silva khi mà đã bị phong tỏa niệm ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Kêu Ma Lựu Đạn gắn lên King :>. Lựu đạn đó chắc chắn khi nổ phải bỏ qua mọi dạng phòng ngự, nên nó nổ là chết chắc :>.
 
uh phải
vì lựu đạn nó nổ ở bên trong cơ thể nên không thể phòng ngự được
hơn nữa mặc dù khi nổ không hoành tráng như bomb hoa hồng
nhưng làm thân thể vỡ thành mấy mảnh chắc cũng đủ kill thằng king
vấn đề là dù chạm được vào người nhưng có kịp nói ma lựu đạn và đứng đấy
mà giải thích để phát động năng lực không thì khó nói trước lắm :))
 
Cái vụ King quật đuôi vào Pitou mà King bảo là ta có ý định giết ngươi nhưng lúc đó Vua không biết rõ thực lực Pitou ra sao nên cái quất đuôi đó King tung ra chỉ cỡ hơn lúc tung ra vào mặt mấy đứa lúc nó bảo lấy thức ăn cho nó mà ko lấy . Nên so sánh lực lúc cắt chân tay Netero với quật Pitou chả nói nên được điều gì vì không biết lực 2 cái đó là bao nhiêu đâu .
 
Back
Top