hội những người cô đơn

  • Thread starter Thread starter *N*
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
nghe thì như tình yêu đơn phương chứ nhở :-/ mà bác có yêu ko hay chỉ thinh thích thôi ;))
 
Tôi yêu cô ấy đơn phương thôi. Nhưng điều hạnh phúc nhất chính là nhìn thấy người mình yêu quý được hạnh phúc.
 
điểm này em đồng ý :)>- mong bác sớm tìm lại đc hạnh phúc ;;)
 
Tôi yêu cô ấy đơn phương thôi. Nhưng điều hạnh phúc nhất chính là nhìn thấy người mình yêu quý được hạnh phúc.

thiếu rồi, phải là "hạnh phúc ở bên mình" nữa :>
 
hjx vô gamevn lâu rồi mới bít có topic này cho mình vào hội chung nhá
Nick: frozengon
Địa chỉ : Quận 1, phường nguyễn cư trinh , tp Hồ Chí Minh( phần số nhà cho em ẩn nha :D)
Tuổi:17(21/12/1992) đẹp ko :D
Sex: Male 100% .
Sở thích : chơi game ,bóng rổ , đạp xe đạp vòng vòng thành phố ( đặc biệt mấy khu có nhiều cây xanh ),và em rất thích bi rain :D
Ghét : lũ phản bội , lũ quăng bom o biết ngượng .
Hoàn cảnh : Lonely lâu rồi.
Quà ra mắt : Chào các anh chị trong box :D
Ý kiến : Bùn vì mãi yêu đơn phương T-T
 
21/12/2012 đúng 20 , đẹp thật :">
@: Tại sao 19 tuổi đầu rồi còn chưa muốn yêu ai , thậm chí là né tránh , nhiều khi ra đường thì mình cũng buồn lắm , nhưng...
Và cho hỏi là mã vùng tỉnh đồng nai ghi trong hồ sơ tuyển sinh là số mấy vậy :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^ bạn trai thôi mà :-" bạn trai thì bà ấy có mà đầy ;))

ớ, sao biết thế???:-" cháu hiểu ta quá ha ;;)
á zú na có người iu à, thằng nào xấu số quá vậy
nói câu làm người ta nghe buồn quá đó b-(
 
có bạn trai sao còn mò vô đây chi nữa ? :|
 
21/12/2012 đúng 20 , đẹp thật :">
@: Tại sao 19 tuổi đầu rồi còn chưa muốn yêu ai , thậm chí là né tránh , nhiều khi ra đường thì mình cũng buồn lắm , nhưng...
Và cho hỏi là mã vùng tỉnh đồng nai ghi trong hồ sơ tuyển sinh là số mấy vậy :-?

Thanks ^^
Mới kt hk văn xong cảm thấy mình đang bay bay =))
 
ko ai reply ta àh :-w .
 
từ từ chứ gì gấp thế ^^ reply thôi mà ^^
 
lúc thì buồn thật buồn khi "nghe đồn" bé có bạn trai, rồi vui biết bao khi biết chỉ là bịa, lúc thì nói chuyện với nhau vui lắm, rồi hôm nay lại thấy bé đứng nói chuyện trông rất thân mật với 1 thằng, mà thằng này chung lớp mình, lúc trước nó từng chơi cọc với mình rồi ko chơi nữa, hôm nay lên yh dò thì thấy 2 đứa để cùng 1 cái yh, niềm tin và hi vọng bỗng biến đâu mất cả, đang cố quên mà ko thể ... :(
 
lúc thì buồn thật buồn khi "nghe đồn" bé có bạn trai, rồi vui biết bao khi biết chỉ là bịa, lúc thì nói chuyện với nhau vui lắm, rồi hôm nay lại thấy bé đứng nói chuyện trông rất thân mật với 1 thằng, mà thằng này chung lớp mình, lúc trước nó từng chơi cọc với mình rồi ko chơi nữa, hôm nay lên yh dò thì thấy 2 đứa để cùng 1 cái yh, niềm tin và hi vọng bỗng biến đâu mất cả, đang cố quên mà ko thể ... :(

thôi kệ pác ơi mình chỉ đau khổ còn tụi nó vui vẻ thế đau khổ làm gì (rút kn từ 2 lần tình đơn phương .
 
đâu phải cứ muốn quên, kệ đi là đc hả bác ...
 
Để nhớ một người thì dễ, nhưng quên thì khó =="

Đành chịu vậy, tốt hơn là tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình :D
 
@ Hugo : thì phải tập đi ráng từ từ quên
@ sasuke : nói hay đấy :D
 
không yêu là tốt nhất [-(, cứ như tui vậy mà sướng :x
 
cô đơn chỉ là giải pháp tạm thời, có ng kia vẫn sướng hơn [-X
 
không yêu là tốt nhất [-(, cứ như tui vậy mà sướng :x

tại bác chưa gặp người thôi, chứ lúc yêu rồi thì cũng đau khổ vật vã như ai =))
 
tại bác chưa gặp người thôi, chứ lúc yêu rồi thì cũng đau khổ vật vã như ai =))
đã gặp rồi ! 2 năm 7 tháng và 4 ngày đau khổ =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top