Lỡ yêu người lớn tuổi hơn mình !

Ủa thế là huề rồi, giờ lại thêm vụ nữa hả ???:-o

Huề nhưng vụ này bắt nguồn từ vụ trước ấy . Giờ e nó đòi chuyển lớp ko bít soa bây h ối trồi ơi =((
 
Tới đây mình hết biết ý kiến sao rồi...
cái gì đã qua thì cho nó qua đừng có xới lên lại
vô tình ngoáy trúng chổ đau thế thì khó lành lắm
Nếu mình là bạn thì sẽ im lăng 1-2 ngày rồi kiếm 1 món quá có ý nghĩa chút, mang sang làm hoà.:D
 
Tới đây mình hết biết ý kiến sao rồi...
cái gì đã qua thì cho nó qua đừng có xới lên lại
vô tình ngoáy trúng chổ đau thế thì khó lành lắm
Nếu mình là bạn thì sẽ im lăng 1-2 ngày rồi kiếm 1 món quá có ý nghĩa chút, mang sang làm hoà.:D
 
Tới đây mình hết biết ý kiến sao rồi...
cái gì đã qua thì cho nó qua đừng có xới lên lại
vô tình ngoáy trúng chổ đau thế thì khó lành lắm
Nếu mình là bạn thì sẽ im lăng 1-2 ngày rồi kiếm 1 món quá có ý nghĩa chút, mang sang làm hoà.:D

Cũng được ấy chứ . mà bác có yahoo ko nhỉ . Có gì add nick em nhé trên cái nick ấy :D
 
Hự, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa =="

Mới huề xong lại dính vào chuyện khác nữa, giờ thì chỉ có cách xin lỗi thôi chứ dù sao lỗi cùng là 1 phần của bác, mong chị ấy thông cảm :D
Nếu mình là bạn thì sẽ im lăng 1-2 ngày rồi kiếm 1 món quá có ý nghĩa chút, mang sang làm hoà.

Đây :)
 
chuyện chú chắc có trời mới cứu nỗi thôi ........... :|:|
 
chuyện chú chắc có trời mới cứu nỗi thôi ........... :|:|

CÔng nhận rắc rối thật đấy hôm qua tưởng nt làm hòa ai dè nhắn tin hỏi có chuyển lớp ko để e nó chuyển lớp :)
 
Nhưng mình ko cho em nó chuyển lớp vì mình giữ biên lai em nó hehehe
Em nó irgone nick mình luôn rồi :(
 
CÔng nhận rắc rối thật đấy hôm qua tưởng nt làm hòa ai dè nhắn tin hỏi có chuyển lớp ko để e nó chuyển lớp :)

Chị ấy nt lại là có tiến triển tốt đấy, con gái ít bao giờ chủ động nhắn trước trừ khi đang vui :)
 
Mọi chuyện rẽ sang hướng khác rồi . bây h 2 đứa thích nhau nhưng sau vụ trên e nó mất lòng tin vào tôi rồi :( vì tôi cũng đôi lúc nói xạo để 2 đưa vui nhưng e nó phát hiện . H mình cần phải làm gì để lấy lòng tin dc đây nhỉ :(
 
^
đã xạo là xạo tới bến luôn:))
 
Chả làm gì cả
Cứ vô tư bìhn th7ừong
ví dụ như chiều hôm đấy đi học về giận
Tối về nt vu vơ. Mai ấy nhớ gọi tớ dậy đi học cùng nhá. ngủ ngon.ko cần nt lại đâu.
Cứ vô tư như kiểu ko có gì xảy ra ^^
Mà cũng tuỳ tình hình nhé
 
Hnay sn mình . 2 đưa đi chơi đi ăn cười nói vui vẻ như chưa có gì xảy ra cả . Mình để ý trên tay e nó có cái vòng treo 2 viên ngọc lủng lẳng có 2 chữ là D và H nhưng e ấy ko cho xem( mình xem trôm ) ko bít có phải tên mình ko . Ăn xong 2 đứa đi Cv chơi ngồi chơi với nhau . Mình có nhã ý nói CN tuần sau đi tiếp thì em ấy đồng ý :P . Lúc 10h30 đòi về sớm thì em ấy nói cho em ấy ngày hôm nay đi thế là 12h mới mò về :) /. Theo các bác thì ý em ấy là sao nhỉ :D
A: năm 12,
A: sn d
A: mẹ cũng tặng cái này
A: mẹ nói: cách đây 18 năm, con gái mẹ ra đời
A: mẹ cũng làm như thế
A: với con
A: D lên Sài Gòn mẹ cũng tăng này , ở nah2 mẹ cũng hay tặng nè .
Em nó tính tặng mình cái này nhưng lúc ấy mình gấp gáp vì trễ rồi em nói vậy mình ko bít là cái gì :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo cá nhân thì e ý tặng bác cái hôn nhỉ ;))
Bữa sau gặp nhớ hỏi xem cái gì :)) nếu mà e í lên giá thì mặc kệ, ko cố gắng ép nhá
Update nha bác :>
 
chà, chắc là cái nụ hôn rồi đó bác ;;)
xem ra chuyện bác có vẽ có chiều hướng tốt đẹp đây :-?
good luck
 
chia tay sớm đi chủ topic ạ,yêu người hơn tuổi thế tầm 2 năm nữa là bạn chán ngay thôi,kinh nghiệm của mình là thế
 
chia tay sớm đi chủ topic ạ,yêu người hơn tuổi thế tầm 2 năm nữa là bạn chán ngay thôi,kinh nghiệm của mình là thế

Trước khi quen nhau mình đã lường trước rồi . Khi yêu mình cũng dẹp thằng tuổi tác cứ yêu hết mình tớiđâu thì tới :D
 
chia tay sớm đi chủ topic ạ,yêu người hơn tuổi thế tầm 2 năm nữa là bạn chán ngay thôi,kinh nghiệm của mình là thế

Tùy tính nết từng người bạn ạ,như mình mà yêu phải chị nào cù lần quá thì chả cần 2 năm đâu,giỏi là nửa năm đã chán lè vái cả nón mà té rồi.Cơ mà yêu phải chị nào nhanh nhẹn tinh ý kèm theo biết làm việc nhà thì có khi về đặt vấn đề với phụ huynh luôn ấy chứ.Muôn nẻo chuyện lái máy bay mà bạn,đối với tớ thì các chị tầm cuối 7x đầu 8x lúc nào cũng hay hơn mấy em cuối 8x đầu 9x ;))
 
nãy gọi điện thoại xong . Em ấy hỏi là sao H vẫn tiếp tục gọi điện nc với D à , H có thật lòng với D ko , H có lòng tin là mình tiếp tục được à . Nói chung em ấy cứ thăm dò mình :D Mình phải trả lời sao đây :P
 
Back
Top