Jin đánh chậm nhưng 1 hit của nó thì .....


kinh dzi
Yoshimitsu thì tôi chỉ mới bít có 2 chiêu tự tử, 1 chiêu là sọc kiếm vào bụng, 1 chiêu là né đòn tiện thể mất máu luôn

...
Nhưng con Yoshimitsu có 1 chiêu theo tôi là khỏe nhất Tekken, xuống + vuông (giữ 1 lúc) ấy, 1 hit là hơn nửa máu


.... May ra có con Jack là chơi đc, có cái chiêu bay lên rồi dội xuống đầu
Yosh cũng bựa cơ, ngoài mấy cái chiêu tự tử, anh ta còn có chiêu hồi máu nữa mới bó tay

... Cầm kiếm lạy ông đi qua lạy bà đi lại....
Hwoarang thì ra đòn nhanh, mạnh mẽ... Baek thì ra đòn có phần hoa mĩ hơn => Hwoarang vẫn giỏi hơn vả lại trò hơn thầy thì đúng là ngon hơn còn j

=> chứng tỏ thầy dạy giỏi
Law mấy cái chiêu né đòn với đỡ đòn của nó đẹp kin + đòn uyển chuyển, mạnh mẽ + thỉnh thoảng rú lên như Lý Tiểu Long thì ... đừng hỏi
Chơi cái con Sumo ấy, đoạn film cắt cảnh đúng là vô đối

.... Bob cũng thế....

... Nhìn chung là mấy đoạn film cắt cảnh của Tekken hầu hết là hài...
H tôi vẫn đang luyện con Devil Jin, khỏe vãi, 1 hit của nó đúng là ... Ngoài ra đánh cái con người Ai Cập ấy, khó chịu vãi, uốn éo nhìn ngứa cả mắt
GTA chơi qua 2 - 3 bản rồi mà toàn bỏ

, cứ đến cái đoạn lái máy bay với cả cano j đấy ko qua đc là tui bỏ
Hôm qua vừa down cái Metal Gear Solid: Portable Ops về => sau khi chơi đc vài màn => ko nuốt nổi thể loại này.... Stealth Action thì tôi mới chơi có cái Splinter Cell Double Agent trên 360... H cố thử cái này => chịu hẳn

, vừa xóa luôn... H tôi đang tính down Final Fantasy về chơi thử, từ bé tới h, chưa chơi bất kì 1 bản Final Fantasy nào cả

... Nghe danh FF đã lâu, h đi kiếm chơi thử sao nhưng chắc khó mà thích đc tại tôi ko thích cái kiểu RPG mà cứ phải đợi đánh theo lượt, kiểu chỉnh skill 1 thằng rồi sang skill thằng khác...
Ngoài ra vừa mới down cái Midnight Club về, chả hiểu sao quăng vào máy chơi đc 1 lúc thì máy đơ luôn, rồi tắt cái phụt


, bực mình vừa xóa luôn
H cũng đang chơi PES2010 luôn, cảm giác đầu tiên => muốn mua PS3 quá

....