Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

hell à 
^
cứ từ từ đi đừng nhục chí, trời đang thử thách anh bạn có xứng đáng để gặp lại cô bé ấy không đấy. Nhân định thắng thiên.
Tôi luôn quí trọng những kẻ dám chống lại mệnh trời đày để tạo ra số phận riêng tốt đẹp của mình.
cố lên chúa sẽ ở bên bạn và giúp đở bạn những gì cần thiết nhất:)
?

?
Còn mấy phương án dự phòng nữa mà
?

nhưng sau một hôm thì phát hiện nó nói giọng Bắc rất dễ thương, tuy tính đến lúc đó tôi sống ở tp HCM được 16 năm trừ 1,2 tháng Tết các năm về quê thì chưa bao giờ đc gần một con bé nói tiếng Bắc đến thế. Thế là trong người nổi máu thèm, thèm như thèm thịt chó ấy, kiềm được nó rất khó chịu. Hôm đó cũng là hôm cuối tôi gặp nó, trường cho nghỉ hè 1 tháng rưỡi ăn chơi. Sau 1 tháng rưỡi hs các đội tuyển vào trường học, tôi lại gặp nó, và lúc này tuy em kia vẫn xinh tươi và dịu dàng như lúc ban đầu nhưng tôi bắt đầu để ý đến Mèo, và tự ngụy biện cho mình cái lý do là con bé kia nhìn nó ít nói quá (sau này mới thấy đó là một sai lầm lớn, con bé đấy lên cấp 3 lại vào chung lớp với tôi, nói cũng ít thật nhưng giọng và mặt đều dễ thương, tính tình thì cực kỳ dễ chịu + thêm phom người nhỏ nhỏ xinh xinh nữa ôm thì đã cực kì :-*) Năm đó tôi vẫn chưa hết tuổi xì tin nên ngoài việc học ra vẫn ăn chơi quậy phá, trong lớp thì trêu bà cô giáo, ra trường thì đua xe đạp + đi chơi game với mấy thằng bạn, Mèo chỉ là thứ phụ
Trong lớp 2 đứa ít nói chuyện với nhau, đúng ra là chả nói câu nào, ngồi làm bt xong rảnh rỗi tôi toàn đưa mắt nhìn nó, thỉnh thoảng nó nhìn lại. Lúc đầu còn sợ quay mặt đi chỗ khác, nhưng dần dần dạn lên tôi cứ nhìn xoáy thẳng vào mặt, Mèo chịu k0 nổi nhiệt lại quay đi chỗ khác kèm một nụ cười duyên...
), Mèo cũng thế, chỉ có em kia không đậu nên vào lớp khác. Chuyện em đó đến đây không nói đến nữa. Về phần Mèo, sau khi vào đc lớp mới (9/3) - còn em kia 9/4 ngay kế bên, lỡ rồi nói nốt - đổi ngay mái tóc mới. Và sau 2 hôm nhìn nó chăm chăm với mái tóc đó và nụ cười đó, tôi xác định thẳng là mình thích nó rồi
Tôi để ý là Mèo có một con bạn thân ngồi kế bên nó, tạm gọi là Cáo (vì sao gọi là Cáo thì chắc các bác đã rõ). Con này mặt dài, lấm chấm mụn, nhưng cũng gọi là có cái nét dễ thương, trừ cái khoản óc cáo mặt ngựa ra thì cũng không đến nỗi. và không biết làm thế nào nó có được nick tôi 

). Và đúng như phong thái của một cô gái Hà Nội duyên dáng, xinh đẹp, tự tin, sau một hồi chào hỏi tán phét lòng vòng thì cái chuyện tôi thích Mèo đã lòi ra. Tôi xác định là đã đến nước này rồi khả năng chết yểu là rất cao, nên đặt vấn đề luôn
: tôi sẽ tán Mèo trong quãng thời gian sắp tới. Đầu máy bên kia đáp lại câu gì tôi không nhớ, nhưng chắc chắn k0 phải là một lời từ chối, thế nên mọi chuyện rắc rối, sung sướng cũng như đau khổ cũng đều bắt đầu từ đây......
