Buồn cho cái chết của Arthas

Ủa tui nhớ phần end của war 3 là arthas giết đc illidan, rồi đeo mặt nạ Lich vào trờ thành Lich King, nhưng mà cho tớ hỏi lúc đầu game Illidan bên phe nào, toàn thấy bị Nigh Efl dẫn đầu là Phamtom Assasint ( ko nhớ nổi tên trong Capaign :| ) săn đuổi. Why?
 
chaòi, WoW chính là phần kể tiếp câu truyện của Warcraft... nên nghiên cứu kĩ về WoW đi...
Illidian, bị biến quỷ,... và định sử dụng năng lượng SeargStorm, ở tâm Azeroth để biến thành siêu nhân, năng lượng đóa rất nguy hiểm nên Ne phải ngăn chặn hắn... cuối cùng thu phục được hắn, và hắn cùng Keal', Lady Vashj đi ngăn cản thứ còn nguy hiểm hơn nhiều... Arthars...
 
guild mình vào đập arthas hàng tuần lấy free loot ;))
 
^ chú cũng chơi WoW à :( sv nào Beni22 Ream RPPVP nè...
 
em chỉ chơi warcraft thôi nên cho em hỏi, trong wow arthas chết rồi à
 
Arthar mới là huyền thoại, là vô đối, cuộc đời đầy hổ báo của anh cũng bắt nguồn từ lòng yêu nước, ank ra đi chấp nhận thử thách,.... nhưng những con người như vậy lại bị ông trời báo hại THẬT ĐÁNG BÙN T.T

yêu nước? Hay là đi theo tiếng gọi lí tưởng rồi tự mình phản lại lí tưởng đó vì tham ma lực của Frostmourne???


Ủa tui nhớ phần end của war 3 là arthas giết đc illidan, rồi đeo mặt nạ Lich vào trờ thành Lich King, nhưng mà cho tớ hỏi lúc đầu game Illidan bên phe nào, toàn thấy bị Nigh Efl dẫn đầu là Phamtom Assasint ( ko nhớ nổi tên trong Capaign :| ) săn đuổi. Why?


Illidian ko chết mà hóa điên chạy về Outland rồi ngày ngày tự sướng lại cái cảnh chiến đấu với Arthas, chỉ có điều là kết cục lúc nào cũng anh ý thắng.

CÒn illidian thì lúc đầu theo NE, sau đó phản NE bị giam, cuối cùng đc giải thoát thì vì tham cái sọ của Guldan nên biến thành quỷ + bị Maiev săn đuổi. Sau này thì đi theo Kil'jaiden. Khi thua Arthas chạy về Outland trốn => chả theo phe nào cả
 
^ chú nói clgt, vì bọn Brunning Legion xâm lược Azeroth, Arthas phải dẫn quân đi tiêu diệt bọn chúng, nhưng bọn chúng rất đông và hung hãn.. vậy anh được nghe kể về sức mạnh huyền thoại của cây kiếm ForstMounre,... và cuộc đời anh thay đổi từ đây... anh bị LichKing âm thầm Coruct khi lấy được ForstMounre
 
corrupt anh ạ, mà Arthas vì tính hiếu thắng, ngựa non háu đá của mình mà bị sập bẫy Lichking, trở nên ác từ khi thiêu tàu không cho quân trở về khi được bố mình gọi, sau đó lại còn đổ lỗi cho bầy troll và ogre ở đó nữa chứ
 
^
Arthas ko phải ngựa non háu đá mà là có tinh quả cảm + kiên cường
Khi bị dính vào cái fuckin frozen throne thì vẫn là còn lí trí của arthas
đâu có bị controled hoàn toàn bởi lich king đâu
 
tất nhiên anh là Knight sáng giá của Hội Bàn tay bạc, trong con người ai cũng có 1 ánh sáng, chính nó đã tỏa sáng đúng lúc,.... Arthas là tượng đài của những tượng đài....
 
tất nhiên anh là Knight sáng giá của Hội Bàn tay bạc, trong con người ai cũng có 1 ánh sáng, chính nó đã tỏa sáng đúng lúc,.... Arthas là tượng đài của những tượng đài....

Chính xác, chỉ tiếc là khi anh ra đi không xơ muối gì được nàng Jaina
 
chả ham chơi warcraft nữa
chuyển wa chơi COD
 
nếu Arthas sống có lẽ Jaina sẽ tha thứ cho chàng, và 2 người tìm đến nới xa xăm cùng vui sống những ngày còn lại của Arthas nhĩ....
Jaina cũng đã hết lòng khuyên can Arthas, nhưng không nhận ra được sức mạnh đã Corrupt Arthas nên đã mất anh :((
 
Một phút tưởng niệm cho War3 idol.
21_11_09_thugian1.jpg

21_11_09_thugian2.jpg

21_11_09_thugian3.jpg


Sao không hiện ảnh lên nhỉ?
^ ôi khó đỡ vãi... :o
kiếm đâu mà chất thế bạn...
 
yêu nước? Hay là đi theo tiếng gọi lí tưởng rồi tự mình phản lại lí tưởng đó vì tham ma lực của Frostmourne???





Illidian ko chết mà hóa điên chạy về Outland rồi ngày ngày tự sướng lại cái cảnh chiến đấu với Arthas, chỉ có điều là kết cục lúc nào cũng anh ý thắng.

CÒn illidian thì lúc đầu theo NE, sau đó phản NE bị giam, cuối cùng đc giải thoát thì vì tham cái sọ của Guldan nên biến thành quỷ + bị Maiev săn đuổi. Sau này thì đi theo Kil'jaiden. Khi thua Arthas chạy về Outland trốn => chả theo phe nào cả


tiếng gọi lý tưởng??Thế lý tưởng đó không phải là cứu dân chúng à :))
còn thanh frostmourne chẳng phải mê hoặc Arthas sao,lại có chuyện Arthas tham sức mạnh :)),dù sao thằng khốn lich king cũng nhắm Arthas rồi,số phận bi thảm đã định đoạt

Các bác wow vào đây không bàn chuyện wow nhé,đây là room warcraft nên chỉ nói về cốt truyện là thứ liên quan giữa 2 game ,mà cho em hỏi cái cốt truyện tiếp theo về con rồng deathwing là thế nào vậy,còn đại hồng thủy là thế nào:-w
 
Cho tràng pháo tay sau này có gì hay tớ post tiếp lên cả hội cùng xem.:))
 
Back
Top