Exif Sub IFD cho cái ảnh chụp 3 bạn trên sân khấu
* Exposure Time (1 / Shutter Speed) = 10/2000 second ===> 1/200 second ===> 0.005 second
* Lens F-Number / F-Stop = 28/10 ===> ƒ/2.8
* Exposure Program = aperture priority (3)
* ISO Speed Ratings = 400
* Original Date/Time = 2009:08:28 20:04:46
* Digitization Date/Time = 2009:08:28 20:04:46
* Max Aperture = ƒ/2.83
* Light Source / White Balance = unknown (0)
* Flash = Flash did not fire
* Focal Length = 2000/10 mm ===> 200 mm
À, để mình "giải trình" cho bạn LAX 1 chút nhé. Chụp sân khấu là bài toán khá khó (ít nhất là đối với mình) do điều kiện ánh sáng thay đổi liên tục, người trên sân khấu di chuyển nữa. Nếu bạn đã đi chụp thì sẽ hiểu rõ. Người chụp có kinh nghiệm và có điều kiện thường xài ít nhất 2 máy, 1 cái gắn ống zoom (to và dài), 1 cái gắn ống "ngắn" (góc rộng, ...). Tùy vào thời điểm mà xài ống nào. Nếu chụp đường cat walk thì việc xài 2 máy, 2 ống có đặc điểm như trên là bắt buộc rồi.
Nếu bạn LAX nghía qua cái đoạn mình quote ở trên sẽ thấy tiêu cự là 200mm, (à xin bổ sung thêm là hôm đó mình xài ống Nikon 80-200 F2.8), có nghĩa là zoom hết mức có thể và cũng may mắn nhờ lúc đó trên sân khấu đang giao lưu nên 2 bạn MC và bạn thí sinh kia đứng yên nên mới ra được tấm hình trên. Buổi tối hôm đó mình đứng ở giữa cái hội trường gì ở chỗ ngã 3 Tăng bạt hổ ấy, đông kinh khủng, chen nhau vỡ sọ. Có muốn di chuyển cũng không đi được trừ đi về thôi. Mà có muốn đến sát gần để chụp cũng không được, vì cái ống mình mang theo tối thiểu là 80mm, đến gần sát sân khấu thì chắc chụp ... mụn các bạn trên sân khấu quá. (Mà trừ thợ của BTC được chạy lung tung, còn thợ vườn như mình thì đi lại hết sức hạn chế, lúc nào cũng bị ánh mắt gườm gườm của đám thợ xung quanh

)
Chính vì lý do này mà hôm đó, việc chụp gần đối với mình là bất khả kháng. Hôm đó chụp hỏng khá nhiều, vì là lần thứ 2 đi chụp sân khấu, hơn 500 shot mà về chỉ được độ chục kiểu thôi. :(
VD về việc cố đấm ăn xôi chụp bằng ống tiêu cự dài (85mm 1.8 và hôm khác)
Ảnh đứt chân, đứt tay. :(
Còn việc PnS có chụp được không thì mình cũng ... không rõ, vì chưa làm thế bao giờ. Bây giờ nhiều máy PnS được trang bị chip xử lý ảnh khủng, lại có loại gắn được cả ống kính như máy SLR nữa. Cho nên, cái gì là cũng có thể.
Hôm đó còn có 1 cu em nữa đi cùng, nó dùng 40D + 24-70L
nên sấn sổ đến gần sân khấu để chụp, chứ nó đứng xa như mình thì lại tèo.
Ảnh dưới hơi rung nhưng có thể lấy ví dụ minh họa được
(Camera: Canon EOS 40D
Exposure: 0.01 sec (1/100)
Aperture: f/2.8
Focal Length: 27 mm
ISO Speed: 1000)
Tùy ống mà ra được rất nhiều ảnh hay, tùy vào cảm nhận của thợ.
Tấm này cũng do chú ấy chụp 2 hôm sau tại event gì của FPT ấy.
(Camera: Canon EOS 40D
Exposure: 0.02 sec (1/50)
Aperture: f/2.8
Focal Length: 25 mm
ISO Speed: 800
Exposure Bias: +1/3 EV)
Cuối cùng, để thỏa mãn nốt yêu cầu của bạn LAX
Hy sinh vì nghệ thuật
À quên, hôm đó bạn kia đi chụp gái của bạn í bằng cái Canon xxxD và ống 50mm 1.8 thì phải. Mình cũng không để ý rõ nữa vì bận bắn trộm mẫu của bạn í.
@bạn Yinyang có thể giải thích rõ hơn í bạn nói không? Nếu có thể thì quote lại cái ảnh mà bạn muốn nói đến ấy.

.
___________Auto Merge________________
.
Edit: À, giờ mình đã hiểu ý bạn Yinyang. Ha ha, xách máy đi lang thang cũng có cái hay của nó. Chup trộm thì nói chung là không có thời gian để chỉnh máy hay chọn góc, point and shoot thôi! Mà bạn thợ ảnh đấy nhiệt tình thế còn gì nữa.
