zZ_BlackRose_Zz
Mr & Ms Pac-Man
- 25/10/08
- 225
- 1
Mình là mem mới vào box, xưa nay toàn đọc ké mà không comment gì, hôm nay gặp chuyện cũng cố dày mặt vào nhờ anh chị em giúp đỡ, nếu được xin hứa sẽ... cố gắng đọc ké càng nhiều và comment càng ít :).
Chuyện cũng đơn giản, trước khi đến với mình em ấy đã yêu người khác, tỏ tình với người ta nhưng bị từ chối,thậm chí đã kiss him (vẫn bị từ chối). Mình chẳng lăn tăn gì chuyện kiss. Vì yêu người ta thì kiss là bt (dù là trong lần đi chơi đầu tiên với người ta :().
Tưởng rằng thế là xong xuôi, ai ngờ đâu một lần đọc trộm mail của em,mình phát hiện ra em và người ấy vẫn thư từ qua lại,chia sẻ ảnh với nhau,chia sẻ cả các tác phẩm truyện ngắn tự viết. Mình ghen thì em quát mình vì đã đọc trộm mail của em, và em nói là người ta chủ động liên lạc lại.:(.
Mình giận quá bỏ về, được nửa đường thì yếu lòng quá quay lại xin lỗi vì đọc trộm. Em vẫn trách và nói là ai cũng có góc riêng của mình. Em cũng có chuyện riêng của em chứ.:(. Mình thấy mình thảm quá,không khác gì chó con chạy lại liếm tay chủ. Đành cắn răng ra về.
Mọi người cho mình lời khuyên: Mình ghen thế đúng hay sai? Mình còn yêu em lắm, ko thể bỏ được. Nhưng cũng ko chấp nhận nổi chuyện em lừa dối.
Mình phải làm sao đây.
Chuyện cũng đơn giản, trước khi đến với mình em ấy đã yêu người khác, tỏ tình với người ta nhưng bị từ chối,thậm chí đã kiss him (vẫn bị từ chối). Mình chẳng lăn tăn gì chuyện kiss. Vì yêu người ta thì kiss là bt (dù là trong lần đi chơi đầu tiên với người ta :().
Tưởng rằng thế là xong xuôi, ai ngờ đâu một lần đọc trộm mail của em,mình phát hiện ra em và người ấy vẫn thư từ qua lại,chia sẻ ảnh với nhau,chia sẻ cả các tác phẩm truyện ngắn tự viết. Mình ghen thì em quát mình vì đã đọc trộm mail của em, và em nói là người ta chủ động liên lạc lại.:(.
Mình giận quá bỏ về, được nửa đường thì yếu lòng quá quay lại xin lỗi vì đọc trộm. Em vẫn trách và nói là ai cũng có góc riêng của mình. Em cũng có chuyện riêng của em chứ.:(. Mình thấy mình thảm quá,không khác gì chó con chạy lại liếm tay chủ. Đành cắn răng ra về.
Mọi người cho mình lời khuyên: Mình ghen thế đúng hay sai? Mình còn yêu em lắm, ko thể bỏ được. Nhưng cũng ko chấp nhận nổi chuyện em lừa dối.
Mình phải làm sao đây.

cứ tà tà theo dõi xem trong lời lẽ, cử chỉ của em nó có chút nào vương vấn cho thằng kia k0...


