Tin vui :"Tứ đại danh bổ" đã tái xuất giang hồ!!!!!!!

ThietThuPTIT

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
3/1/09
Bài viết
214
Reaction score
3
\:D/\:D/\:D/ TDDB 49 đã xuất hiện trên thị trường vào ngày 15/3/2010. Cảm giác thật tuyệt vời, như gặp lại người bạn thân thiết:P:P.
Tóm tắt sơ lược:
Sau cuộc chiến với Tam bổ, Đệ 3 nhận ra con người thật của A Cốt Đả, kẻ mà hắn hết lòng trung thành, hi sinh cả vợ yêu, người huynh đệ tốt nhất:((, đã "vùng lên".....buông lời sỉ vả, thóa mạ ACĐ, khiến hắn bật Fury, quyết lấy mạng " con chó mạnh nhất,trung thành nhất ". Đúng lúc đó thì Hoạt Lâu bất ngờ tấn công ACĐ, giải cứu Đệ 3.[-X
Cùng lúc đó, Chu Bá Vũ đã giúp Gia cát lật mặt công chúa giả, phát hiện công chúa Yên Chi thật (chính là em gái chăm sóc cho Thừa Phong lúc anh bị Đường Đảo Tứ bắt)
PS: anh Phong đã dính vào 1 mối tình nguy hiểm, rối rắm với yên Chi công chúa, tỏ tỉnh = 1 nụ hôn "It started with a kiss";));));))
Ở 1 nơi khác, kế hoạch giúp Truy Mệnh chạy thoát, báo tin về cho quân Tống của Tam bổ đã bị Phi Thiên phá hỏng. 3 chàng nhà ta rời vào mai phục, sống chết nằm dưới tay Nguyên Nhan Quyết=((. Anh Quyết đang đắc chí "Kì này mình ăn thằng Vô Tình rồi >:)" thì Chu Bá Vũ và Gia cát xuất hiện, phá hỏng âm mưu của hắn.
Tiếo theo là màn solo hoành tráng của NNQ và Bá Vũ. Cảm giác là lúc này Vũ rất mạnh, Quyết 10 thì anh phải 8.\:D/ Anh còn chơi shock với tuyên bố" Từ nay danh hiệu mạnh nhất sẽ phải đổi chủ":-o:-o:-o
Kết thúc tập 49, mời các bạn đón xem tập 50;;);;)
Kì này tập 49 Trẻ làm ẩu wa, dịch sai, loạn sà xà ngầu cả lên. truyện thì mỏng hơn, đóng bìa cũng ko ngon, trang truyện dễ bị tách ra.Cũng bùn, nhưng ko sao, được đọc tiếp cũng vui rồi:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Chu Bá Vũ tập này NXB dịch lại nhà Chu Bạch Vũ rồi .
Trong mấy bộ võ hiệp hiện nay thì khoái bộ này và tân tác Long hổ môn nhất ::)
 
Hình như NXB vừa đổi người dịch:(:(:(
 
anh chu bá vụ hứa hẹn tương lai còn khủng nữa
trong truyện hâm mộ anh này với vô tình nhất :D
 
mình đọc tới tập xuất hiện lục phân bán đường là nghỉ...(41-42 thì phải)

Sau này ra hàng thuê sách thì chả thấy mấy tập sau đâu :((
 
Không có thì lên vuilen mà xem tạm vậy, chất lượng kém chút nhưng có còn hơn không.

Tập 49 ra từ 15/3 mà h mình mới biết :(.
 
Dự án 4Bo PV hội đã mở trở lại, truyện màu chất lượng, k cần thiết phải vào vuilen đọc làm chi cho toét con mắt :))
 
anh Vũ tuyên bố nhìu câu nghe shock óc(nhưng khoái anh ý vì lúc đánh nhìn cool, từ lúc trình còi đến bây giờ mạnh như siêu nhân lúc nào đánh cũng đều rất cool) , nhưng cái khúc mà bắt Yên Chi công chúa giả có vẻ hơi gượng gạo nhở
 
anh ý bây h nhìn giống Dương Quá Vãi, có thêm cái trọng kiếm thì ... ;))
 
Dạo này không thấy Đường Thập Ngũ xuất hiện hơi bùn, nghe nói sau này cũng không nổi như xưa
 
tôi thích đường 15 nhất nhìn thất ghê
mà sau không khủng nữa à
buồn thế
 
Vô Tình trong truyện này mình thấy ảo lắm, toàn dùng niềm tin.
 
kô biết bác Đế bên homeviet có làm bộ này tiếp kô
 
ra hàng truyện nó vẫn bảo chưa có,ko thuê đc nên ko đọc đc nhưng xem cái bài bình luận ở forum nxb trẻ thấy dịch sai nhiều lắm
thích bộ này vì bác Tư Đồ nghĩ ra nhiều câu thoại hay lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng vô tình về sau còn luyện được môn nội công gì nữa cơ mà
có vẻ cũng lợi hại lắm
có thấy nó niềm tin chỗ nào đâu :|
anh vũ về sau trình cũng ghê lắm
về sau 4 đại gia có mỗi anh ấy là nổi :))
 
Uh, anh Phong sau này hình như tự tử theo Yên Chi công chúa. Tội thật. Truy Mệnh sau này hình như cũng luyện skill mới, Hoạt Lâu: 3 hit gọn gàng đường đường chính chính, ko "bẩn" như mấy lần trước :))
 
Uh, anh Phong sau này hình như tự tử theo Yên Chi công chúa. Tội thật. Truy Mệnh sau này hình như cũng luyện skill mới, Hoạt Lâu: 3 hit gọn gàng đường đường chính chính, ko "bẩn" như mấy lần trước :))
Làm ơn đừng có spoil những tình tiết quan trọng sắp đến như thế
Cho vào thẻ spoil đi
Dạo này không thấy Đường Thập Ngũ xuất hiện hơi bùn, nghe nói sau này cũng không nổi như xưa
Thì những thằng hồi xưa ngang phần giờ nó lên trình tí thôi
 
ko bít sau này có màn anh Quyết đội mồ sống lại ko, thấy anh Hoang Phần đang đi lại chém giết bình thường .......
 
Sao ông Tư Đồ ko tự vẽ nhỉ, nét vẽ bây giờ kém hồi xưa nhiều wa
 
Back
Top