Rất tiếc Lich King chọn Arthas không phải do may rủi.
Arthas là người có
chí lớn,lại là người
có tài và 2 thứ này thường đi song song với nhau,cả 2 thứ đã dẫn đường cho Arthas đến chỗ Lich King,Frostmourne chỉ làm thay đổi hướng suy nghĩ chứ không làm thay đổi tài năng của Arthas--->Arthas trở thành 1 kẻ cực kì nguy hiểm
Buồn nhất ở đây không phải vì Arthas sa ngã,mà buồn vì anh là người được chọn để trở thành Lich King (trên thực tế thì cũng có nhiều death knight khác như Arthas nhưng không phải là người giỏi nhất nên Lich King đã không chọn ,giỏi như anh chắc chỉ có thrall hay mafurion nhưng bọn undead không đến đây nên không biết ,hơn nữa Arthas cũng
dễ dụ hơn)
Vậy nói tóm lại chính là Lich King đã buộc Arthas gây tội ác,có thể hiểu theo kiểu cũ như sau:Arthas gồm phần
con và phần
người ,tài năng thuộc phần con còn lý trí thuộc phần người ,sau khi gặp Lich King thì phần con còn nguyên còn phần người đã trở thành Undead (giết cả bố mình cơ mà )
Tuy so sánh trên có chỗ còn chưa ổn nhưng tóm lại là đã diễn đạt đầy đủ góc nhìn của một người ngoài cuộc về Arthas ,tội của thể xác Arthas còn linh hồn anh bị điều khiển nên không có tội gì cả (đây là cái nhìn của 1 người đọc truyện,nếu là 1 người dân bị Arthas giết thì không thể hiểu rõ như vậy được)
Arthas cũng chỉ là 1 Human Paladin trẻ tuổi nên chuyện Muradin cảnh báo cũng chỉ là phụ bởi vì Lich King biết chắc là với tài năng, lý tưởng lớn và sự nông nổi của tuổi trẻ thì Arthas chắc chắn sẽ lấy đi Frostmourne.Kết cục về sau là không thể tránh khỏi,Arthas xét cho cùng là
không có tội
Muốn biết thêm về tài năng của Arthas thì các bạn chơi campaign sẽ hiểu,Blizzard đã thể hiện được điều đó khi cho Arthas khá nhiều mission khó nhằn hơn các nhân vật khác (bao gồm campaign cuối khó nhất ,đánh giá mức độ khó có thể tìm trên trang chủ của Blizzard nói về phần campaign),các bàn khó khác thuộc về mafurion,thrall...còn Illidan chỉ theo kiểu thể hiện sức mạnh bản thân các heroes nhiều hơn là tài lãnh đạo(Arthas cũng có campaign gần cuối để thể hiện kĩ năng bản thân nhưng đây gần như là trí thông minh của Arthas chứ không phải sức mạnh hay phép thuật.Anub'arak đã gặp Arthas ở cuối đường hầm và nói:"Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Lich King chọn anh"-nôm na là như thế)
Các bạn đọc history Warcraft nên đọc theo kiểu truyện chưởng của Kim Dung kết hợp chơi campaign thì sẽ thấy rất thú vị vì cốt truyện này cũng là một tiểu thuyết đã thành sách.
Các suy luận trên là dựa trên suy nghĩ của một người đọc chứ không phải là một người chơi games vì mình lâu lắm rồi không động vào war chứ đừng nói chơi campaign(động vào war thì chơi dota

chứ ai chơi campaign )
Hy vọng sau bài này các bạn hiểu Arthas hơn
P/S: một số bạn nghĩ mình lập nhiều chủ đề về war là bị nghiện gì đó ,thực tế đây là nói về cốt truyện nên chẳng khác gì ở một nơi nào đó nói về truyện Kim Dung cả,có nghiện thì chửi nghiện
chơi chứ nghiện
truyện thì cũng bình thường.Thế cho nên ai có ý định rep vài câu nói mình nghiện thì hãy nghĩ lại là nghiện gì để mình đỡ hiểu lầm.